1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn chân thành của HLC đến các bạn 7X đã tham dự buổi họp mặt ngày 7/3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BigBang, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn chân thành của HLC đến các bạn 7X đã tham dự buổi họp mặt ngày 7/3

    Hic hic. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn thấy cảm thấy xúc động khi câu lạc bộ chúng tôi nhận được quan tâm hết sức nhiệt tình và chu đáo của các thành viên 7X nhân ngày họp mặt tháng 3 và chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Các bạn đã giành cho chúng tôi một sự bất ngờ thú vị cùng những món quà và những bông hoa đẹp tuyệt vời.

    Cùng với các thành viên HLC, 7X, HLC chúng tôi ngày hôm qua đã có một buổi tối tuyệt vời và đáng nhớ. Hy vọng những tấm hình lưu giữ hình ảnh của các bạn và HLC, HPC sẽ được post lên đây trong thời gian sớm nhất ( trong ngày mai, xin các bạn chú ý đón xem ).

    Câu lạc bộ chúng tôi một câu lạc bộ còn rất non trẻ ( thành lập đến nay chưa đầy 01 tháng ) luôn muốn được học hỏi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các clb khác trên TTVN, nhất là những câu lạc bộ đàn anh như 7X. Chúng tôi sẽ luôn luôn phấn đấu để có thể đưa phong trào hoạt động của TTVN Online phát triển tại Quảng Ninh, để đưa câu lạc bộ Hạ Long trở thành một đỉnh của tam giác phát triển TTVN online, trong đó hai đỉnh còn lại là HPC, Hà Nội 7X.

    Nhân dịp này, tôi xin thay mặt câu lạc bộ xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn một ngày nào đó sẽ được tiếp đón các bạn đến thăm ngay tại mảnh đất Hạ Long.

    "CÂU LẠC BỘ HẠ LONG, HOA PHƯỢNG, HÀ NỘI 7X ANH EM, CÙNG NHAU GÓP SỨC DỰNG XÂY CƠ ĐỒ TTVN"



    I CAN SEE THE BIGBANG IN YOUR HEART, IN YOUR SOUL

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 21:43
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bác Bigbang ới ời,
    Không cần phải "một ngày nào đó đâu", tuần sau em có công cán tới Hạ Long, và sẽ nghỉ cuối tuần ở đó.
    Bác làm ơn viết giúp em cái giấy giới thiệu tới chi hội ở đó nhể, để xem mọi người ở đó làm ăn thế nào nữa chớ.
    Em có lần đi thăm vịnh Hạ Long rùi, nhưng toàn đi với VIP, đi đâu cũng đi bằng ô tô, tiếp đón kiểu formal, không thoải mái lém, và chưa xem xét thành phố mới thành lập ấy thế nào.
    Bác có thể cho bọn em và mọi người biết một số thông tin về thành phố của bác đi:
    1-các khách sạn trong thành phố
    2-các nơi có thể thưởng thức các món đặc sản
    3-ngoài vịnh Hạ Long ra, còn có thể đi đâu tham quan được không?
    4-xin thêm lời khuyên của các bác.
    Cảm ơn các bác trước nha.
    Mà phải thông tin nhanh lên đấy, thứ 6 tuần sau (16/3) là em phải đi rồi.

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, công nhận mấy bé gái của HLC xinh xắn thật.
    BigBang có biết cô bé có cặp kính 2diop hom qua mặc áo sáng màu tên là gì, ở đâu không vậy ??? Private Message cho tôi cái. Có hậu tạ.

    truongdu
  4. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn sau khi họp mặt Truongdu xỉn quắc cần câu, chắc là vì bé đó hả?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, không hiểu sau vụ gặp HL clb bác truongdu lúc nào cũng hỏi mọi người về cô bé đeo kính cận của HLC. Không biết bác truongdu thích cô nào trong mấy cô đeo kính cận đó nhỉ.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Lời đầu tiên Choc muốn nói, vâng, thì vẫn chính là lời cảm ơn tới các bạn Hạ Long.
    Thanks and thanks!
    Cảm ơn các bạn HL thật nhiều về sự chu đáo.
    Cảm ơn Chủ tịch Bigbang về sự ga lăng và nhiệt tình hết mình.
    Cảm ơn Phó chủ tịch kiêm phó nháy Milanista người đã chịu thiệt thòi không được tặng hoa cho chị em vì còn bận ghi lại những màn tình cảm quý giá
    Cảm ơn các girl HL dù mới mẻ nhưng đã nhanh chóng hoà nhập với màn chia tay ôm hôn thắm thiết của 7X.
    Khó nói nữa quá! Lời cảm ơn nói nhiều thì kém ý nghĩa, để trong lòng là thích nhất, nhưng không giãi bầy thì HL - HP -HN thương nhớ đầy vơi, nó tràn ra Biển Đông mất thì cũng không ổn. Vậy ta sẽ thể hiện tình cảm và quan tâm dành cho nhau bằng những màn giao lưu nhiều hơn nữa nhé.
    Trước mắt là có đội bóng HP ra tham gia đá đấu giải với 7X HN. Hi vọng anh em cầu thủ và chị em cổ động của cả ba bên có cơ hội tìm hiểu và gắn bó hơn!
    HN sắp tới có Lion King đi công tác Hạ Long, không biết Bigbang có thể liên hệ với thành viên nào đó dưới HL để cho sư tử con Lion King từ Rừng Xanh ra vùng Vịnh khỏi bỡ ngỡ không (?) nhưng dù sao Choc cũng xin thay mặt 7X HN cảm ơn các bạn rất nhiều, những người bạn Hạ Long thật dễ mến!
    7X HN cảm ơn Hạ Long!

    Choc
  7. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Định nhảy vào đây làm một phát cám ơn nữa, hì hì, bé Choc đỡ cho rồi.
    Nhưng mà đã có ý thì cũng nói luôn.
    Rất vui được tham gia buổi giao lưu với các bạn HLC và HPC do HLC đứng ra tổ chức.
    (Ối giời, bé nào mà TruongDu chả thích ).

    lao chan vit
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Híc, sau hai ngày hoàn hồn, tỉnh rượu và đủ sức khoẻ để viết vài dòng, tui, xin đại diện cho CLB 7X Hà Nội, xin viết những dòng chữ này gửi tới những người bạn tại CLB Hạ Long.
    Híc, ngày 7/3, tui ngập chìm trong những công việc của công ty, công việc cá nhân, công việc, công viêc..... híc, và các thành viên của 7X cũng vậy. Trong lòng bấn loạn bơ vơ mà không biết rằng một ngày trọng đại của chị em đã kề ngay bên cạnh. Híc, thiệt là có lỗi . Nhưng may quá, hôm đó Hạ Long cờ lúp tổ chức giao lưu, híc, 7X cũng được tham dự cùng.... Và theo truyền thống vài lần vốn có, các thành viên của 7X chẳng ai thúc giục nhưng đã kéo đến rất đông, và đón chờ buổi giao lưu hôm đó.
    Híc, hôm đó tui tới muộn (bây giừ cũng chẳng nhớ là tại sao mình lại đến muộn nữa, híc, có lẽ ngủ quên mất..), khi đến đã có đông đủ mọi người, ngơ ngơ ngác ngác tiến vào và được mọi người đón tiếp nhiệt tình (thiệt là quá sướng cho một kẻ đến muộn như tui), và lại còn được hân hạnh ngồi cạnh BigBang, ngài chủ tịch CLB Hạ Long, và hơn nữa, ngồi cạnh Give_Me_Your_Heart_Now, đương kim Trưởng ban đối ngoại của HLC và lúc đó là thư ký tạm thời cho ngài chủ tịch. Híc, cũng biết rằng tui định give her my heart right now... nhưng đông quá, cóc dám.... nghĩ lại giờ thấy tiếc.....
    Sau những màn khai mạc, giới thiệu, trao đổi.... híc... nhiều ơi là nhiều, tui không nhớ hết và đến tiết mục cuối cùng, tiết mục quan trọng nhất, hứng khởi nhất, được trông đợi nhiều nhất: các men gửi tặng tới những bạn gái, những cô gái, những.... gái... tình cảm nồng ấm ngọt ngào, để tôn vinh phụ lữ, tôn vinh cái đẹp, tôn vinh nửa thế giới, tôn vinh.... đau khổ... híc... em hơi quá lời.... Nhưng tình hình rất là tình hình, chị em dầu sao vẫn ít hơn anh em, và vì vậy nên đành phải tìm cái vinh dự trong sự may mắn... híc... nghĩa là "bốc"... bốc thăm... để xem mình có may mắn được tặng một người bạn gái nào không....
    Hị hị... cuối cùng thì cũng xác định được rõ ràng, và bắt đầu là bác Chitto, ai da, bác lại tranh quyền chủ động của HLC mới chết chứ. Mặc dù là khách mời nhưng luật lệ của 7X lại được áp dụng ở đây, hị hị, nghĩa là tặng hoa, và sau đó phải ôm hôn, hị hị, cái này là nội quy bất thành văn của 7X, khoái nhể..... Hị hị, người bác Chitto tặng hoa và ôm hôn chính là cái cô bé áo đỏ mà bác TruongDu đang đi tìm trẻ lạc đó, hi hi, hay nhẩy (tui nhớ nick, nhưng không được phép viết ở đây).... Hi hi, cái màn tặng hoa hào hứng này kết thúc một buổi tối giao lưu tuyệt vời mà HLC đã mang đến cho mọi người, mang đến cho những người 7X còn bơ vơ những kỷ niệm đẹp, ngọt và thú vị..... Hị hị, cảm ơn các bạn Hạ Long cờ lúp rất nhiều, cảm ơn những tình cảm của mọi người đã dành cho nhau, cảm ơn tất cả các bạn đã đến giao lưu cùng HLC.....

    Riêng cá nhân tui, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn những bạn gái tui đã ôm hôn vào tối hôm đó: ssmee_vh, Becky Sharp, HikariVN, Hạnh... híc... nhiều quá... nhớ không hết....
    Quynh Nguyen

    Winner never quit
    Quitter never win
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he he, không những không được tặng quà, mà em còn không được uống một giọt nước nữa cơ, khổ thế đấy, he he he, đến bây giờ vẫn chưa hết khát


    " Em có muốn trở thành bạn gái của anh không. ". Đó chính là điều anh muốn nói với em lúc này ....


  10. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi đã có ảnh của cuộc giao lưu vừa rồi đó. Hãy nhấn vào link sau đây để xem nhé:
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=47005
    Những bông hoa rất đẹp mà các bạn 7x đã dành cho các bạn gái HLC. Cám ơn bác Lion King nhiều nhé...

    I CAN SEE THE BIGBANG IN YOUR HEART, IN YOUR SOUL

Chia sẻ trang này