1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn chan thành gửi tới Choc , Newtazzan , Gaby, Huyên Trang, Cùng các bạn 7X HP và HN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi rosetn, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosetn

    rosetn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn chan thành gửi tới Choc , Newtazzan , Gaby, Huyên Trang, Cùng các bạn 7X HP và HN

    Đây là lần đầu tiên tôi dự định đi chơi cùng 7X một phần cũng do thích đi đã bóng . Do có việc nên tôi đã xuống Đồ Sơn từ buổi sáng Nhưng thật không may lại bị cảm cúm người nóng chân tay mỏi rã rời . Và tôi đã quyết định đi về HN Trên đường đi về tôi có gọi điện báo cho chị Chóc là bị ốm nên phải về . Đi được một đoạn thì bác New gọi điện và hỏi đã đi đến đâu rồi để bác ra đón Thế là bác đi ra xe máy ra cầu vượt đón tôi . đễ ở lại đi chơi cùng mọi người . mặc dù rất mệt nhưng trước long nhiệt tình của mọi người tôi đã ở lại . Thật không uổng chút nào khi ở lại được chúng kiến cảnh tưởng vui vẽ và nhiệt tình tiếp đón của các ban HP đón tiếp 7X HN . Tôi lại cùng 7X và các bạn HP quay xuóng Đồ Sơn mọi người trên xe thấy tôi bị ốm đều rất quan tâm và lo lắng. Huyentrang2 đã không gần gại bóm đầu giúp tôi , Còn Gaby thì kiếm thuốc để pha cho tôi .
    Khi xuống tới Đồ Sơn vừa vào nhà nghỉ tôi chạy ngay vào phòng nằm vật lên giường , lúc này bắt đầu bị lên cơn sốt người Nóng như than mọi người xúm lại Mitlothì lo nấu mi tom Gaby đi mua thuốc cảm lo cho tôi đâu vào đấy rồi mọi người mới đi chơi .
    Mặc dù bị ốm không đi chơi được cùng mọi người nhưng tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu đi chơi cùng mọi người và cũng chưa thật sự thân và biết ai nhiều chỉ mới găp nhau qua những lannf đi đá bóng nhưng đã được mọi người quan tâm chu đáo . Điều này chứng tỏ rằng trên 7X mọi người sống với nhau rất là tình cảm.
    Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của 7X Hn và HP
    7X tiến lến




    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 15:09
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì về sau mỗi khi 7x đi giaolưuchắc toàn người ốm đi thôi. Ốm kiểu này nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ ?
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ý em. Thế này thì thà ốm còn hơn. Hic hic
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    7X rất nguy hiểm!!!
    Những ai đi cùng 7X lần đầu tiên hình như cũng đều ốm cả???
    Quyen_my lên tàu đã mệt rồi, tạo cơ hội cho TD chăm sóc. Lúc về cũng vậy.
    Rosetn thì ốm lăn ốm lóc, khổ thân quá, mà hôm sau vẫn đá bóng cơ chứ.
    Lion King thì ngủ như người tử sĩ, suốt từ chiều đến tối, từ tối đến sáng.
    Bosch thì chân cẳng được rèn luyện suốt đêm, hết dancing trên sân ximăng lại đến bờ biển, rồi đi suốt từ 2-5h sáng, mà còn chạy đua!!!
    Lúc sắp về thì chú Voibéo to béo là thế cũng lăn đùng ngã ngửa ra làm Tu lại có dịp thực hành bài tập "Nặn bình đất" trên đầu chú ta.
    7X nguy hiểm thật. AI lần đầu đi chơi thì mang theo kẹo ngọt thật ngon, ốm là có chị em chăm sóc thì cũng phải đền bù gì chứ.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa, bác Chít nói thế thì oan cho em quá.
    Các bác đâu có biết hoàn cảnh của em lúc đi đến đó như thế nào đâu mà nói em thế. Hu hu hu...
    Các bác đi tàu, bao nhiều người đi cùng, lại còn bao nhiêu trò đùa vui vẻ cùng các màn độc đáo mà ai nghe cũng phát thèm.
    Em thì đi có một mình, cô độc, đơn lẻ, trống vắng, lạnh lẽo, buồn thiu, etc. có thể dùng tất cả những từ nào tương tự đều giống cả. Nhảy lên cái ô tô đầy người, chen nhau như thời xưa để lặn lội về đất Cảng. Những tưởng mình không thể gặp nổi các bác, suýt phải bơ vơ nơi xứ lạ không người thân thích chỉ vì quên béng mất số của Chóc (đáng lẽ là 091 thì nhớ là 090), may mà nhớ mang máng ra số phone của Mitlo, gọi thử hoá ra đúng thật ---> đúng là thông minh đột xuất, ngu bất thình lình. Đang định đi taxi đi Đồ Sơn thì lại gặp bộ mặt đau khổ của bác xe ôm, thôi đành giúp người ta làm phúc, đi xe ôm vậy. Đường vắng và tối dễ sợ luôn, lại còn có mấy tai nạn trên đường nữa chứ. Hu hu hu..
    Em đi mà chẳng muốn đi (vì chuyện cá nhân thôi chứ không phải có bất cứ một lý do nào khác), nhưng đã hứa với mọi người là đã đi rồi, chẳng nhẽ lại thất hứa.
    Hu hu hu, bác Chítto bảo em ngủ từ chiều đến tối là oan cho em quá. Cả đêm hôm trước em có chợp mắt được tẹo nào đâu. Hôm sau thì phải đi sân bay tới 2 lần, ...... 20h30 em mới lò dò về đến nơi, các màn vui nhất gần như qua hết rồi còn gì.
    Em xin lỗi các bác vì không thể tham gia được những màn còn lại. Lúc đó em chẳng còn đủ sức nữa. Thấy mọi người vui vẻ quá, mà em không muốn mình làm hỏng cuộc vui của mọi người nên chỉ còn cách trốn ra biển rồi vào trong phòng nằm thôi chứ còn làm gì được nữa.
    Mệt quá ngủ béng lúc nào không biết --> em đâu có cố ý chiếm phòng của các bác đâu. Hic hic,
    Lần sau em rút kinh nghiệm, đi thì phải chuẩn bị tinh thần trước đã. Cái này wan trọng thật đó.
    Dr. Lion King
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To rosetn:Anh uh,sao khi bop dau cho anh em da co mot dem khong ngu vi cam dong,hic hic ve nha ma toan mo hihihi.............chit mat
  7. Alexnguyencn

    Alexnguyencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To: Huyen Trang dung la nguoi phu nu dam dang qua !!! ma danh bai tien len cung gioi phet tay ko bat giac HÊ HÊ HÊ
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử ruột của Satan_79 không bắt được giặc trên chiếu bạc mới là chuyện lạ.
    Ngồi đánh bài mà to tiếng nhất hội, hơn cả con trai. Bác Finlandia hết chịu nổi đành phải chuồn sớm.
    May mà Dr. mệt quá nên không để ý, nếu không thì cũng lại tâm tình với biển hết đêm.

    Dr. Lion King
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Alexnguyencn:Cam on bac nha,luc nao bac om dau cu goi em phuc vu het long.
    To Lion King:Dinh chinh lai la em khong phai la de tu cua Satang ,ma chi la anh em trong MUFC thui,con chuyen danh bai to tieng la dung rui vi dung cham den money ma,nhung ma muc dich hom do la em ru anh De ngu day chu,nhung ma rat tiec la em ru hay qua ,anh ay khong no ngu vi so ngu la ngu luon khong day duoc. Nen danh hic hic..............chao buoi sang.Con bac Finlandia do dem hom ma con di .......mot minh, nen moi ra co su la phai chay nen khong ngu duoc.Hic hic ,em hoan toan vo can
    Được sửa chữa bởi - huyentrang vào 09/04/2002 11:40
    Được sửa chữa bởi - huyentrang vào 09/04/2002 11:46
  10. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    to HuyenTrang : em ơi cái cây mà em cắn đó , chắc giờ đây nó die rùi , còn cái nền ximăng thì lún xuống mấy phân
    , con cái trán của bác voicoi nưa , hông bít có còn sợi tóc nào hông khi ma em trang dặt đôi môi lên đó


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit

Chia sẻ trang này