1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cám ơn chân thành từ box 84 Hải Phòng......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi girlyeumautim, 10/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Để đến hè rồi găp nhau luôn đi,chứ sau Tết,tình hình có vẻ ko được xuôi lắm.
    Hic,hôm đó mình đã lấy xe đi rồi,chẳng hiểu thế nào,lại ko đi nữa.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Những điểm đáng chú ý nhất trong buổi giao lưu giữa 2 box
    -Vào hồi 9h ngày 9/2/2003, "gia đình chúng tôi" vô cùng thương tiếc 2 chiếc xe của chị SC và cafechieuthu7 về nơi an nghỉ ...chưa cuối cùng, tạm giữ mất 15 ngày, đen thật, xin chia bùn với 2 bạn.
    -9.30 - 10h 2 box đã họp và giao lưu xong. Nhưng thực chất, họp thì là mỗi box họp với nhau, còn giao lưu thì cũng chỉ giới thiệu cái nick xong rùi cũng chả kịp nhớ nữa
    -10h30 thì mới thấy chú Bách lò dò đến đầu tóc bóng mượt, suýt nữa xòn quả cà vạt=> chuối 1 buồng. Puppy cũng kô biết ở đâu chui ra, tự nhiên xuất hiện, rồi thấy chú Rut í ới, thấy bọn nó chạy ra ầm ầm hoá ra tranh tờ bạc Thái= > xấu hổ cho box 84 Hn quá
    -11h khởi hành lên đường ăn Bún Bò Nam bộ ở Trần Quốc Toản, tình hình là rất tình hình, thiếu xe trầm trọng. Các xe được 1 dịp chạy xe ôm mấy chục vòng, mỗi lần chở 1 lô các chú. Đề nghị các bạn HP tính tiền xe ôm cho chúng em cái nhở. Trong khi chờ đợi, chú Bách lên mạng tóm cổ ngay được daicabubu đang lởn vởn ngoài hàng Internet 2000, thế là có thêm xe.
    -12h, thuyvu gắp được sợi bún đầu tiên (chọn mãi được giờ Hoàng đạo đấy), còn ai mở màn ăn uống thì chưa xác định. Đa số các bác nam HN ăn 1 bát, các chú HP ăn rất máu, chắc thấy bún ngon toàn 2 bát.
    -2h15, bắt đầu karaoke, hic đúng ngay bài hát của thuyvu đầu tiên. Nhưng có khi đấy lại là may mắn cho tớ cũng như các bạn khác. Vì nếu tớ hát cuối cùng thì bị mang tiếng đuổi mọi người về=>may cho tớ. Tớ hát đầu tiên, nghe giọng tớ xong, mọi người mới thấy các bạn hát sau hát hay như thế nào=>may cho mọi người. Ờ mà chả hiểu, các bạn này chả tâm lý rì cả, thấy bạn hát "đau rã rời" lại cười hô hốchán xế ko biết. Các bạn nữ HP thể hiện điêu luyện với các bài của Mỹ Tâm, bạn nam thì bài của Đàm Vĩnh Hưng và ông ca sĩ nào đó tớ ko nhớ lắm. Scor thì Phi Hùng. Nhưng do nhiều giọng ca vàng quá nên "hậu quả" là mọi người lăn ra buồn ngủ. Nhưng ngủ được ko fải là chuyện dễ, vì em thanhhuong đã cất cao bài hát " Không! Anh sẽ như bình minh..." Tiếng ca của em như xé tan 1 bầu ko gian yên lặng, như tiếng fá đá mở đường hic làm Giadung đang thiu thiu ngủ fải bật dậy, choáng quá
    -4h lại 1 đoàn xe ôm ra công viên Lê Nin dạo mát, ngắm các cảnh gần giống ở Hồ Tây, lại cười hô hố vào người ta và tán fét.
    -6h kết thúc hành trình tại bến xe Kim Mã
    2 box chia tay và hẹn ngày tái ngộ vào 1 ngày ko xa vào mùa hè 2003
    P/s: mọi người về nhà thế nào? Tớ về lăn ra ngủ đúng đến 12h đêm bật dậy ( giờ Hoàng đạo phẩy) xong rồi đi ngủ tiếp
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    9.30 - 10h 2 box đã họp và giao lưu xong. Nhưng thực chất, họp thì là mỗi box họp với nhau, còn giao lưu thì cũng chỉ giới thiệu cái nick xong rùi cũng chả kịp nhớ nữa
    ___________________
    Túm lại thì HN chiếm nửa ngoài của không gian .... HP thì cướp nửa trong ... 2 box thả phanh bàn chuyện hậu sự của box mình và những vấn đề ngoài zìa !
    11h khởi hành lên đường ăn Bún Bò Nam bộ ở Trần Quốc Toản, tình hình là rất tình hình, thiếu xe trầm trọng. Các xe được 1 dịp chạy xe ôm mấy chục vòng, mỗi lần chở 1 lô các chú. Đề nghị các bạn HP tính tiền xe ôm cho chúng em cái nhở. Trong khi chờ đợi, chú Bách lên mạng tóm cổ ngay được daicabubu đang lởn vởn ngoài hàng Internet 2000, thế là có thêm xe.
    _____________
    Dù đã có thêm nhưng cuối cùng thì cũng phải làm cho 1 lượt đi , 1 lượt về và lượt cuối là khuyến mãi !
    Cuối cùng thì mình đã xin phép được ra đường BẠCH MAI để thăm ông chú luôn , định sẽ về cùng mọi người nhưng cuối cùng thì ... hehhe , sorry mọi người nha , bị ông chú giữ lại , hôm sau mới về được !
    NONE
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tui chẳng biết chứ chỗ tôi : tui ,vtd,bach,msh mỗi thằng chiến 2 bát
    Rut
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì chỗ tôi cũng mỗi đứa chiến 2 bát.Có lẽ các bạn nữ chiến mỗi 1 bát thôi(Ko biết Thuyvu ăn mấy bát vì bà này cái gì chiến cũng ác,ăn tợn lắm)
    _ALEX_
  6. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ chân thành cản ơn các bạn và đặc biệt là xin lỗi 2 bạn Thuyvu + bạn gì đó tớ ko bít tên đã đưa bọn tớ ra bến xe Kim Mã ấy , nhưng tớ vội quá đã ko kịp nói lời cảm ơn và chào đén các bạn , mong các bạn thông cảm nhá . Rất mong có ngày sớm gặp lại mọi người .
    That why......I Love You.......

Chia sẻ trang này