1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn của 7X girls gửi tới 7X boys!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn của 7X girls gửi tới 7X boys!

    Một buổi tối với nến và hoa hồng. Một buổi tối với những bài hát vui nhộn, những lời nói dịu dàng, những câu chúc dí dỏm. Một buổi tối mà họ - những chàng trai của 7XHN đã khiến cho 7XHN girls thấy rằng hôm nay họ mới là những người hạnh phúc nhất.

    Cảm ơn các bạn. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm cho 7X girls trong buổi tối hôm nay.


    Landai
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cảm ơn anh em 7X về một tối Tháng Ba ngày Tám thật xúc động, ấm áp và đượm tình thân ái.
    Cảm ơn nhiều, dù biết rằng 364 ngày còn lại kể từ ngày hôm nay cuộc cách mạng của chị em chúng tôi lại bị đàn áp.. Hic!
    You are all so cute, you know???
    Choc
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hông ngờ những tâm hồn cô đơn không nơi nương tựa của 7X lại đông thế . (Cũng có mấy người cố tình tạo ra cái hoàn cảnh không nơi nương tựa để kiếm chác hoa và nến của 7Xman). Năm sau lại cô đơn không nơi nương tựa tiếp để lại được hoa hồng và nến và âm nhạc và thơ ca nhé 7X ơi.
    Một buổi tối dễ thương nhất nhất nhất trong 365 ngày mà 7Xman đã dành cho 7Xgirl. Cô nào cũng hí hửng cầm bông hoa còn đang giai đoạn chúm chím về, trân trọng cắm lên mặt tủ. Em sẽ để cho hoa khô và treo ngược lên trần nhà, tưởng tượng rằng mình đang treo được cổ một tay nào đó suốt 1 năm trời cho bõ những tháng ngày bị đàn áp, thú vị phết hê hê (em hay cười hi hi cơ nhưng cười hê hê có vẻ buồn cười hơn)
    Cám ơn 7Xman. Lâu lắm rùi em mới lại có được cái cảm giác nhận hoa trong sự hồn nhiên ngơ ngác và chân thành của cả 1 đồng bọn con trai, hì.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe tả hay thế.
    hic, tại mẹ em ko chịu đẻ em trai, nên 8/3 em ở nhà làm con trai nấu cơm, rửa bát, tặng hoa, và thắp nến, hát bài hát " 8/3 em ra thăm vườn"
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhưng mà hình như nhà bạn còn một người đàn ông nữa đấy cố tìm thử coi nào.......
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!

    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,.... à...., tớ nhớ ra rồi, nhà tớ còn con mèo trai nữa. Nhưng 8/3 tớ lại fải đi mua thức ăn riêng cho con mất dạy đấy xơi. Ngoài ra còn fải dọn dẹp cái xó của nó. Hờ hờ, chả được tích sự gì.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua là lần đầu tiên em đi chơi cùng 7X.Đúng là "Trăm nghe không bằng 1 thấy" hôm qua đi chơi cùng 7X em đã được "mở rộng tầm mắt".Các anh thì rất là ga lăng,còn các chị thì rất hiền dịu.Hôm qua chị nào chị nấy đều tươi như hoa.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thích thế, thích thế.
    Vâng, chị em khen "mở rộng" xong rồi, giờ có ai khen "trọng điểm" cho tớ xem cái xem sao?
    Có những chị em nào đến để hưởng sự galant nhỉ?
    Và xem có những chàng trai galant nào đi ngày hôm qua nhỉ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...7XHN có được một ngày hiếm hoi mà các anh thì hồn nhiên chân thành, các cô thì ngây thơ hiền dịu...Một ngày hiếm hoi, nhỉ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  10. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 7Xmen vì buổi tối tháng 3 ngày 8...
    Cảm ơn các bạn
    không phải vì cốc sinh tố đu đủ rất ngon,
    không phải vì bông hoa đẹp,
    không phải vì ly coctail đợi mãi chả thấy ra :-)...
    Cảm ơn nhiều vì từ khi bước chân vào căn phòng tràn ngập tiếng cười và tiếng hát, tớ biết rằng mình thực sự mong muốn được là một thành viên của 7X.
    Cảm ơn 7Xgirls vì đã đến và chia sẻ "ngày của chúng mình".
    Cảm ơn vì một ngày được nói những lời cảm ơn nhiều nhất.
    Thanxxxxxx for all

Chia sẻ trang này