1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn của 7X girls gửi tới 7X boys!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gọi điện nằn nỉ MOD mở nick tạm cho một ngày để vào đây cảm ơn mà giờ chẳng biết nói gì Điều gì cần nói, mọi người nói hết cả rồi.
    Cảm ơn mọi người đã tạo ra và chia sẻ cùng Store những giờ phút tuyệt vời tối qua. Cảm ơn thời điểm Store đã nhấn nút vào box 7x để giờ trở thành thành viên của box. Cám ơn những người bạn đặc biệt của cả hai thế giới ảo và thực. Cảm ơn ...
    Chăng biết bia rượu nhưng hôm nay cứ cụng ly với 7x man nhỉ?
    Hoa hồng bao giờ cũng dành cho chị em chúng mình.
    Chóc ui, phải tin và hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều ngày như ngày hôm qua trong 365 ngày chứ, phải không 7x man?

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Đến phải hôm nào thử một lần họp mặt một phát biết đâu tìm đưọc dấu yêu xưa thì
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!

    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Xịch xe trước cửa ngõ 161 (nếu nhớ không nhầm) thấy ngay cái dáng giống giống mình của Quyên My, ai đứng cạnh Quyên My đó nhỉ? Ah, cô bạn bằng tuổi có cái giọng rõ ngọt ngào Thương Nguyên và ai nữa? Sorry nhỏ nhé, chị chỉ nhớ mỗi tên Quỳnh của em và là người của box Marketing thôi.
    Cất xe, bước được vài bước thấy Landai chạy ra "em ơi, chán quá, tối nay chị suýt được đi xem "Catch me if you can"". 3 người bạn của Landai đang đứng xa xa chờ chị. Tiến vài bước nữa, 7x đang chờ.
    Bước chân theo nhịp cầu thang vòng vèo, có một căn phòng nho nhỏ. Trong căn phòng nho nhỏ có một đống người thù lù. Đập ngay vào mắt là Chóc xinh tươi đang say sưa hát. Gungcayvn cười toe toét. Sweet_fa lúc nào cũng đáng yêu với nụ cười có chiếc răng khểnh rất duyên. Lazier lắc người theo nhịp hát. Bé Miumiu nhút nhát ngồi gọn một chỗ. Quyên My thì thào bảo "rõ ràng ban nãy rủ mãi Lebinhminh chẳng chịu đi, thế mà giờ đã ở đây trước chúng mình".
    Huyền Trang lò dò mở cửa bước vào nhìn quanh quất, chắc đang thầm nghĩ "Oái trời ơi, đông quá đi thôi". Hoaquynh rộn ràng bước chân vừa bước vừa xoay theo bài hát "cho anh xin số nhà" của ... Xương rồng với nụ cười hàng ngày kiếm vội một chỗ ngồi lý tưởng bên cạnh Hantungphongthao. Thành viên mới do X31 đưa đến ngồi e dè, dòm chừng xem cái hội 7x này làm trò gì. Híc, sorry chị nhé, tại chị trẻ quá nên Store đã nhanh miệng gọi chị là ...
    Hoa hồng và nến ...
    Nào cùng hát ....
    (còn thiếu ai mọi người giúp Store điiii. mới list ra những girls mà Store nhớ được nick thôi)

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 09/03/2003
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em 7x nhân ngày... 9/3
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê 7X vẫn còn có ai là boy và girl à? Buồn cười quá!!! Ai thế?
    Dẫu sao thì cũng chúc7X women ngày nào xinh đẹp trẻ trung hạnh phúc như ngày 8/3, (cái lịch để nhà quên không bóc 2 tờ nên cứ tưởng hôm nay mới là 8/3...)
    Love means you never have to say I'm sorry...
  6. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi bước vào phòng karaoke cảm nhận đầu tiên của em là:sao mà đông người thế?phải hơn 50 con người chứ nhỉ.Buổi karaoke được bắt đầu bằng những bài hát rất thiếu nhi,hình như các chị em 7X có khiếu về mảng "Âm nhạc dành cho thiếu nhi".Mọi người đang cao hứng hát thì anh De xuất hiện với những bông hồng trên tay,tạm dừng hát hò để tặng hoa nhau.Các chị em lại bắt đầu tiếp tục với những bài hát lãng mạn hơn.Và rồi mọi người lại dừng khoản hát hò để bắt đầu tiết mục giao lưu với nhau.Hôm nay 7X có nhiều khách thật,nào là những người bạn của chị landai này,1 cô bạn của X31 này,và các thành viên đến từ box khác nghe danh 7X đã lâu mà hôm qua mới được thấy tận mắt.Buổi ca hát kết thúc vào lúc 22h15 vì các chị em gái đã đến giờ "giới nghiêm",mọi người ra về.Trời về đêm lạnh thật.
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vui thế?! Trong khi đó, CX đang ở nhà và nấu cơm nhân ngày 8/3 cho... cậu bạn cô em gái. Híc, híc có còn bôn hoa nào cho CX không đây
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tặng các em 8-3.

    Gửi Hàntungphognthao: chúc em càng càng vui vẻ, tươi tắn và hạnh phúc.
    Gửi Gray-may: chúc nhóc bớt nhí nhố và luôn yêu đời
    Gửi Quynhdao: ròi một ngày, anh sẽ đọc các tác phẩm của Quỳnhdao, để hiểu bé hơn
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
    Landai sửa lại ảnh vì lớn quá
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 10/03/2003
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hic !
    Đến từ đầu mà lại không được tham gia đến cuối !!!
    Đúng lúc mọi người chuẩn bị kéo nhau đi thì mình lại phải đi đổ xăng.
    Đổ xăng xong thì không chịu nổi cái lạnh thấu xương, phải về nhà mặc thêm áo .
    Về nhà, mới biết cả nhà không có ai, trừ...bà ngoại chưa ăn tối .
    Thế là....
    Một ngày 8/3 .....
    Mọi người sao mà vui thế ! Mình nghe kể lại , sao mà....thèm thế !!!
    Sweet lady VKT
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Em Store ơi, thế có nghĩa là???
    Mấy lị đã bảo nick người ta không có dấu sắc mừ, Choc không "s" mừ! hic
    Choc

Chia sẻ trang này