1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn của 7X girls gửi tới 7X boys!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đứng gần QuyenMy va ThuongNguyen là lão Than93 cao nghều đáng ghét (đến bây giờ vẫn chim cú vì lời chúc của lão ấy).
    Kankuli à, hy vọng sẽ được gặp cậu MOD của box Vật lý nhiều nhiều trong những lần offline của 7x nữa nhé
    Biết ngày mà, lão Vịt già bao giờ cũng có một chỗ đặc biệt cạnh chị yêu quý. Trông cái mặt lão hân hoan chưa kìa . Commandos không tốt nhé, hôm nay dám bỏ đi chơi riêng? Bắt đền đấy, sao chẳng đưa cô em gái chanh chua của 7x đi cùng vậy? Coldman tràn đầy hạnh phúc ngồi giữa những quý cô xinh tươi. Bác Hoathuongthichduthu hôm nay trịnh trọng ghê, calavat loè loẹt thế???
    Vừa bước chân vào cửa lão X31 đã nói nhỏ "Hôm nay có thành viên mới". Ôi trời, thành viên mới xinh và dễ thương thế, lại do lão đưa đến thảo nào lão tự hào khoe vội. Ơ, Latrung chạy đi đâu thế nhỉ? Galang ghê cơ, Huyentrang mệt nên phải đưa Huyentrang về nhà. Anh Latrung ơi, Store thích anh khen Store một câu như hôm qua anh khen Choc ấy, nhưng đừng so sánh với ai nhé.
    Bigdoremon và QuyenMy nổi bật một góc với hai chiếc áo màu đỏ. Khiếp, hai người làm gì thế? Cãi nhau xem áo ai đỏ hơn, ai bắt chước ai mặc áo đỏ hả? ỐI trời, lại còn gạ nhau đổi áo nữa chứ. Bigdoremon chuẩn bị cởi áo ra rồi kìa, sợ quá, chạy ra chỗ khác thôi.
    Hôm trước hỏi QuyenMy tả "Nicoxin là cái cậu trắng trẻo, trông rất thư sinh ấy". QuyenMy tả người đố dám sai. Cái cậu ngồi đằng kia chắc là Nicoxin rồi, hát gì mà say mê vậy hả???
    "Anh Com ơi, Varity_xyz hôm nay chạy đâu rồi" "Nó ngồi kia kìa" Híc, sorry anh nhé, anh bị bẹp giúm, che lấp bởi một đống người nên Store chẳng nhìn thấy anh. Phải cười tươi với anh một cái chứ nhỉ
    Phuongmap đang gào to bài hát "Cô và mẹ". Khổ thân, nghe giọng gào thì thấy chắc đang ấm ức vì phải ngồi lại ở Nhân để chờ những người đến muộn đây mà. Thôi, gì thì gì, ngày 8/3 mà, cho phép chú cứ hát, cứ gào to nữa nhé. Chị em hôm nay vui lắm, không nói gì đâu.
    mở ụych cửa nhìn mọi người với ánh mắt tự hào? 1-2-3, hắn chìa ra trước những tiếng xuýt xoa của bàn dân thiên hạ một bó hồng rực rỡ. Có nến và giờ có hoa ... Đầy đủ chất lãng mạn của 7x rồi.
    To Choc: hihi, sorry chị nhé, em cẩn thận đấy chứ, cứ phải gõ cái dấu vào sợ người không biết lại thêm dấu lung tung ví dụ như Chọc hay Chốc thì ... Từ nay em sẽ cố không gõ thêm cái chữ S sau cái nick CHOC nữa vậy . Còn cái từ "thù lù", hihihi, em tả thực đấy ạ, đúng cảm giác của em lúc bước vào phòng đấy ạ.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 10/03/2003
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sao tên người ta chả chịu bôi đậm quét sơn gì cả? Thật là thiên vị quá đi mất.
    Đúng là mới bước vào thì có cảm giác là 1 đống thù lù chị Choc ạ, store quả thật tinh xảo khi đã chọn từ trúng phóc . Nếu là em, chắc em chỉ nghĩ tới từ "1đống ù ù" là cùng, hè.
    Hôm đó thấy hội dancing ai cũng xinh ghê cơ. Suýt pha này, lây zi ờ này, Zang này, chị Hoa Quỳnh này, chả bù cho hội con gái không phải nhóm dancing, người nào cũng dễ thương hết á . Trong ánh điện lang thang huyền ảo, trong ánh nến toả khắp phòng bơ vơ, trong tiếng ca thảm thiết chói lói như sấm sét gí vào tai, hai nửa thế giới hiện ra ngổn ngang rực rỡ đến ngỡ ngàng. Thay mẹt cánh vừa cạo râu xong, anh Big, anh Varity, anh Than93 đã dịu dàng ôm 1 chặp hoa tiến tới từng cô, phân phát mỗi người 1 bông, rồi nhoẻn một nụ cười khuyến mãi, giời ơi, những nụ cười sóng sánh nét hào hoa đau khổ, những nụ cười ngấm ngầm đe doạ một ngày mai các cô cứ đợi đấy, này thì hoa hoè với chả hoa sói, mồng 8 với chả tháng 3, Chúa sẽ trừng phạt cái sự bất công này. Lượn lờ một hồi thì các anh cũng đâu vào đấy, hùng hục uống bia cho thoả cái cơn điên tự dưng phải mua hoa tặng các nàng. .
    Trong khi đó, NicoxinCommandos nằng nặc hát "Cho anh xin số nhà", ấy thế mà chả ma nào lấy giấy bút ra ghi số nhà của ai cả.
    Còn em, ngồi với Storekeeper mà chứa chan nước mắt. Vì sao, vì sao ư? Em vừa nghĩ tới cái cảnh sớm mai thức dậy, đã là ngày 9/3, nghĩa là ngày 8/3 qua rồi, qua thật rồi, tất cả những gương mặt háo hức săn đón của các chàng trai đêm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm, những khuôn mặt bâng khuâng xao xuyến của những cô gái chúng em đêm nay cũng sẽ chỉ còn là dĩ vãng đẹp đẽ ngọt ngào... Kể từ 9/3 trở đi, thế giới lại trở về trật tự cũ, chúng em lại phải vào bếp nấu cơm, đi cổ vũ đá bóng chúng em lại phải đi mua trà đá dâng tới tận miệng các cầu thủ. Thỉnh thoảng muốn ngắm một bông hoa hồng chúng em sẽ phải tự mua... Ôi, quả là một điều kinh khủng, kinh khủng đến... kinh khủng (ặc ặc tìm mãi chả có từ nào nặng nề hơn từ kinh khủng cả ).

    Hết ạ.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    ...bài này bị xóa theo sự đe doạ của Quyên_My
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 10/03/2003
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, bi giờ em mới có dịp vào đây cám ơn mọi người.
    Cám ơn chị Thương và chị Quyên My đã rủ rê em đi trong buổi tối buồn phiền của em.
    Cám ơn anh Hoà thượng đã thương em Miu quên mang kính để sang chở em (cho nó đỡ gây tai nạn)
    Cám ơn anh Big đã giới thiệu các thành viên của 7x một cách hết sức nhiệt tình cho em (nhưng bi giờ quên hết rùi)
    Cám ơn chị Store đã hiểu lầm tính cách em một cách rất dễ thương bằng câu nói: "Bé miu_miu nhút nhát ngồi gọn một góc), hì, miu này đã hân hạnh được anh Hoà thượng gọi là Đại Hổ đấy chị à.
    Cám ơn các thành viên của 7x đã rất thân thiện và nhiệt tình, khiến em không có cảm giác mình là người lạ.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn là hôm đó phải đi "làm" ứ đi chơi với mọi người được.
    Big đâu? Đền đê! Vừa mất 1000 tiền nhắn tin (2 phát liền) + 1 cuộc gọi 3.500 nữa = 0 ặc ặc... nhận được một câu xanh rờn "Giải tán rồi mụ ạ!". Thế có bùn không cơ chứ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    He he, em gungcay bùn hả, tặng em 1 sao nè, hết bùn chưa he he

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  7. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chỉ đến được có một tẹo thôi nhưng mà em công nhận là tối hôm đó khá thú vị.
    Bùn cười nhất là khi nhận hoa hồng từ tay của anh Than93, mạnh mẽ và dứt khoát ( chẳng bít phải miêu tả thế nào cho đúng ) anh ý làm cho em cảm thấy không nhận là không được.
    Một cành hoa cực kỳ bự, không có gai và hai nhánh lộc nhún nhẩy giống như hoa hồng ở Phủ Tây Hồ.
    Tiếc nhất là chẳng mấy khi có nhiều khán giả như thế để mình khoe giọng hát thì lại phải ca bài : Mama, I'm coming home.
    Mẹ em nói làm con gái khổ lắm, đâu có đâu, làm con gái sướng bỏ xừ.
    hoà tan trong nước lạnh, ice tea
  8. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hic, không thể nhớ nổi em Tuiscois là em nèo. Cô em chê cái mẹt tớ là lì lợm wá chứ rề. Bùn wá, bùn dã man. Hic

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế mà mình lại gồng mình mò ra sân Vạn Phúc
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú truongdu mò về HN rồi hử, hôm anh ở trong đó thấy bảo chú cũng ở trong, chú lại bắt cóc mất em bé của anh, báo hại anh một ngày cô đơn, buồn, bị muỗi đốt sưng hết người ở Vũng Tàu, kekeke.

Chia sẻ trang này