1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn của box 86

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi binhminh, 12/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    binh minh và mouse định lấy topic này làm chỗ chat chit đấy à? vui nhỉ
    cám ơn 86 vì.lời cám ơn,mà có gì binhminh đi hỏi thăm Kami đi nhé,anh ý dang có gì bức xúc sau buổi giao lưu đấy lắm đấy


    A rose by another name would smell as sweet
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy @Kami là anh lại giật mình thon thót, nick hoa hậu của box mình mà bọn nó dám lôi ra để gọi thằng Kmi
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hic hic em sợ quá , vừa vào đã bị doạ thế này thì còn hồn vía đâu nữa cơ chứ hic hic còn đùa hay ko thì anh hiểu anh mouse nhể ?
    Ko sao , em có giận đâu cơ chứ , nhưng mà thế này thì hơi bị ấn tuợng đó thôi !
    Mà box này sao lại ko có thành viên khác tuổi mấy nhể ? Toàn thấy 85 là 85 , box em thì 86 chẳng có mấy , toàn là các thành viên kém tuổi rùi hơn tuổi , chắc box em đc gọi là box lộn xộn nhất TTVN này đc rùi đấy nhể ?
    Chị cva ơi : nếu em cảm ơn tiếp đi bọn em có đc mời đi ăn chùa tiếp ko ạ hi` hi` nếu có thì em sẽ cảm ơn nhiều nhiều nữa cơ
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    nếu không vì anh bị đe doạ sẽ bị del bài viết thì anh sẽ cho em 1 khúc ca dao đồng quê ngay , nhưng thôi , nể mấy bác box 85 không thì ..... Anh chỉ nói 1 câu là , của biếu là của lo , của cho là của nợ Em nên nhớ lấy , không ai cho không ai cái gì đâu . Đời lắm oan trái mà


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    anh Mel ơi cho em hỏi cám ơn vì cái gì thế , sao lại chấm ở đó , Mà lại còn " lời cảm ơn, mà có gì binhminh là cái gì thế anh ? Có cần em dạy ko anh ????????
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  6. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu em Binh Minh đang nói cái gì không ? Dịch hộ cái , tớ không hiểu em ý nói cái gì , loạn hết cả lên !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  7. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua nhìn lại hoá ra con chuột trù đang cãi nhau với con mèo hen . Sự đời lạ hình như con chuột trù đang thắng thế. Mà con mèo kia dại cãi nhau lép vế cho nó một tợp là rồi đời. Chuyên gia gắt ớt nỗi kinh hoàng của bao đời trai mà lại sợ một con chuột trù chẹp chẹp sự đời thật lạ.
    To mèo hen: Cho con chuột trù kia anti X cả đời như khi em sử lý thằng antiX ở hồ tây hôm nào đê.
    To Chuột trù: Tránh xa con mèo ra không mất ớt như chơi, nhìn gương thằng Antix bị anti X cả đời chỉ vì một phút ngu dại
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi , em bỏ qua tất cả những bài gây sự của anh mouse ( hình như anh thừa hơi quá à mà cứ phải chọc ngoáy em cơ chứ ) . Chẳng nhẽ vì một ngừoi mà em lại làm mất vui của mọi ngừoi thì ko nên !
    to Mr.Rain : vớ vẩn , đây ko phải đất của mình tội gì mà to mồm hi` hi` to mồm là thua đó hi` hi` . Còn anti cái gì vớ vẩn . Chẳng có Hồ Tây nào cả , vớ vẩn . Anh đúng là rỗi rãi , hâm quá đấy !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    đúng ròi bác Mr.rain nên rút kinh nghiệm nha ko được xui Bm dung mồm bừa bãi,ko phải bã đâu cũng dùng mồm vặt ớt được..............---- lỡ vào thằng nó ko có thì làm sao được,mất cái tiếng vặt đâu rụng đấy của Bm
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này