1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cám ơn gửi đến bạn bè tôi

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lời cám ơn gửi đến bạn bè tôi

    Hi, everybody
    Trong club 82SG chắc tui làm biếng nhất wá, đi chơi với club búa xua nhưng không bao giờ post bài hoặc trả lời bài gì cả, nếu có thì toàn đề tài nhạy cảm và gây lộn không hà, vì tui chỉ biết đọc chứ không biết viết cảm xúc hoặc tâm sự gì hết , tâm sự thì ai cũng có nhưng viết lên chỉ làm mọi người nặng nề, nên tui nghĩ tự mình giải quyết là hay hết . Mà lộn xộn ghê, lạc đề rồi, chắc ở nhà rảnh wá nên điên. Dạo này được nghỉ hè nên tui đi chơi suốt, bữa nay rảnh rỗi được ở nhà thì lại nghĩ lẩn thẩn tùm lum và buồn nhiều chuyện, mình chỉ 20 tuổi mà sao đôi lúc mình lại bực bội và khó chịu với mọi người xung quanh như bà già 80 tuổi vậy, may mà bạn bè tui chưa ai hứng hết, không thì giờ này chắc tui là một bà già cô đơn mà thôi . Và đôi lúc ngồi suy nghĩ lại tui cảm thấy mình thật may mắn khi có nhiều bạn tốt như vậy , khi tui buồn nói với nó tao buồn wá mày ra đây nói chuyện với tao nhé thì nó lập tức chạy ra Hồ Con Rùa (chỗ hẹn của hai đứa) và hỏi tui có chuyện gì vậy kể tao nghe với, lúc ấy tui đã khóc với nó (điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đây), và khi khóc tui cảm thấy mình may mắn, vì theo thói quen tui không bao giờ khóc với bạn bè của mình mà lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải sống thật cứng rắn cho dù gặp bất cứ chuyện gì, vậy mà giây phút ấy tui lại không cảm thấy yếu đuối và xấu hổ chút nào, và tui cảm thấy mình thật may mắn.
    Hay một đứa bạn khác bảo tui hôm nay mày buồn lắm hả, ngày mai qua nhà tao chơi nhé, hai đứa mình cùng ăn cơm và nói chuyện, dù qua nhà nó có thể tui không hết buồn nhưng làm cho tui cảm thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn và biết rằng nó thật sự thương yêu và quan tâm đến mình, và còn nhiều nhiều lắm những người bạn mà tui phải cảm ơn vì tui đã có họ trong cuộc đời, cho dù có chuyện gì tui cũng biết rằng có người thật sự quan tâm đến mình bằng cả trái tim và bằng cả hành động.
    Cảm xúc của tui chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, mọi người đọc không hiểu, đừng trách.

    Brave heart
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc híc... monhon ơi lần sau có muốn khóc thì kêu tui nhá, tui sẵn sàng hi sinh cho monhon mượn vai tui để khóc híc híc...
    Nothing impossible
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    vui lên em nhé..vui lên nào ..................
    bây giờ buồn thì rủ javel đi nhậu đi monhon..ko buon lam dau....
    con neu buon hon nua thi ..kiem ****** 19 do..di voi me ay vui lam

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nói năng kiểu đó hả Phihai ?
    Giám đốc CBC đó hả ?
    19
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc con người ta như thế đấy...yếu đuối và cấn có 1 người bên cạnh mình...1 người bạn thật sự hiểu mình....1 người bạn đúng nghĩa....
    Monhon vui lên nhé em...Monhon bây giờ so với lớp 12 thì đã lớn hơn rất nhiều rồi...biết suy nghĩ hơn...chính chắn hơn...quan tâm đến bạn bè nhiều hơn....hết mình với mọi người....và điều quan trọng hơn là Monhon đã mạnh mẽ hơn rồi đấy....
    Hãy gắn sống tốt trong cuộc đời của mình....dù thật nhiều chông gai N nhé......và tin rằng bên cạnh N luôn có những người bạn ....nhớ mãi buổi tối SN lớp 12 chứ N ...nơi sân trường ĐHSP....có 1 người bạn đã ngồi với N suốt buổi để tâm sự.........chia sẻ...và 2 người đã hiểu nhau hơn ...người bạn ấy vẫn thế , không thay đổi....vẫn sẵn sàng đưa 1 bờ vai cho N khóc đấy....nhớ nhé.....
    CKA
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    mà monhon oi ..mình nghĩ là nếu bạn buồn đuợc và còn bạn bè để chia sẻ là đáng sống lắm rồi ....nhất là có một cô bạn dễ thương như 19 và sâu sắc như CKa ...yêu đời đi
    có một câu nói Hải rất thích..tặng lại cho monhon vậy
    Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi
    xin lỗi 19 nhiều...lở mồm (ko phải lở mồm long móng đâu nhá]

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó

    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 17/07/2002

Chia sẻ trang này