1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn gửi tới Thảo 2T và Kị sĩ rồng và Khỉ đột

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi kehuydietthegioi, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn gửi tới Thảo 2T và Kị sĩ rồng và Khỉ đột

    Well,1 tuần qua đúng là 1 tuần đau khổ,mình khô máu ngay từ thứ 2,không còn đồng nào trong người cả...
    Rất may với tình thương đồng loại bao la Thảo và Long,Nguyên đã tiếp máu cho mình sống được hết tuần rồi...dù thế ngày thứ sáu cũng phải lôi cả hộp phô mai con bò cười ra sử lý,nó cực kì dở mà đói quá thành ra cũng phải ăn hết cả hộp...ăn xong thề không bao giờ ăn lại lần nữa :((

    Well,cả nhà không còn 1 gói mì nào cả,thành ra phải đun nước lên rồi ngồi uống cho no ... :(( ...giờ nghĩ lại vẫn còn sợ...thành ra hôm qua về quê ,một bữa cơm ăn tới 8 bát

    Well,bằng tình thương người bao la ...Thảo đã quyên góp 70k còn Long thì 60 K,cảm ơn tình thương của 2 bạn vì số tiền đó sẽ không bao giờ trở lại với hai bạn đâu... hehe...

    Cảm ơn hai bạn 1 lần nữa,nếu không có gì bận mời 2 bạn trưa mai sang nhà em làm 1 séc hehe
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    >>> còn đâu nữa mà ăn, hehe
    >>> cái này em nói, không phải chị nói nha
    Đi chứ, nhất định đi, có ai muốn đi ké không?
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết Thảo còn mấy tấn nữa ? Ai mời Thảo đi ăn thì nhớ cẩn thận. Sau một quá trình nhịn ăn nhằmcứu trợ như thế, sự phục hồi năng lượng có thể là rất vô hạn đấy !
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tui nhớ là dạo này tui tu rồi mà, đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà cứ bị lâm vào tình cảnh bị người ta xàm tấu như dzầy hoài. Hic, chắc phải bỏ lên... sao Hoả ở luôn quá
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thao can doi no thi toi nha ong long lay he

Chia sẻ trang này