1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn mặn mà nhất tới cả các bạn về Chiến Dịch Biển Mùa Đông! (Ảnh mới Update đay bà con ơi: tr

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 27/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Lời cảm ơn mặn mà nhất tới cả các bạn về Chiến Dịch Biển Mùa Đông! (Ảnh mới Update đay bà con ơi: trang 3,6)

    Một chuyến đi thật tuyệt vời! Có lẽ đây là lần tổ chức thành công nhất từ trước tới nay của Choc. Chuyến đi được thành công rực rỡ đến thế phần rất rất lớn là nhờ sự nhiệt tình không thể tả xiết của các bạn TTVNonline Hải Phòng, đặc biệt là [Hội trưởng Hội Hoa Phượng Đỏ New Tazzan và Thành viên mới Innocent. Phần còn lại là nhờ sự quyết tâm, tháo vát, tinh thần đoàn kết của 10 thành viên chính thức cùng năm thành viên vô cùng tích cực của TTVnonline, trong đó có công đầu thuyết phục của phóng viên Gaby, những nỗ lực của Mitlo, ATC, Trưởng ban Thể thao Paolo_vn và bác Thị trưởng Beethoven nhà ta!

    Một lần nữa xin biểu dương và hoan nghênh tinh thần tương ái của các TTVNonliner! Xin vô cùng cảm ơn các bạn ở Thành phố Hoa Phượng Đỏ đã chứng tỏ một sức mạnh đoàn kết tương hỗ giữa các chi hội ở mỗi miền trong nước nói riêng, và của tất cả các chi hội TTVNonline trên toàn cầu nói chung. Xin cảm ơn Chi hội trưởng Wow đã rất chu đáo hỏi thăm tình hình để kịp đưa tin trực tiếp về các sự kiện của chuyến đi. Xin cảm ơn sự ủng hộ và động viên của những thành viên khác, những bạn đã không thể tham gia chuyến đi lịch sử này. Những tường thuật chi tiết về chuyến đi Biển Mùa Đông sẽ được nhanh chóng post lên, kèm theo ảnh để cho các bạn có thể hình dung và theo dõi được một cách chi tiết. <img src=imagesemotionicon_smile_approve.gif border=0 align=middle>

    Có một điều đặc biệt là bên cạnh phóng viên xịn của 7X HN Gaby, tất cả các thành viên chính thức trong chuyến du ngoạn này, gồm: Sutumom và Mèo ú (bà Sutumom tương lai), Zazu, Desertrose, Tulipsblack, Gái Nhà Quê, Phuongmap, Truongdu, Huonglan và Choc; cũng sẽ lần lượt post bài tường thuật để thông tin được nhiều chiều, đa dạng và phong phú. <img src=imagesemotionicon_smile_wink.gif border=0 align=middle>

    Xin các bạn hãy đợi và cùng chúng tôi sống lại những giây phút hào hứng và sôi nổi, chan hoà và đằm thắm, thi vị và lãng mạn.. với những nụ cười thực sự sảng khoái! <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>

    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, những người đã góp phần tạo nên chuyến du lịch tuyệt vời, đầy ấn tượng và không thể nào quên này! <img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle>

    Choc



    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:14
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vâng, một lời cảm ơn nữa từ đáy lòng ATC, Lời cảm ơn dành cho các Thành viên hội 7X Hải Phòng,Chi Hội Trưởng New Tazzan, Innocent , Thư ký CLB Hoa Phượng TTVNOnline Zombie đã tổ chức tiếp đón rất chu đáo đoàn 7X Hà nội.
    Lời cảm ơn tới Trưởng ban Đối ngoại 7X Hà nội, người đã cố gắng tổ chức chuyến đi thành công mỹ mãn. Người đã tham dự và đóng góp quan trọng vào tất cả các hoạt động của cuộc vui hôm nay.
    Lời cảm ơn tới Phu nhân bác Chi Hội Phó 7X Hà nội Sư tử móm, không chỉ để Bác Chi hội phó tham dự mà còn đi cùng để cổ vũ.
    Lời cảm ơn tới Nhiếp ảnh gia Zazu đã cố gắng ghi những hình ảnh thật đẹp của cuộc tham quan.Và sự hy sinh hết mình khi có mặt tại sân ga lúc 5h30 mặc dù 1h vẫn còn trên chat.
    Lời cảm ơn tới Trưởng ban Casino HươngLan vì những thịnh tình và sự tổ chức những trò vui nho nhỏ để thành viên 7X được tham gia.
    Lời cảm ơn tới Gainhaque và Hoahongxamac vì những cố gắng chuẩn bị bát mỳ ăn liền ngon nhất đời mà tôi đã được ăn.
    Lời cảm ơn tới Truongdu vì 4 chai rượu theo lời hứa đã đem lại sự ấm cúng, thoải mái giữa các thành viên.
    Lời cảm ơn tới phóng viên Gaby và Mitlo về sự thuyết phục và lôi kéo tôi lên đường.
    Lời cảm ơn tới bác Trưởng ban Thể Thao 7X Hà nội Paolo_vn vì sự nhiệt tình hưởng ứng và chắc cũng là người cuối cùng ,cùng tôi kết thúc một ngày trọng đại.
    Lời cảm ơn tới bác Phuongmap về những sự trọng thị và đầy tôn trọng mà bác dành cho mọi người.
    Lời cảm ơn tới bác Tuy Líp Đen vì sự miệt mài ghi lại những câu nói bất hủ và lịch sự kiện trong ngày.
    Lời cảm ơn tới Thị Trưởng Beethoven, dù bận trăm công ngìn việc vẫn cố tham dự để cùng chia vui với mọi người.
    Cuối cùng là lời cảm ơn tới bác Interceptor vì những chiếc bánh mỳ nóng hổi mà bác đã mua để anh em tôi trên đường về Hà nội có thứ lót dạ tạm chống lại cơn đói.
    Trên đây, chỉ là những điều ấn tượng nhất còn đọng lại trong tôi. Chắc chắn còn nhiều điều sót. Mong các bạn bỏ quá. Thành thật cảm ơn tất cả, vì ngày hôm nay.
    ATC
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mệt quá mai em viết tiếp bây giờ ngủ cái đã.
    Tuyệt thật đấy, lần sau có đi đâu lại rủ em nhá chị Choc.
    Mit@
    Anti ATC
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ông anh có bánh mì ăn lót dạ a`.???
    Em thì vừa đói, lại vừa bị rét . Tội nghiệp em quá.
    Đã thế lại còn mừng hụt. Mai Huong

    truongdu
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hichic sao hôm truoc em xin danh sach dang ki den tan 40 cơ mà ???Sao hôm nay ngót thế này ??
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tỉnh táo đi làm đây, cám ơn các bác vì chuyến đi chơi rất thú vị và quá mệt hì hì.
    Em chẳng biết nói gì ngoài cám ơn mọi người, ai cũng đáng yêu hết, chuyến đi này thành công là nhờ tất cả mọi người chúng ta nhưng đặc biệt phải cám ơn phu nhân bác sutumom và các chị em đã cho em một bát mì tuyệt vời không thể có được ở HN .
    Cám ơn bác Beeth vì đã làm cho em kiên nhẫn hơn khi phải ngồi đợi bác cả tiếng đồng hồ .
    Cám ơn bác cái vai của bác Choc, nhờ cái vai của bác mà em ngủ ngon hơn(nếu là vai của Truongdu thi không chắc đâu )
    Cám ơn cả nhà nhá

    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 28/01/2002 09:00
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quả thật em có cảm giác đây là một chuyến đi cực kỳ thú vị mà em đã từng gặp, nó đã để lai trong em những niềm vui thật là khó tả. Trước tiên em xin trân thành cảm ơn bác Choc người tiên phong trong chiến định này, cảm ơn những cô gái TTVN cưc kỳ đảm đang và duyên dáng những ngườ đã dêm đến cho các thành viên trong đoàn những bữa ăn và món ăn tuyệt vời nhất, cảm ơn bác Truongdu vi 4 chai rươu của bác, em thich nhất là lúc bác em và Phuongmap đứng trước biển đó, cảm ơn phó nháy zazu đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chuyến đi, cảm ơn và cảm ơn................
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, may cho em Mitlo, nếu mà gối lên vai anh thì em có muốn cũng không ngủ ngoan được .
    Có lẽ tội nghiệp nhất là bé Gaby, phải mất cả nửa giờ đồng hồ suy nghĩ, và rồi, chắc tại tim nằm bên trái, nên theo tiếng gọi của trái tim,bé đã ngã đầu về bên trái vào vai zazu, bi giờ Tulipsblack cứ cảm ơn rối rít zazu thế kia, lạ nhỉ.
    À, mà công nhận Choc nói đúng thật, 1... = 3 lò sưởi ngồi cạnh chú Sutumom thấy càng lạnh thêm, không khéo chú này hút hơi ấm của mình để truyền sang phía trái tim.

    truongdu
  9. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi post ảnh lên đi sốt ruột quá đi mất.
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hic... chán quá, vội quá không làm kịp món Mứt gừng con nít nguyên củ, không bi giờ mình cũng được thanx không hic hic
    hic, sốt ruột quá, mau post ảnh lên đi để coi xem bà con khám phá đáy biển mùa đông thế nào nào , à mà nhớ chú thích tên tuổi cẩn thận nhá, chứ không rét thế, ai cũng nhảy tưng tưng cả lên , hình rung loạn xạ thì bố ai nhìn thấy gi nữa , kekekekek
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************

Chia sẻ trang này