1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn mặn mà nhất tới cả các bạn về Chiến Dịch Biển Mùa Đông! (Ảnh mới Update đay bà con ơi: tr

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 27/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác Choc ơi, đúng như dự đoán của cả đoàn, sau khi có bài của các thành viên, mọi người sẽ càng ngày càng thèm cho mà xem, nhất là màn trình diễn của những bức ảnh cực kỳ ........ hehhehe bà con gắng đợi nha sẽ có tiết mục mỗi ngày một ảnh đẹp.......
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  2. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    híchíc...lâu quá em hổng vào đây...hổng có biét kế hoạc chơi bời gì hết trơn..buồn quá...hịhị
    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đánh cho một trận bi giờ.
    Hôm nọ rủ đi thì bảo là bận, bi giờ thấy mị người vui quá rồi tiếc, nói thế àh.
    Lần sau thì đừng có vội mà từ chối nha

    truongdu
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Zazu cứ bình tĩnh nha, bắn tỉa, từng phát từng phát một. Hehe, bắn tỉa hiệu quả hơn, mà tiết kiệm đạn.

    truongdu
  5. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi zazu ơi , đừng có đưa ảnh lên vội , để bà con hồi hộp cho đã đời đi . Này bác truongdu , sáng hôm qua bác ăn xôi của bác Choc mua ngon quá nên ngủ khì luôn , bắt tôi phải dọn dẹp chiến trường là sao ? Bác có muốn tôi bêu các thói xấu của bác cho bà con biết ko ? alo có ai muốn biết mọi bí mật về bác truongdu thi goi cho tôi biết nhé.
  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    "Có những phút làm nên lịch sử, có những phút xuýt thành tắc tử "
    Hôm qua các nam thành viên của 7X vượt qua những giây phút khó khăn, khắc nghiệt nhất để đi vào lịch sử của TTVN sau khi thực hiên một sô quảng cáo trên bãi biển Đồ Sơn. Muốn biết chi tiết, mời các bác đón xem ở hồi sau a` !!

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  7. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới hiểu tại sao bác truongdu trên net nói nhiều thế mà ở ngoài đời thì bác ấy ít nói...thì ra là bác ấy đang tập bắn tỉa, chắc tại lúc trước phi nhiều đạn quá rồi bây giờ mới tiếc
    Zazu ơi rửa ảnh xong chưa nhỉ? Lâu quá!!!!
    Mit@
    Anti ATC
  8. Misaki_vn

    Misaki_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Truong du lại quá chén rồi không tự chủ được chứ gì.
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    tỉa với chẳng tót, về học lại nghệ thuật chiến tranh đi nhá, kekekek , giờ cứ phải là sử dụng khoa học kỹ thuật, đánh dồn dập, đánh cấp tập, đánh cho .... mobile đầy ứ SMS, kekekekek
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************
  10. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể bà con TTVNOL, tôi biết rằng khi tôi viết những dòng chữ này thì bà con sẽ oán trách tôi lắm. Nhưng vì để không phụ lòng những người tâm huyết với TTVNOL nên tôi phải vượt qua sự oán trách của bà con để tường thuật đầy đủ chuyến đi chơi biển này để bà con thèm.
    Xin các cô gái hãy bỏ đôi đũa đang gắp miếng thịt cuối cùng còn lại trong đĩa, các chàng trai hãy rời cái phone là nơi mà các chàng đang cố gắng kiếm tìm cho mình một cơ hội gần gũi người đẹp để ngồi lại ngay ngắn trước cái monitor to đùng, dõi theo từng bước chân của đoàn người lẻ loi ra biển vào một ngày mùa đông.
    Nếu các bạn đã ổn định được chỗ ngồi, hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Một câu chuyện bình thường nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của các thành viên TTVNOL ( và tất nhiên là có thêm rất nhiều vitamin nữa ạ ).
    Tôi xin được bắt đầu từ lúc trưởng ban đối ngoại 7xHN Choc ( không sờ nhé ) và Phuongmap ngồi nhìn nhau trong quán cafe Ban Mai cuối đường Bà Triệu. Các bạn đừng tưởng họ đang lặng lẽ nhìn nhau đầy tình cảm như một cặp tình nhân nào đó mà các bạn đã gặp, họ nhìn nhau vì chú Phuongmap chẳng biết nói gì với bà chị Choc cả. Đối với chú này thì con gái đang là một bí ẩn chưa muốn khám phá. Nên là ngay cả với bác Choc nhà ta, chú ấy vẫn chỉ dám "kính nhi viễn chi" thôi. Tôi, sutumom, và bà xã lặn lội đến chỗ hẹn với các thành viên của chuyến đi thì đã muộn mất nửa tiếng đồng hồ. Chẳng hiểu cái số tôi nó khổ thế nào mà cứ đến hẹn với 7x thì hay bị muộn với lý do chính đáng. Thế nên bắt tội bác Choc ngồi với Giáo sư Phuongmap chỉ khoảng 15 phút mà hai người đã chén sạch 2 cốc thạch hoa quả nổi tiếng của quán đó. ( Sau đó, tôi và bà xã phải mất 2 tiếng mới ăn hết một cốc thạch đó. Thế mới choáng ). Chúng tôi ngồi mãi tới 6 giờ chiều, hẹn nhau nhiều nhưng chẳng thấy ai nên cứ nói chuyện loanh quanh. Cuối cùng, hưởng ứng lời tuyên bố hùng hồn của phuongmap " tiền em đã ra khỏi túi thì không cho nó về nữa, chị làm cách nào thì làm", chúng tôi hạ quyết tâm chuyển từ sông ra biển, theo lời mời của Hội trưởng box Thành phố hoa phượng đỏ ( Hải Phòng ) là bác NewTazzan. Từ khi mọi việc được quyết định, bác Choc nhà ta hoạt bát hẳn lên, thể hiện tính quyết đoán và tài năng lãnh đạo thiên bẩm của một nhà đối ngoại. Kế hoạch của chuyến đi được bác Choc lập ra trong thời gian kỷ lục là 15 phút. Mọi người có mặt lúc đó tròn mắt ngạc nhiên khi bác Choc đứng lên phân công công việc. Bác NewTazzan lập tức nghe thấy tiếng mb thúc giục, phần việc của bác ấy cứ đầy thêm theo những tiếng tít tít như vậy. Thêm một số người khác đến, Gainhaque cùng với cô bạn "tiếp viên trưởng" của VNairline, Tuylipsblack vừa đi Thái Nguyên về, lên trên mạng thấy ngay topic "Mưa trên biển vắng" liền gọi điện cho Choc và đến nhập hội, Tungcongtu mặc dù rất bận rộn công việc cũng xách cặp đến, Mitlo và Zazu đến sau để nhận công việc mua phim và chuẩn bị máy ảnh, rồi cuối cùng là sự xuất hiện của Vôdanh_176 và cô "em gái" xinh xinh. Sau khi Choc đi công việc, những người được giao nhiệm vụ chuẩn bị lương thực cũng tiến hành công việc của mình. Nếu không có lời mời đi ăn bánh gối của bác Choc, chắc là mọi việc ngày chuẩn bị đến đấy là kết thúc. Nhưng, cái chữ nhưng này đôi khi cũng thú vị lắm, thể hiện tấm lòng với bác Choc nên mọi người sau khi đi lo thực phẩm, lại quay lại quán cafe để tiếp tục buổi tiệc nho nhỏ rồi mới chia tay khi đã ấm bụng. Đăng ký gần 40 người, đóng tiền tham gia 20 người, cuối cùng đi là 10 người. Những con số này đã thể hiện lòng quyết tâm, sự kiên định , xứng với câu nói " già rồi nhưng vẫn ăn chơi " mà các bậc đàn em 8x dành tặng các bô lão 7x HN. Và thêm một điều khẳng định nữa, mặc dù TTVNOL là một cộng đồng ảo, nhưng rõ ràng là chúng ta đã có sự thân thiện, hoà đồng và gắn bó như những người bạn giữa các thành viên. Đó là điều mà bác Admin và những người tham gia TTVNOL mong muốn.
    Đêm hôm đó là một đêm khó ngủ đối với hầu hết các thành viên tham gia chuyến đi. Đây là điều mà chỉ qua lời tự thú mới có thể khẳng định được. Gainhaque, một cô gái trẻ trung và là kho truyện cười của chuyến đi, đã thú nhận: thức giấc từ 2 giờ sáng chỉ vì sợ lỡ mất buổi tham quan vui vẻ này, và cô đã tiêu tốn những giờ phút còn lại vào việc ... gọt củ đậu. Và nhờ cô, hôm sau hai chai nước được chuẩn bị đã còn nguyên một chai. Zazu cũng bẽn lẽn kể, đêm đó vì tâm trạng hồi hộp chờ đợi một chuyến đi với cô phóng viên Gaby, tuy rằng chàng ta đã ôm gối ( không biết để làm gì ) mà vẫn trằn trọc không ngủ được. NewTazzan mặc dù đang ở thành phố hoa phượng đỏ yêu dấu vẫn mong chờ sự hội ngộ với 7x HN nên phải tiêu phí thời gian vào việc chat.
    Sáng hôm sau, các thành viên tự đến nơi hẹn bằng mọi phương tiện mà mình có thể có được. Ngoại trưởng Choc vất vả tất bật với nỗi lo ăn uống và vé tàu cho các thành viên. Nhưng sao lạ vậy, mãi tới 6giờ mà chưa thấy sutumom đến vậy nhỉ? Choc ta phải gọi về nhà vì sợ thiếu mất hai thành viên là sutumom và bà xã của sutumom tui. Nhưng có lẽ vì là một cô gái nên Choc không hiểu rằng sự chậm trễ đó là vì bà xã của sutumom, chuẩn bị chuyến đi đến 6giờ kém mười mới ra khỏi nhà. Làm cho tui phải phóng vèo vèo với tốc độ kinh hồn ( với tôi thôi ). May mà vẫn tới kịp. Thành viên cuối cùng ra kịp chuyến đi là Zazu. Chàng ta vẫn còn khá thoải mái vì một giấc mơ màu hồng nên chẳng có gì là vội vã cả. 6giờ10 phút, sau khi gọi mb cho Gaby thấy tắt máy, đoán chừng là cô nàng này cũng có một giấc mơ chưa kết thúc nên Choc quyết định trả lại một vé tàu, còn cả đoàn maraton lên tàu. Khi thành viên cuối cùng của chúng ta rời chân khỏi sân ga bước lên toa tàu, trưởng ga HN mới truyền lệnh cho tau rời ga, đưa những trái tim rực lửa của TTVNOL lên đường tới thăm thành phố HP và bãi biển mùa đông tuyệt vời. Lúc đó là 6giờ15 phút sáng ngày 27 / 1.
    Trên toa tàu số 3 ngày hôm đó, mọi người có mặt đều có chung một thắc mắc, không biết đám trai thanh gái lịch này đi đâu mà hào hứng và vui vẻ vậy nhỉ. Bác truongdu, người tự tuyên bố là antigirl đã không quên một cử chỉ lành nghề ( vì bác ấy còn là thiếu tá ) là liếc mắt một lượt từ đầu toa xuống cuối toa xem ... có cô gái nào xinh không . ( Hành động này các bác sẽ hiểu khi đọc đến cuối bài của em ). Chàng Zazu thì khuôn mặt vẫn thất thần vì cô Gaby phút cuối cũng không đến kịp chuyến tàu ( một tình huống giống hệt phim Hàn Quốc, hy vọng là kết thúc có hậu theo kiểu phim VN ).Cô nàng Desertrose thì đôi mắt cứ lúng liếng khiến trái tim của Tuylipsblack thổn thức suốt chuyến đi. Choc thì đúng với tính cách của một nhà lãnh đạo tài ba đang xắp xếp chỗ ngồi cho bà con và chuẩn bị bữa lót dạ cho 10 con người đang "tuổi ăn tuổi chơi". Giáo sư Phuongmap thì không hề làm hổ biệt danh mập của mình đang khéo léo lách cái thân mình vào ... 2 chỗ ngồi. Cô Gainhaque thì đang bận rộn với cái balô mang đầy tình cảm của mình được thể hiện bằng 3giờ đồng hồ gọt củ đậu. Huonglan, một người tuy mới tham gia và gặp gỡ mọi người lần đầu tiên, đang bận rộ với những toan tính của một trưởng ban casino của 7x, là lập ngay một sòng bạc lưu động trên toa tàu để kiếm thêm chút tiền còm thoả mãn cho cái dạ dày đang đòi hỏi được nếm thử đặc sản của HP. Chỉ còn lại cặp uyên ương Sutumom và bà xã tương lai là nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mọi người với những toan tính của họ. Tuy rằng hai chúng tôi khó có thể tách rời nhưng cuối cùng cũng an toạ với mỗi người một ghế, giữa những thành viên khác của chuyến đi. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, mọi người đều có chung một ý tưởng là ổn định nốt cái dạ dày đang sôi sục với những gói xôi xéo thật bự và cực ngon mà Choc đã bỏ không ít công sức mới có thể mua về phục vụ cho bà con. Mặc dù đã tìm hết trong chạn bát cũng như trong chậu rửa bát của gia đình mình, Huonglan vẫn không thể mang đủ số thìa cho các thành viên nên "cong ăn cong, thẳng ăn thẳng", ai số sướng thì sẽ được ăn nhiều, ai số đói thì phải ăn ít. Sutumom và Zazu cùng phụ trách việc tiêu diệt một gói xôi bự bằng 5 gói thường. Quả là không hổ danh Chủ tịch của Chu văn ăn club, trong khi sutumom đang mơ màng hạnh phúc vì có bà xã đi cùng, thì với sức trẻ cùng với nỗi buồn thiếu vắng Gaby, Zazu một mình một thìa thanh toán gọn gói xôi đó. Khi thấy tui còn đang ngơ ngác vì thấy gói xôi sạch trơn, Zazu mới hiểu ra mình vừa làm gì nên nhoẻ miệng cười với tôi, và vì rất thông cảm với Zazu nên tôi cũng đành cười theo cho cậu ấy vui lòng. Lúc đó, quay sang bên cạnh thì đã thấy bác Truongdu đang nghẹo đầu ngủ ngon lành. Hoá ra là bác ấy bị Zazu và Tuylipsblack kẹp vào thành tàu nên không thể ra ngoài đi các ghế khác hỏi thăm những cô gái ngồi một mình, thế là bác ấy đành mang tâm trạng không vui ấy vào giấc ngủ. Sau khi thanh toán xong, mặc kệ bác Truongdu ngủ khì, Desertrose cùng với Huonglan rủ nhau móc túi Zazu và Tuylipsblack bằng bộ bài tây thửa được ở chợ Trời. Còn Choc, Phuongmap, Gainhaque, tui và bà xã mải mê vui cười cùng với những câu chuyện của mình. Khoảng 7giờ hơn thì thấy cô Gaby bật máy và nói là sẽ cố gắng đi sau. 8 giờ kém thì bác NewTazzan cũng tỉnh giấc sau một buổi tối tất bật với công việc cơ quan. Bây giờ thì bác lại tiếp tục một ngày phục vụ cho cuộc vui của 7x HN. Còn quá nhiều việc phải làm, lo đón mọi người này, lo mượn bếp ga, máy ảnh này, lo mua mực để cho anh em "đốt" cùng với mấy chai cay của bác Truongdu.... nhiều việc quá !!! Khoảng 8giờ30 thì đoàn lữ hành kỳ dị của 7x HN đến ga HP. Bác New và một anh chàng cao to đẹp trai là Innocent đón tiếp và đưa mọi người tới một quán cafe sành điệu nhất đất HP bên cạnh nhà hát lớn đang thời kỳ sửa chữa.
    ( Đến đây đã nhé ! Tui phải đi rồi. Mọi người chờ đợi phần tiếp theo với những ấn tượng mãnh liệt nhé !!! )
    Sutumom

Chia sẻ trang này