1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn mặn mà nhất tới cả các bạn về Chiến Dịch Biển Mùa Đông! (Ảnh mới Update đay bà con ơi: tr

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 27/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cảm động quá Sutumom ơi! Biết là bác có tài ăn tài nói, nhưng Choc vẫn cứ hi vọng rằng bài tường thuật này còn có cả công sức của Mèo ú nữa! Bà xã tuyệt vời lắm Sutumom ạ! Mong hai bác nhanh chóng có những bài tường thuật gợi cảm xúc mãnh liệt tiếp theo, để còn couple với phóng sự ảnh sẽ được zazu scan lên vào ngày mai. Cảm ơn 2 bác! Hôm nay có chú bé đánh giầy đi ngang qua hỏi mà Choc quyết không đánh, còn ngậm ngùi lưu luyến với cát biển Đồ Sơn..
    Choc
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Phục bác Sư tử móm. Viết một bài dài ngoằng

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vâng cát biển Đồ sơn, những người con của biển, thành viên TTVNOnline Hải Phòng và những thành viên nhiệt tình và tích cực của 7X Hà nội. Tất cả đã mang đến cho tôi, cho các bạn một ngày không thể quên. Một ngày mà lịch sử của TTVNOnline sẽ mãi ghi nhận. Một chuyến đi lịch sử, chuyến đi để khẳng định, tính cộng đồng của TTVNOnline đang lớn mạnh , TTVNOnline không còn là một thế giới ảo. TTVNOnline thật sự là cuộc sống , là những người bạn tay trong tay, cùng chia sẻ những niềm vui, những suy tính về tương lai.... cùng bắt tay, vì một ngày mai.
    Sáng sớm, một chút việc đã bắt tôi phải ở lại Hà nội, ngăn cản tôi không được hành quân cùng đoàn quân 7X... 9h Điện thoại bắt đầu kêu, Paolo_vn gọi, tình hình chuyến đi Hải phòng thế nào. Một kế hoạch đặc biệt bất ngờ đã được sắp đặt. Gaby hỏi, mọi người tính thế nào, quyết định mấy h đi để còn chuẩn bị. Mitlo trả lời điện thoại: Em vẫn bị ốm, bà đang không cho đi, nhưng em sẽ nói bố em đèo xuống nhà Gaby. Beethoven nhắn, độ 10h thì em lên đường được.
    OK. chúng ta sẽ cùng nhau, Đồ sơn, tiến bước, nơi đoàn quân 7X đang xông pha trước biển....
    10h hơn..... Paolo_vn đi bộ tới Hồ Ngọc Khánh. Lên xe, và qua đón Gaby cùng Mitlo. Đến nơi, chắc do mải chờ lâu lên 2 cô đã tìm quán phở để tạm có cái vào miệng.Nhưng theo báo cáo, chỉ có Mitlo tham gia... Còn Gaby ngồi nhìn....
    10h45, hẹn Beethoven tại Cổng Phủ doãn của Bệnh viện Việt Đức.... đợi và đợi, sau một vài cú điện thoại, Địa điẻm hẹn là Cổng Đền Quán Thánh Hồ Tây.... Toàn những nơi dễ bỏ lại xe máy cả.
    Và rồi, cuộc hẹn đã được hoàn tất lúc gần 12h... Hướng nhằm tiếp theo là Hải Phòng. là Đồ sơn. Lệnh xuất phát được ban . Và hạn định đến Đồ sơn phải là 2h15 chiều.
    130 km, cuối cùng cả đoàn 5 người đã tới khu 2, và bắt đầu dò tìm Nhà khách Thành phố . Một đoàn người đang tung tăng trên biển... và thế là ... tất cả đều nhận ra, dân 7X nhà mình. Lúc đó đồng hồ chỉ 13h50. Vượt thời gian 25 phút, chắc nhờ sự góp sức của tình ca Phú Quang cùng những du ca Trần Tiến trên xe.
    Trên xe, 3 người ngồi sau là Gaby,Paolo_vn, Mitlo đều say sưa trong giấc ngủ... Nhưng có điều khẳng định được là dù ngủ, thì trong mơ, họ vẫn nghĩ đến sự nghiệp ....Anti ATC. Bằng chứng cho chuyện này, thì là một sự bí mật mà các bạn nào muốn tìm hiểu, sẽ được xem trong box đặc biệt về sự nghiệp anti ATC.Chỉ có Thị trưởng Beethoven, mơ màng trong tiếng nhạc , bàn luận về tương lai của TTVNOnline....
    Tới Đồ sơn, là niềm vui của những người bạn... là sự hò reo đến khản cổ của cả đoàn quân... Là nỗi vui mừng được nghe tiếng sóng vỗ giữa mùa đông, được nhìn biển dài, trải rộng một mầu phù sa nâu đỏ....
    Đoạn giữa này, xin để dành cho đoàn quân 7X tường thuật, vì nó là cái nhìn tổng quát, xác đáng của cả chục con người....
    Thời gian thấm thoát trôi, 16h05, Lệnh tập hợp, đoàn quân 7X tập hợp đội ngũ lên chiếc Green Taxi đang chờ sẵn. Quay về Haỉ phòng giao lưu với CLB Hoa Phượng.
    Do chưa vào khu 3, nên đoàn thứ hai quyết định về HP sau một chút. Một cuộc sắp xếp nhanh chóng được thực hiện, New Tazzan và Hương Lan thoả thuận đổi chỗ chặng Hải Phòng Hà nội cho Gaby và Mitlo.... Người thích đi tầu, người thích về HN sơm sớm.....
    Khu 3, chỉ còn 5 người... những bức ảnh chụp vội. Và một con đường độc đạo ven biển, bên là vách đá, bên là biển cả đã chia tay đoàn thứ hai với Đồ sơn... Tiến về Hải Phòng.
    17h. Về tới thành phố. Gọi điện và xác định địa điểm Dilmah 33 Trần Phú, rất gần ga.... Và rồi, cuộc hội ngộ lại lần nữa xảy ra 17h05....
    18h. Đoàn quân 7X lại lên tàu trở về, một sự thay đổi nhỏ... Chia tay, và những lời hẹn gặp lại Hà nội.
    Lúc này, đoàn thứ hai gồm 5 người HuongLan, Paolo_vn, Beethoven, New Tazzan và ATC đi ăn bánh đa đỏ ( bánh đa ghẻ ) dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Zombie. Zombie còn chào mời ăn ốc xào.... nhưng anh em thống nhất để lần sau. Lần này cứ thế đã, phải để lại, để anh em còn thấy thòm thèm... và nhất định sẽ còn nhiều lần trở lại đất Cảng.
    Zombie và Inceptor còn mua cho một túi bánh mỳ, nghe đâu là 4 hay 500 gì đó, ăn thật ngon, Không biết có phải la do rẻ không nữa...
    Do mải ăn và mải vui chơi, Đoàn thứ hai mãi 18h40 mới dời được Hải phòng. Mực tiêu bây giờ là đuổi kịp đoàn tầu... Nhưng 19h05, khi Ô tô còn cách Hải Dương 12km, thì có thông tin đoàn tầu đã tới HD và sắp chuyển bánh về Hà nội.....Thông điệp ghi rõ, các cụ 7X đang cố tìm lò sưởi.....
    19h45, khi vượt qua Như Quỳnh, Quê ngoại với cây mít 117 1qủa nổi tiếng của Trưởng ban Casino 7X HN Huonglan, thì đuổi kịp đoàn tầu.Lại hò reo, lại tin nhắn,lại điện thoại....
    Chiều về, trên xe mọi người đều ngủ cả.... Thị trưởng Beethoven ngủ say nhất sau câu nói nhận xét bất hủ về con gái Hải phòng. Trưởng ban Paolo_vn bị đánh thức khi tới Như Quỳnh với lý do là Chủ tịch Hội Hoa Phượng đang gọi điện thông báo với Trưởng ban Đối Ngoại Choc về việc đã đuổi kịp đoàn tầu.
    20h05. vào thành phố. Điểm đỗ đầu tiên là Hồ Tây, trả Beethoven . Điểm tiếp theo là Hàng Bột, trả New Tazzan về tiếp tục đi làm. Quay ra ga, và vẫn kịp đón đoàn quân 7X thắng trận trở về.... Mitlo và Gaby lại lên xe... Nhằm hướng Nguyễn Công Trứ. Trả Trưởng ban Casino Hương Lan. Qua Khâm Thiên để Mitlo trở về tệ xá. Còn 3 người, cơn đau răng, cái đói đã khiến cả 3 quyết định dừng lại tại Phở Nam Định Thái Hà.... 2 chín một tái lăn. đem lại sức sống mới sau một ngày vui mà mệt.
    Trả Gaby về với bố mẹ. Đưa Paolo_vn về nhà, chuyến đi đã kết thúc lúc gần 22h....
    Về nhà , lên net... đã thấy những bài tường thuật của Trương Du. Thiếu tá an ninh đã làm ngay công việc của mình :viết báo cáo nhận xét đánh giá tổng kết chuyến đi. Xin được hoan hô tinh thần làm việc của Thiếu tá.
    Chuyến đi đã khép lại, và thật không thể quên.
    Theo tinh thần của cuộc gặp 7X lần trước, với âm vang thắng lợi của chiến dịch Mưa trên Biển Vắng, Chiến dịch hành quân đưa TTVNOnline xuyên dọc Việt nam đã chính thức được phát động. Thời gian từ 10-15 ngày, vào dịp đầu tháng 5 năm 2002. Các địa điểm dự kiến sẽ tới gồm : Thanh Hoá, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và Sài gòn. Đề nghị các thành viên có điều kiện có thể tham dự chiến dịch theo dõi tiếp các thông báo chính thức trong thời gian tới....
    ATC
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    phét, ngậm với chẳng ngùi, tiếc 2.000đ (1 cốc chè) thì có, kekekekke
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể bà con, tôi xin được tiếp tục cái tội lỗi của mình. Những bài viết của các thành viên tham gia chuyến đi đã có thể nung nấu được lòng nhiệt tình của bà con chưa ạ ? Nếu mà vẫn chưa thì xin mời bà con theo dõi tiếp chuyến đi này của chúng tôi.
    Một lời tôi muốn nói với mọi người, chúng ta nên chuyển tất cả những bài viết của các thành viên trong chuyến đi vào cùng một box để bà con TTVNOL dễ theo dõi. Tiếp nữa, chúng ta nên đổi tên topic là " Hải Phòng phiêu lưu ký " vì nó vừa cho bà con biết được địa điểm chuyến đi, lại vừa thể hiện rõ tinh thần của chuyến đi. Giống như dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, chúng ta cũng là những con người muốn đi khắp nơi để nối vòng tay lớn với cộng đồng TTVNOL ở trên nước VN ta. Mục đích của chuyến đi là để gắn bó mọi người trong TTVNOL lại với nhau hơn. Nên cái tên topic này có vẻ là thể hiện được đúng nghĩa của chuyến đi nhất, để mọi người không nói rằng chúng ta chỉ đi chơi một cách vô bổ.
    Tôi xin tiếp tục tường thuật lại chuyến đi của các thành viên 7x HN tới thành phố Hải Phòng rực rỡ hoa phượng đỏ.
    Như các bạn đã biết, đoàn lữ hành kỳ dị của chúng tôi tay sách nách mang vài cái balô đựng toàn những tâm huyết lững thững dạo trên đường phố HP. Điểm tập trung đầu tiên là quán cafe sành điệu nhất HP có 2 mặt tiền cực đẹp nhìn ra những phố chính của HP . Cô Gainhaque là một thành viên rất tích cực nhưng có vẻ như là say tàu hoả nên cứ bước thấp bước cao, tới được nơi là cô ấy tái hết cả mặt mũi. Chỉ có bác Truongdu với những nụ cười khó hiểu của bác ấy là không hề hấn gì với mấy tiếng cùng lắc lư với cái toa tàu hoả ấy. Nguyên nhân của nụ cười ấy thì nhiều nhưng nguyên nhân sâu xa thì chỉ có tui là người hiểu nhất. Sau khi đoàn người đã yên vị trên tầng 2 quán cafe đó, NewTazzan và Innocent mới tất bật ngược xuôi với những nhiệm vụ của mình. Các cô gái với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ nét xinh xắn của mình vẫn với những lo lắng thường ngày của con gái phải đi chỉnh sửa lại sắc đẹp. Còn 5 chàng trai thì lại thể hiện đúng phong cách đàn ông hiện đại là ... bàn chuyện chính trị, thể thao,những chuyện mà các cô gái không thể tham gia được. Tuy nhiên, nụ cười bí hiểm của bác Truongdu đã gắn kết mọi người lại với nhau, cùng tìm hiểu nguyên nhân của nụ cười đó. Bác Truongdu thú thực là khi đi ngang qua căn gác lửng, bác ấy cứ tưởng là được hát karaoke ngay khi đến HP. Và không bỏ lỡ một phút, bác ta bắt tay vào việc khởi động cổ tay để còn hát cho đến khi mỏi tay mới thôi. Nhưng điều đó đâu có thể dấu được Sutumom tui mà với sự tình cờ tôi đã biết được. Khi còn đang thiu thiu ngủ trên tàu hoả, bác Truongdu đã nhoẻ miệng cười trong giấc mơ, bàn tay chai sạn của bác lần tìm một bàn tay con gái trên mặt bàn ăn của toa tàu. Bác ấy cứ tưởng là trong giấc mơ thì không ai có thể biết được, nhưng vì cái tư tưởng antigirl của bác ấy mãnh liệt quá nên bất giác trở thành một hành động bất cẩn. Chắc là trong giấc mơ, bác Truongdu đang ở trong một quá cà phê với một cô bé tên Thuỷ mà bác từng mong ước. Bỏ mặc bác Truongdu vẫn còn tiếc nuối giấc mơ của mình, ngoại trưởng Choc quyết định thử tay nghề gội đầu mát xa của các chàng trai HP nên một mình một ví đi ra phố tìm nguồn vui riêng. Sau đó thì Gainhaque và Desertrose cũng không chịu nổi cảnh ngồi giữa 4 chàng thanh niên mà vẫn cô đơn vì các chàng đang mải mê bàn luận bóng đá, tiếp tục ra đường tìm kiếm những giây phút lãng mạn với các chàng trai HP. Chỉ còn Huonglan, người đang vui thầm với số tiền kiếm được từ túi của Zazu và Tuylipsblack , và bà xã của Sutumom, người đã rời xa cái nỗi buồn trống vắng vì đã có tình yêu của Sutumom, là hai người không có nỗi buồn nào cả rủ nhau ra xem cô dâu HP. Zazu cũng đã tạm quên đi nỗi buồn thiếu vắng cô phóng viên tài năng Gaby để vui với niềm vui của một người đàn ông chân chính là bàn luận về thể thao. Một thời gian trôi qua, mọi thứ cần thiết cho chuyến đi chơi trên biển của nhóm đã tập hợp đủ với những nỗ lực và lòng nhiệt tình hiếm có của hai chàng trai đất Cảng. Mọi người tiếp tục lên đường thẳng tiến tới bãi biển Đồ Sơn đầy sóng và gió. Trên chuyến xe taxi chật ních người hôm đó lại vang lên những tiếng cười của những người tham gia. Và tiếp tục thể hiện tấm lòng nồng hậu của những chàng trai thành phố Hoa phượng đỏ, hai bác NewTazzan và Innocent lại cùng nhau lên chiếc xế nổ hiệu Honda tiếp tục ra Đồ Sơn cùng các thành viên 7x HN.
    Trên bãi biển Đồ Sơn hôm đó có một đám thanh niên lang thang không một mảnh vải ... trên vai. Nhưng đó là chuyện kể sau. Còn bây giờ, xa xa là cái chấm xanh xanh của chiếc taxi đang tiến vào bãi 2 của biển Đồ Sơn lộng gió. Sau khi dừng lại để hội ý, mọi người quyết định đi Casino Đồ Sơn trước khi kiếm một căn phòng ấm cúng nào đó nạp nhiên liệu cho cái dạ dày. Đó là một nơi có địa thế đẹp, Casino Đồ Sơn không hổ danh là nơi mà các con bạc giàu có đến đó đốt tiền. Nhưng với đoàn người chúng tôi thì nó cũng chẳng có gì khác với những ngôi nhà khác. Tiếp tục là nơi thể hiện tài làm nhiếp ảnh gia, Zazu với cái máy ảnh nhiệt tình lưu lại những giây phút khó quên của 7x HN. Với kiểu ảnh của các nguyên thủ quốc gia trên sân Casino Đồ Sơn, tình cảm của TTVNOL được chứng minh thêm một lần nữa giữa những người bạn đến từ hai thành phố. Miệt mài với những kiểu ảnh, chúng tôi cũng đã thấm mệt nên quyết định quay lại bãi biển để tìm một nơi chú chân cho mình. Nhưng không thể chỉ có hai bác New và Innocent thể hiện tấm lòng nhiệt tình của mình, nhóm 7x HN cũng quyết định tìm ra 2 vật tế thần, hi sinh trong cái rét ở biển để cho 2 bác trai HP được lên xe giao lưu cùng chị em. Và sau một hồi suy tính thiệt hơn, Sutumom và bà xã là hai người không còn khả năng cúc cu nữa nên được đưa xuống xe chịu rét, còn 2 anh chàng thanh niên lại được lên chiếc xe bên cạnh mấy cái lò sưởi mang hiệu 7x HN.
    ( còn tiếp )
    Sutumom
  6. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ dần trôi đi, nhưng những gì mà 19 con người hôm đó cảm nhận được thì không thể nào phai nhạt. Một chuyến đi tham quan, đơn giản vậy thôi, nhưng lại thể hiện rõ nhất tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Những con người "ảo" chỉ nhìn thấy nhau trên mạng, nói chuyện qua mạng, thể hiện mình qua mạng, lại gặp nhau và trở thành những người bạn thân thiết. Các bạn đã đọc thư của Choc viết cho mọi người chưa ? Những gì mà Choc viết cho mọi người trong chuyến đi hôm đó thể hiện rõ tình cảm của Choc dành cho mọi người. Có lẽ rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy trân trọng tình cảm mà Choc đã dành cho chúng ta. Cám ơn Choc nhé !!!
    Sutumom
  7. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    NewTazzan và Innocent sau khi đã được các cô gái 7x HN xua đi bớt cái giá lạnh trong người sau một đoạn đường giá rét từ HP đi Đồ Sơn lại phải vận dụng hết khả năng giao tiếp của mình vào việc lo một phòng nghỉ cho cả đoàn. Nhưng mà các bác không đi thì đừng có tưởng tượng bậy nha !!! Không có ai có đủ dũng khí để có thể ngủ giữa một đám người như vậy. Mà có muốn thì cũng không được. Những nụ cười hết cỡ của những người đi cùng cũng không để bạn yên. Với tài ngoại giao của mình, hai chàng thanh niên HP đã kiếm được một căn phòng hết sức tiện nghi. Có đầy đủ bình nóng lạnh, ti vi, quạt ... nhưng chỉ thiếu điện. Tất cả mọi người đều đã đói và vinh dự cho chị em là được thể hiện sự khéo léo bằng việc xuống bếp chuẩn bị cho bữa ăn. Không biết là số bác New và Innocent sướng hay khổ, nhưng hai bác ấy đều đã gần tới giờ phải trở về HP để tiếp tục công việc của mình. Thế nên trong khi 5 anh em 7x HN xuống biển làm một màn trình diễn thân thể thì hai bác ấy lẻn vào bếp, nơi chị em 7x đang tất bật chuẩn bị thức ăn. Không hiểu tài ăn nói của hai bác ấy thế nào mà khi anh em lò dò vào phòng thì hai bác ấy vào chào anh em để đi về. Ngạc nhiên trước lòng dũng cảm đó, dám bỏ về khi các món ăn đang dần được bưng lên, anh em 7x HN mới nhất quyết mời hai bác lưu lại để dự bữa cơm thân mật với gia đình ( ấy chết, đang quen miệng ). Vì thấy anh em thể hiện tình cảm nhiệt tình quá, cộng thêm với nỗi sợ boss, hai bác ấy mới thú thật rằng đã được chị em tiếp viện nhiên liệu từ trong bếp rồi. Điều này thật là kỳ diệu đó nha !!! Nếu bạn được một người con gái đưa cho bạn những gì cô ấy định tống vào dạ dày thì có thể bạn sẽ được cả cô ấy nữa !!! ( he he, điều này thì còn tuỳ thuộc vào bạn có phải là người hay mơ như tui không đã ). Chắc các bác cũng biết tình cảm giữa tui và bà xã nên loại bà xã của tui ra khỏi cái bộ nhớ của các bác đi. Còn lại 4 người là Choc, Desertrose, Gainhaque và Huonglan, các bác hãy cố nhớ lại những biểu hiện của các cô ấy và bắt đầu tưởng bở đi nhé !!! Sau khi khai cốc bằng chỗ rượu rót ra từ 1 trong 4 chai cay mà bác Truongdu lặn lội mua ở một con phố nào đó trên đất HP, NewTazzan và Innocent trở về thành phố HP để tiếp tục công việc của mình. Đến lượt 10 con người còn lại hành hạ ... cái giường của nhà nghỉ bằng cách trèo tất cả lên đó để đánh chén. Lại một lần nữa tình cảm mà chị em dành cho đám đàn ông 7x lại được thể hiện, cô Gainhaque đã tình nguyện chọn bát mỳ ăn liền không có nước dùng để nhường cho anh em ăn cho nó thêm chất dinh dưỡng. Sau khi mọi người thanh toán gọn gẽ bát mỳ, vẫn tiếp tục phần "phan ?
  8. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây ảnh nóng hổi đây mọi người ui, quán triệt tư tuởng của Truongdu, em post tỉa từng cái một cho ... sướng từ từ nhé <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Đây chắc là vừa xuống ga HP...
    Chị em 7x đảm đang chưa hả anh em <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>?
    Xì xụp ngon quá
    Ko có tiền đánh bạc thì chụp ảnh tạm truớc cửa vậy
    Gặp nhau ở biển, mừng mừng tủi tủi
    Xếp hàng xuống biển
    Gaby
    Được sửa chữa bởi - Gaby vào 30/01/2002 01:23
    Được chitto sửa vào 07:26 ngày 08/06/2003
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt bác Sutumom.
    Tình cảm bác dành cho bác gai rồi mà vẫn còn dào dat cho anh em 7X thế..
    Bác làm em xúc cái động đậy wá.
    Hic..hic...em khóc rồi nè bác ui
    Vừa mới post xong thì gaby gửi bài lên.
    Ảnh đẹp rã man hah bà con hah.
    Đây là hồ đầu thôi.Chờ đến hồi sau, sẽ còn nhiều bức ảnh quý rá sẽ được lần lượt trình với bà con
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    úi hị hị bà con nhà ta quảng cáo cho bọn pờ-nây-boi à mà giơ tay hình cái tai con thỏ thế kia ?
    The sun is gone but I have a light

Chia sẻ trang này