1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn! Nơi dành cho mọi người gửi đi những lời cảm ơn chân thành nhất!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai mở nick của tui ra thế nhỉ? Khó nghĩ quá, không biết nên giận hờn hay nên cám ơn đây? Giận vì thế là làm tui lại bị khiển trách rồi. Nhưng dù sao cũng rất cám ơn vì đọc được mấy tin nhắn quan trọng.
    Cám ơn box đã ưu ái đấu tranh để nick của tui được trả lại tự do. Thực sự là xúc động lắm!
    Bây giờ xin phép cám ơn lần lượt từ trên xuống dưới.
    Cám ơn đại ca mh39C1 đã tài trợ cho box để tiếp tục hoạt động.
    Cám ơn anh Long40d và anh Ka_mupmip, và những anh chị khác đã giúp đỡ em trong những ngày còn học tại trường, còn tham gia câu lạc bộ tin học. Em sẽ không thể nào quên buổi sinh hoạt của tháng ba khi mà chỉ có em và anh Long40d đến cuối buổi. Em đã biết được rằng nghiên cứu khoa học cần không chỉ tài năng mà còn cả sự say mê. Cám ơn anh Long40d đã cho em biết điều đấy.
    Cám ơn anh Luckylucke42c1 vì lòng nhiệt huyết của anh với box Thủy lợi, vì những lời động viên với em và vì cả anh đã tham gia giải CT toàn trường năm ấy. Em chơi cũng không tồi anh nhỉ?
    Cám ơn chị HCX đã quan tâm đến chuyện của chúng em. Chị biết không em hay cười vì nhiều khi không thể khóc được. Lần cuối cùng em khóc cho đến nay là khoảng lúc 0h 30''(giờ Hà Nội) ngày 3 tháng 10 năm 2002 trên máy bay của VNairline vì phải chia xa gia đình. Ở sân bay không dám khóc, sợ buồn người thân, lên máy bay trốn thằng bạn khóc một mình. Lần trước đó là vào khoảng lúc 9h ngày 04 tháng 6 năm 2001, tại phòng thi tốt nghiệp môn toán. Tiếng khóc ấy là sự chào đời của một con người mới mang tên Tô Thức. Quá hối hận vì những gì đã làm. Ngay trong phòng thi toán em đã làm một bài thơ mà suốt đời không quên. Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, uống ít rượu thôi vì em ghét rượu đến mức không thể chịu được. Chỉ cần nhấp môi một chút là muốn nôn rồi. Tại sao thế nhỉ?
    Cám ơn chị Hạt mít và chị Calla17 (nay đã thành cái gì đó 81084) vì các chị đã giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống chật vật bên này. Chỉ có sự chân thành mới có thể là đặc trưng của ngành thuỷ lợi ta phải không các chị nhỉ? Cám ơn các chị đã cho em biết điều đó.
    Cám ơn anh S_hooland đã quan tâm giúp đỡ em. Những dòng ngay trên sẽ cho anh biết điều anh cần biết nhé. Em không thể làm gì hơn được.Vì sao thì xin anh đọc những dòng ngay dưới.
    Cám ơn Ranger04 đã giúp tui lock nick. Giá mà có thể lock lại được thì tốt nhỉ? Tuỳ thôi, trong lúc viết bài này tui đã nhận được quyết định trừng phạt rồi. Ngoài yahoo, từ ngày 0h ngày 1/9/2003 tất cả các hoạt động internet liên quan đến ttvnol tạm dừng cho đến khi về Việt Nam. Tức là có thể là ngày 1/8/2004, hoặc 1/8/2005. Tiếc thật! tui vừa chuẩn bị thực hiện thoả thuận với cậu.
    Cám ơn maudotrenvangtrang đã rất tích cực câu bài. Không có mấy bài câu của cậu box mình buồn lắm đấy. Nhớ chăm sóc chị HCX nhé. Không có suoi_mo sẽ đáp máy bay về cốc đầu cậu đấy. Không tin cứ thử đi sẽ biết.
    Cám ơn bigsprite vì tình hữu hảo cậu giành cho tui. Từ nay không cậu đã bớt một mối lo rồi nhé. Điều ở cậu làm tui thấy bất ngờ là lòng ái quốc nồng nàn. Chỉ nhờ những người như vậy đất nước mới có thể tiến lên. tui sẽ viết tặng cậu một bài thơ trong mục thơ văn. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió trên cả học trường, tình trường và đổ trường.
    Cám ơn suoi_mo vì đã luôn luôn ủng hộ tui. Dù chúng ta không thể gặp nhau nhưng tui luôn nhớ về cậu. Tui sẽ giữ bí mật về cậu. Cậu biết không tui vẫn nhớ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Giá mà xe cậu lại hỏng và tui lại di lang thang rồi ngồi ở đấy ngắm người qua đường. Lần này tui cũng không lấy tiền đâu!
    Cám ơn bit vì đã làm anh bớt cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình anh đeo phù hiệu hai cánh lá lúc bước vào trường. giá như em tiếp tục học Thuỷ Lợi thì anh có thể cảm ơn em vì một tấm lòng yêu nghề thuỷ lợi. Một nghề rất vất vả nhưng theo anh thì rất vinh quang và rất cần cho Tổ quốc. Nhưng nghề nghiệp còn phải phù hợp với người. Chúc em thành đạt ở trường mới.
    Cám ơn tất cả mọi người cần phải cám ơn và với tất cả những gì cần phải nói. Xin chân thành cảm ơn.

    Chân lí hai phần
  2. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em vì những gì em đã dành tặng anh, cho anh đã biết thế nào là tình yêu.
    Love is all around
  3. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em vì những gì em đã dành tặng anh, cho anh đã biết thế nào là tình yêu.
    Love is all around
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chối từ để thấy mình đã được chấp nhận ..
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chối từ để thấy mình đã được chấp nhận ..
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn ai bi giờ nhẩy???/
    Chẳng lẽ lại cám ơn bạn hiền, vì có công lập một topic để mình có công xoá nó đi hộ
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn ai bi giờ nhẩy???/
    Chẳng lẽ lại cám ơn bạn hiền, vì có công lập một topic để mình có công xoá nó đi hộ
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thành cíu nhá. Vất vả quá rồi lại ko chịu nhận quà cám ơn nữa. Mình đang làm một cái việc ngược đời là cố gắng giảm bớt cái hay của bài mình đi.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thành cíu nhá. Vất vả quá rồi lại ko chịu nhận quà cám ơn nữa. Mình đang làm một cái việc ngược đời là cố gắng giảm bớt cái hay của bài mình đi.
    MUPMIP
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu đích thực, thế nào là một tình yêu mà sẽ tốt cho cả hai người. Hãy cố gắng để tình yêu làm cho mình tốt hơn chứ không làm cho mình tồi đi....đó là cái mà tôi học được từ em.
    Và cảm ơn một người đã giúp tôi cái chìa khoá để hiểu được điều đó.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này