1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn! Nơi dành cho mọi người gửi đi những lời cảm ơn chân thành nhất!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu đích thực, thế nào là một tình yêu mà sẽ tốt cho cả hai người. Hãy cố gắng để tình yêu làm cho mình tốt hơn chứ không làm cho mình tồi đi....đó là cái mà tôi học được từ em.
    Và cảm ơn một người đã giúp tôi cái chìa khoá để hiểu được điều đó.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái hình cardioid ... há há !
    Cám ơn 1 tấm lòng, cám ơn vì tôi chẳng hiểu gì cả !?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái hình cardioid ... há há !
    Cám ơn 1 tấm lòng, cám ơn vì tôi chẳng hiểu gì cả !?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em vì tấm card....nó khiến anh hiểu rằng vẫn còn có nhiều người quan tâm đến anh.!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em vì tấm card....nó khiến anh hiểu rằng vẫn còn có nhiều người quan tâm đến anh.!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thank pa ''n'' ma 4 givin'' my birth
    Thank my friends 4 being with me, all the time
    And.........thank YOU 4 loving me ​
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  7. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thank pa ''n'' ma 4 givin'' my birth
    Thank my friends 4 being with me, all the time
    And.........thank YOU 4 loving me ​
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, tớ cảm ơn ấy đã đi cùng tớ ( mà hình như chính ấy cũng phải cảm ơn ngược lại tớ nhỉ ) vì như thế, tớ biết là còn có người đồng cảm .
    Tớ cảm ơn ấy đã mail cho tớ, vì như thế, tớ biết là mình được tin tưởng.
    Tao cũng cảm ơn mày vì đã hỏi tao những câu hỏi ( xin lỗi mày ) ngớ ngẩn đó , vì như thế tao biết rằng tao chưa phải là đứa mù tin học nhất .
    Ta cũng cảm ơn chính mình vì đã nói ra. Như thế ta lại hiểu thêm chút ít về 1 con người. Mặc dù phép thử này thật đau lòng .
    Cảm ơn rằng hôm nay ko mất điện như hôm qua , để thấy rằng net ở nhà còn nhanh gấp vạn lần cái gọi là ADSL ngoài hàng, hí hí
    -----*** Thư kí hội A_C box FTU © ***-----
    I'm standing in the middle of nowhere...
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, tớ cảm ơn ấy đã đi cùng tớ ( mà hình như chính ấy cũng phải cảm ơn ngược lại tớ nhỉ ) vì như thế, tớ biết là còn có người đồng cảm .
    Tớ cảm ơn ấy đã mail cho tớ, vì như thế, tớ biết là mình được tin tưởng.
    Tao cũng cảm ơn mày vì đã hỏi tao những câu hỏi ( xin lỗi mày ) ngớ ngẩn đó , vì như thế tao biết rằng tao chưa phải là đứa mù tin học nhất .
    Ta cũng cảm ơn chính mình vì đã nói ra. Như thế ta lại hiểu thêm chút ít về 1 con người. Mặc dù phép thử này thật đau lòng .
    Cảm ơn rằng hôm nay ko mất điện như hôm qua , để thấy rằng net ở nhà còn nhanh gấp vạn lần cái gọi là ADSL ngoài hàng, hí hí
    -----*** Thư kí hội A_C box FTU © ***-----
    I'm standing in the middle of nowhere...
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn phát
    Cảm ơn cái quái gì bây giờ nhỉ?????
    Cảm ơn vì giữa trời mưa to gió rét thế này mình vẫn được ngồi trong phòng sưỏi ấm, cảm ơn vì trưa nay vẫn có cơm ăn, cảm ơn bố mẹ vì đã cho con con notebook này nếu không thì coi như con bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, cảm ơn ba má vì đã sinh ra cún bụ cho con, hehe cảm ơn Em yêu vì đã là bạn tốt của anh trong mười mấy năm qua.
    Cuối cùng, cảm ơn cái ttvn vì nó hình như đã bt trở lại, thấy vào nhanh dã man chả bù bình thwưòng toàn lỗi Java script hehe.
    Hết vẹo rồi
      Thèm người yêu như nghiện đói thuốc ^.^

Chia sẻ trang này