1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn! Nơi dành cho mọi người gửi đi những lời cảm ơn chân thành nhất!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Con cảm ơn mẹ đã hiểu con mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ đã mở lời trước, ko thì cũng ko biết đến bao giờ con mới nói ra được .
    Cảm ơn 2 chị em tốt bụng của mình, vẫn ủng hộ mình đến tận phút này.

    Em cũng cảm ơn anh này. " Em gái anh xinh xắn dễ thương thế này ". Hí hí, em vui ko phải vì anh nói em xinh xắn dễ thương ( vì cũng ko đc đến thế ) mà em vui vì anh gọi em là em gái anh. Thật đấy . Em cảm ơn anh đã động viên em .
    Cảm ơn mình vì đã đủ dũng cảm và tự tin
    Cuối cùng là cảm ơn cái đứa nào đã lôi mình vào box TL, để mình ko bị thất nghiệp nữa
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  2. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tình yêu của U, cảm ơn!!! cảm ơn nhé!!!
    pt13
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tình yêu của U, cảm ơn!!! cảm ơn nhé!!!
    pt13
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn của tôi: Cảm ơn đã cho tớ những người bạn tốt nhất. Cảm ơn các cậu nhiều lắm.
    S_Holland_GRSP
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn của tôi: Cảm ơn đã cho tớ những người bạn tốt nhất. Cảm ơn các cậu nhiều lắm.
    S_Holland_GRSP
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mùa hè 2003 cháy bỏng đã giúp tôi tìm được anh và mọi người trong đội tình nguyện bé nhỏ đó !
    Cám ơn những chuyến đi ga Long Biên , ga Hà Nội , những đêm lửa trại , những lần tôi và anh trên con đường về nhà , cám ơn nhưng khoảnh khắc đáng nhớ của cả đội , cho dù chỉ là ngắn t hôi nhưng tôi yêu mến các anh chị vô cùng !
    Cám ơn những dự định hoài bão của mọi người , dù cho đội chúng ta không còn nữa nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ mãi kỉ niệm xưa .
    I love 50_50 : em út của cả đội
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mùa hè 2003 cháy bỏng đã giúp tôi tìm được anh và mọi người trong đội tình nguyện bé nhỏ đó !
    Cám ơn những chuyến đi ga Long Biên , ga Hà Nội , những đêm lửa trại , những lần tôi và anh trên con đường về nhà , cám ơn nhưng khoảnh khắc đáng nhớ của cả đội , cho dù chỉ là ngắn t hôi nhưng tôi yêu mến các anh chị vô cùng !
    Cám ơn những dự định hoài bão của mọi người , dù cho đội chúng ta không còn nữa nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ mãi kỉ niệm xưa .
    I love 50_50 : em út của cả đội
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người đã cho tôi tất cả
    Một tình yêu với trăm vạn nỗi sầu
    ____Con trai của thần sầu___________________
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người đã cho tôi tất cả
    Một tình yêu với trăm vạn nỗi sầu
    ____Con trai của thần sầu___________________
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0

    Đã bao giờ tự hỏi chưa anh?
    Rằng một ngày kia mưa ko đến
    Để cây xanh quạnh buồn rũ lá
    Để hoa cỏ buồn héo rũ bên song...
    Đã bao giờ tự hỏi chưa anh?
    Rằng một ngày kia chim quên hót
    Để ban mai chỉ biết xào xạc gió
    Để mây trời ngơ ngác nhớ ...quên trôi​
    Đã bao giờ tự hỏi chưa anh?
    Rằng một ngày kia...bé con cũng lớn
    Biết yêu thương, giận hờn và nhung nhớ
    Biết gọi thật tròn hai tiếng ?o anh trai ?o ./.

    Cám ơn vì giờ đây, mình đã có 1 người anh trai
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này