1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn! Nơi dành cho mọi người gửi đi những lời cảm ơn chân thành nhất!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mày vì mày đã cảm ơn tao nhé! Mặc dù chơi với mày lâu tao cũng biết là tao không nói thì mày cũng học thôi.
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Luke đã rút lui, chứ chú mà cứ tiếp tục tấn công thì anh cùng phải đến bán sới ra khỏi HN mới may ra kiếm được... người iu.
  3. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Luke đã rút lui, chứ chú mà cứ tiếp tục tấn công thì anh cùng phải đến bán sới ra khỏi HN mới may ra kiếm được... người iu.
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CanhSatDay đã tin tưởng em, nhưng mà em cũng nói luôn là em chẳng rút lui đâu. Thậm chí còn tính mở rộng địa bàn sang đây. Bác xem tình hình vợ con thế nào nên mua bảo hiểm đi.
    VD như mua bảo hiểm cho vợ: Nếu vợ bị thằng Luck đong mất thì được bao nhiêu tiền đó chẳng hạn. Hé! Thế là đằng nào cũng chả thiệt.
    Ngày hôm nay em thành thực cảm ơn các thày cô ở bôn môn Kinh tế Thuỷ Lợi. Nhờ các thày cô em mới hiểu thế nào là "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Chờ khi nào em nhận con 4 nữa thì em xin cảm ơn 1 lần nữa .
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CanhSatDay đã tin tưởng em, nhưng mà em cũng nói luôn là em chẳng rút lui đâu. Thậm chí còn tính mở rộng địa bàn sang đây. Bác xem tình hình vợ con thế nào nên mua bảo hiểm đi.
    VD như mua bảo hiểm cho vợ: Nếu vợ bị thằng Luck đong mất thì được bao nhiêu tiền đó chẳng hạn. Hé! Thế là đằng nào cũng chả thiệt.
    Ngày hôm nay em thành thực cảm ơn các thày cô ở bôn môn Kinh tế Thuỷ Lợi. Nhờ các thày cô em mới hiểu thế nào là "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Chờ khi nào em nhận con 4 nữa thì em xin cảm ơn 1 lần nữa .
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Theo chân bác Canhsatday, cảm ơn thằng Lucky đã không rút lui, cứ cò cưa nữa đi, để các em biết thế nào là Lucky.
    To bác Canhsatday: bác cố gắn đợi thêm ít thời gian nữa, thằng Lucky sẽ sớm bán sới mà đi thôi
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Theo chân bác Canhsatday, cảm ơn thằng Lucky đã không rút lui, cứ cò cưa nữa đi, để các em biết thế nào là Lucky.
    To bác Canhsatday: bác cố gắn đợi thêm ít thời gian nữa, thằng Lucky sẽ sớm bán sới mà đi thôi
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh vì các anh đã cho em biết một điều là :Trong topic này đã được buôn bài.
  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh vì các anh đã cho em biết một điều là :Trong topic này đã được buôn bài.
  10. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mày, Lucky ạ. Mày đã nghĩ quá tốt về tao mất rồi. Tao cũng không hiểu sao nữa mà dạo này chẳng muốn học chi cả.
    Cám ơn người yêu thằng T... down đã nhắc mình ở lại học hôm nay (dù mình đã không nghe theo lời em ý nhưng dù sao cũng có người muốn điều tốt với mình là hạnh phúc rồi).

Chia sẻ trang này