1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn! Nơi dành cho mọi người gửi đi những lời cảm ơn chân thành nhất!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi luckyluke42c1, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chúng ta thay hết những lời cảm ơn này bằng những lời cảm ơn thật sự dành cho bạn bè ngưòi thân của mình, thì nó còn có ý nghĩa hơn nhiều! Nhưng tuyệt hơn nữa là nếu bạn biến sự biết ơn đó thành hành động. Những người đã nói lời cảm ơn cái forum này thì xin hãy vì nó mà làm cho nó phát triển hơn.
    Cụ thể là Chủ nhật tuần sau đi họp box nhé!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe mỗi câu cuối em thích nhất đó nhé vote cho anh 5* luôn anh Luân ạ

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe mỗi câu cuối em thích nhất đó nhé vote cho anh 5* luôn anh Luân ạ

    KHông thỂ kiềm hÃm cái sỰ sung sưỚng ấy.......
  4. anormalcat

    anormalcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã cho em những giây phút đau khổ để em còn biết mình hạnh phúc
    Cảm ơn những nỗi cô đơn để em biết mình còn có những người bạn
    Cảm ơn những lá tre xào xạc để em biết rằng mình còn cảm xúc làm thơ
    Cảm ơn những bài hát anh hát tặng em để em biết mình còn có khả năng cảm nhận những thứ lãng mạn
    Cảm ơn sông Hồng đã cho em biết thế nào la lũ lụt
    Cảm ơn ...... còn rất nhiều thứ cảm ơn
    Em xin cảm ơn tất cả...
  5. anormalcat

    anormalcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã cho em những giây phút đau khổ để em còn biết mình hạnh phúc
    Cảm ơn những nỗi cô đơn để em biết mình còn có những người bạn
    Cảm ơn những lá tre xào xạc để em biết rằng mình còn cảm xúc làm thơ
    Cảm ơn những bài hát anh hát tặng em để em biết mình còn có khả năng cảm nhận những thứ lãng mạn
    Cảm ơn sông Hồng đã cho em biết thế nào la lũ lụt
    Cảm ơn ...... còn rất nhiều thứ cảm ơn
    Em xin cảm ơn tất cả...
  6. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Xin Cám ơn Cuộc đời đầy những bất công và hạnh phúc đã cho tôi nếm được những vị đắng cuộc đời và niềm ngọt ngào trong cuộc sống.......Vậy chúng ta phải làm gì sau những điều đó .....chẳng nhẽ cứ cám ơn suốt à.....?????????
    ad@
  7. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Xin Cám ơn Cuộc đời đầy những bất công và hạnh phúc đã cho tôi nếm được những vị đắng cuộc đời và niềm ngọt ngào trong cuộc sống.......Vậy chúng ta phải làm gì sau những điều đó .....chẳng nhẽ cứ cám ơn suốt à.....?????????
    ad@
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã cho em hiểu fải cám ơn điều gì !
    to ad1412 : oh , vẫn cám ơn , mãi cám ơn chứ , cám ơn bằng trái tim, tấm lòng và ý thức muh` !!! Niềm vui để làm ta ngọt ngào , nỗi buồn để giữ ta có đủ tính thiện , hi vọng để làm ta hạnh fúc , thử thách để làm ta mạnh mẽ . Everything lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất , cám ơn để biết là ta luôn trân trọng . Và khi ta biết trân trọng thì ta sẽ hành động đúng , sống đúng , okie ???

    BIT
    [/size=4]
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã cho em hiểu fải cám ơn điều gì !
    to ad1412 : oh , vẫn cám ơn , mãi cám ơn chứ , cám ơn bằng trái tim, tấm lòng và ý thức muh` !!! Niềm vui để làm ta ngọt ngào , nỗi buồn để giữ ta có đủ tính thiện , hi vọng để làm ta hạnh fúc , thử thách để làm ta mạnh mẽ . Everything lại bắt đầu từ những điều giản dị nhất , cám ơn để biết là ta luôn trân trọng . Và khi ta biết trân trọng thì ta sẽ hành động đúng , sống đúng , okie ???

    BIT
    [/size=4]
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    * Cám ơn BIT đã chê anh để anh hiểu rằng còn có người quan tâm đến mình.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này