1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn từ 85-89 đến các anh chị 80.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Snow_Flakes_new, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn từ 85-89 đến các anh chị 80.

    Thay mặt các thành viên của box 85-89, snow xin cảm ơn tất cả các anh chị bên 80. Cám ơn mọi ng' vì những gì mà mọi ng' đã dành cho các thành viên box em. Hihi, nói là 85-89 nhưng tuổi tác cũng lộn xộn lắm. Ngày 16-6 sẽ là ngày ko thể nào quên đối với mỗi thành viên. Mong rằng đây ko phải là chuyến đi chơi và giao lưu duy nhất nữa giữa 2 box 85-89 và 80. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.
    Mà mọi người ơi, hihi, mời mọi người sang bên box em chơi. Đảm bảo mọi ng' sẽ phải vừa đọc bài vừa ôm bụng cười. Mà hội nhậu bên 85-89 chưa có dịp được giao lưu với hội nhậu của 80. Mong rằng buổi giao lưu giữa 2 hội nhậu sẽ sớm được tổ chức.


    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy.
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhậu không đợi tuổi... Nhậu vừa thôi nhé các em.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  3. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhậu bên 85-89 có khác với bên mình, tôi sang 85-89 đọc đến mấy chương chỉ thấy Nhậu, kiểu mà bên 80F gọi là "phá mồi" ..... hì.....hì...... Hôm nào đi Nhậu kéo anh đi với nhé
    Songbac In 1980 family
  4. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    hôm nào bọn anh tổ chức đi bọn em tham gia ngay ,bọ em thích thứ đó nhất đó anh à,hôm 27/7 mọi người hai box 85-89 và box 80F tổ chúc một buổi gaio lưu "ẩm thực" đê nha,bọn em sẽ chiến với box anh một buổi đã đời!
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Melody, sao hư thế em yêu. Lại còn nhậu nhẹt nữa cơ à. Đề nghị các anh ko đầu độc các em nhá
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. Safer-Sephiroth

    Safer-Sephiroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho anh Songbac,hôm nay bọn em lại vừa làm thêm bữa nhậu nữa !!! hix hix ,quên béng mất ko rủ anh,với lại cũng sợ anh bận đi làm nên chưa rủ,để hôm khác anh nhé .
    Chân thành cảm ơn các anh các chị đã tận tình với chúng em hôm đi HP. Thật sự rất vui.Em xin thay mặt mọi một lần nữa gửi tới các anh chị lới cám ơn chân thành nhất ... Nhất là chị Tibeou và anh Gor . Very Thank !
    Kẻ căm thù Yahoo Messenger
  7. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    CHị nino hôm trước có xuống HP không ý nhỉ . Các anh chị 80 tham gia nhậu với 85-89 hôm 26/6 không nao`??

    Nam thực như hổ
    Nữ thực hơn nam
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Các chú có vẻ máu nhậu quá nhỉ. Anh sẽ chiều các chú một bữa coi sao. 80 ơi, em sẽ chiều cả nhà nếu hôm đó cả nhà đi.
    Anh SB và bút chì lo vụ giao lưu này đi nhé. Để các chú nhỏ biết 80 nhậu như thế nào. Chào than ái. Hẹn gặp lại vào vụ nhậu đó.
    Tất cả vì sự tồn tại của TTVNOnline
  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Các em tha cho anh đi, anh không biết uống đâu.
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế, nhưng phá mồi thì được... he he he

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...

Chia sẻ trang này