1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn từ Aikiko

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Aikiko_fujiwarano, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aikiko_fujiwarano

    Aikiko_fujiwarano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn từ Aikiko

    Thưa tất cả các thành viên đang hoạt động trong box cờ Vây, hôm nay Aikiko gửi lời cảm ơn này không phải chỉ là một bài viết mà với mục đích là gửi đi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất .
    Ngày hôm qua, giải cờ Vây giao lưu đã tổ chức thành công và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức ở cung thiếu nhi Hà nội, cảm ơn tạp chí " Người chơi cờ" và tất cả mọi người đã đến tham gia, giúp đỡ chuẩn bị giải. Rất cám ơn mọi người vì nhờ mọi người mà môn cờ tôi yêu thích đang được đẩy mạnh phát triển ở Việt Nam. Rất cám ơn mọi người đã tổ chức giải để tôi và những người yêu thích môn cờ Vây được học tập , giao lưu và được sống trong không khí của một giải đấu thực sự.
    Còn về phần cá nhân tôi, ngày hôm qua tôi đã đạt được thành tích cao, có thể nói là vượt bậc hơn hẳn giải đấu giao lưu lần trước được tổ chức. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn trước hết đến sư phụ KiRiSi- người đã dạy bảo tôi suốt 1 năm qua, là người đã cho tôi biết được cái đẹp của cờ Vây. Sau đó , tôi xin cảm ơn các huynh ở CLB trên Âu Cơ đã tận tình chỉ bảo tôi . Cảm ơn Vũ "đại ca" đã dạy tôi cách nắm bắt nhanh nhất các hình dạng sống chết, cảm ơn Văn huynh đã dạy tôi nước đi " phác" rất quan trọng mà nhờ nó tôi giành được chiến thắng. Cảm ơn rất nhiều các sư huynh ở CLB Cung thiếu nhi đã ủng hộ tôi , chỉ bảo tôi trực tiếp qua các trận đấu luyện tập. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn các đấu thủ của tôi trong ngày hôm qua. Không phải cảm ơn vì tôi đã thắng họ. Tôi muốn cảm ơn vì họ đã giúp tôi biết dựa vào năng lực của mình, suy nghĩ bằng chính trí óc của mình, tự tin vào bản thân mình và nhận ra được thực lực của mình. Tôi cũng muốn nói với họ rằng họ cũng sẽ có thể đạt được thành công vì họ vũng rất yêu cờ Vây và đã nỗ lực hết sức trong thi đấu.
    Cuối cùng, tôi xin chúc các huynh, đệ tâm huyết với cờ Vây một lời chúc may mắn. Mong rằng cờ Vây sẽ còn tiến xa hơn nữa tại Việt Nam. Rất cảm ơn mọi người đã đọc lời cảm ơn của tôi

    I'm the divine product of the wolrd and the heaven!

Chia sẻ trang này