1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn từ KHC. Giao l­ưu KHC & 7x HN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vu_Tieu_Oa, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế cô nhóc này muốn sống thật à! Sống thật, sống can đảm của em có phải là:
    1. Cố tỏ ra là xù xì gai góc nhưng thực ra lại nhạy cảm dễ đổ vỡ?
    2. Lên mạng thì bắn như súng liên thanh nhưng ngoài đời thì nín bặt như hến?
    3. Bật hết cỡ dàn âm thanh, dùng thứ nhạc Rock chát chúa của mình để cười người khác dùng nhiều nick, còn mình thỉ chỉ có chừng chục cái?
    4. .... Để cho em tự nghĩ nhá!
    Mà ở đây là hội chợ giao lưu, em thích chất vấn thì mời em đi cùng anh sang chỗ khác. Còn anh nghĩ, trêu chọc và đùa cợt là khác nhau đấy! OK?
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chị Vãi già bảo kê gà nhà , em sợ . Chị xinh chị đẹp , chị duyên dáng thế mà bây giờ còn nồng nặc hơn em , chứ em có thấy thoang thoảng hương nhài , mài mại hương chanh gì đâu
    Chúa bảo :'''' Nếu người ta tát con vào má trái thì con hãy giơ nốt má phải ra '''' , còn em thì lại bảo :'''' Nếu người ta tát mày vào má trái thì cởi giầy ra ném vỡ đầu nó luôn , mặt người ta đang sạch đẹp thế này''''
    Dịu dàng thì chỉ tổ chó liếm mặt thôi , chị ạ .Bây giờ Cúm nó lây cả sang chó mèo rồi , không nên để bị sàm sỡ như thế được .Em sợ chết nên tốt hơn hết là phòng tránh từ xa
     
     
    [​IMG]  
    Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em gái xinh tươi lại nhạy cảm rồi! Chị là chị nhắc nhở chung các cô các chú thế thôi. Chứ bảo kê cái mốc gì!
    Em thì lạ gì cái bọn đàn ông thối. Trăm đứa như một, đứa nào chả hay giở trò ghẹo gái. Thế nhưng chúng nó có uốn éo cái mồm-đầy-bùn lên mà chọc ngoáy, thì em gái chị cũng đừng nên vả bôm bốp vào mồm chúng nó chứ. Đằng này em lại còn đinh cởi giầy, nhè đầu chúng nó đập phọt chí chương ra bao giờ không!
    Bởi chưng em đập xong thì sướng cái tay, hả cái dạ, nhưng bùn trong mồm chúng nó lại chả văng hết từ cái khuôn trăng nuột nà đến cái váy ngắn nà nuột của em ấy chứ. Chị thấy cảnh đấy, chị thấy chạnh lòng.
    Thành thực thì chị quý mấy em gái dũng cảm & cá tính lắm. Chị cũng xin khai thật với em rằng, hôm trước có một nhúm mấy đứa mặt mẹt nó nói với chị rằng: "Em Vu_Tieu_Oa í à? Xời, độ đanh đá tỉ lệ nghịch với độ ngắn của váy!". Thế nhưng em yên tâm đi, chị là thà chết chứ chị không tin.
    Con gái bao giờ cũng là con gái! Phải không em?
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  4. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thứ nhất, ai học nhiều 1 chút thì cũng thấy ngay cái giọng này sao nó chả giống ngụ ngôn Edốp tẹo tèo teo nào nhẩy. Sao nó giông giống mấy con mẹ đứng bán thịt, mà chả bít thịt lợn hay thịt mình. Khách không mua quay ra chửi đổng luôn, cho mày cạch, bố bảo cũng không dám mó ....thịt bà.
    Thứ hai, người ta bảo "tam sao thất bản"-foto ba lần được 7 bản, hổng bít bản foto thứ mấy của mình lọt và tay em Oa, nghe chừng cũng định nói cho nó giông giống. Dưng mà, hổng giống, hị hị, hổng giống... Đã bảo là hổng giống. Lần sau nghĩ ra cái gì hay hơn cưng nhá...
    Thứ 3 là tình yêu cũng tự tin hơi quá tay . Nó có giống như cái hôm dại hội II tình yêu cũng quá tay trát bả Ma tít hơi nhều nên có cái con ruồi đậu vào đêk rút được chưn ra. Làm mấy đứa em thơ cứ hâm hâm hâm... mộ quả nốt roài duyên quá trông nó rõ là sắc nét cơ. Ai bít được, thật đấy, ai mà bít được, đến hôm nọ xem ảnh mới bít hoá ra tình yêu không có nốt roài. Ai bảo tình iu cứ ham hố. Lại nói chuyện tự tin, chắc bên KHC không có gương hửm?? Thảo nào... Anh em chị em 7X có gương cho em ấy mượn 1 phát, chứ cái chốn thâm sơn cùng cốc ấy chắc hiếm, không có thì tháo tạm mấy cái gương trừ tà người ta hay treo trước cửa ra vào cũng được. Uẩy uẩy, cái đó khí là hợp!! Chứ ai lại để em ấy...hị hị...
    Thứ 4 là, tớ cũng đêk khoái tranh cãi với ai, dù cũng gây mấy vụ rùm beng roài. Cơ mà tình yêu nói anh giai Miracle thía là keke, tớ e đêk ổn, tình yêu nên xem lại mình! Nghiêm túc đó. Còn nói các chị 7X thì thía nào cũng được, chả bàn!
    <FONT color=deeppink>...Em biết đấy chẳng ai hờ hững cả Hòn than kia đỏ cháy đến hết lòng Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói...</FONT>
    Được Milady82 sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 28/02/2004
    Được Milady82 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 28/02/2004
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đã gửi than phiền nhưng chưa thấy được xử lý - đành vào đây nói vậy! Các bạn mod vui lòng dọn dẹp hộ những bài có tính đả kích & xúc phạm cá nhân trong topic này giùm cái trả lại topic này sự vui cười từ những bài đầu tiên
    To @Vu_Tieu_Oa: 7XHN khác với KHC - và rất khác với tathy!!! Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài em nhé!
    ...yippee-ki-yay...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thất Ích thần cung dĩ nhiên khác với KHC. Nhưng Đại Miêu trưởng lão nói thế chẳng hóa ra bản cốc cùng loại với chốn kia, cho dù thấp hơn về cấp độ sao? Ngại quá, ngại quá!!!
    Em VTO (đại công thần của KHC hôm ĐH) ơi, anh hi vọng nếu em giao lưu trên danh nghĩa KHC thì đừng khiến người khác ví KHC của chúng ta thành cái nơi xa mẹ kia. Còn nếu em muốn đại náo Thất Ích thần cung để dương danh thiên hạ thì anh kô quản được. Dĩ nhiên dù có chuyện gì đi nữa thì em vẫn được chào đón nồng hậu ở KHC.
    Thưa cô Milady82, hi vọng cô phân biệt rạch ròi giữa VTO - cư dân KHC và VTO - cá nhân. Dù cô có mâu thuẫn riêng tư gì với 1 vài thành viên bản cốc thì cũng đừng có 1 tí là KHC này KHC nọ, khó ngửi lắm cô ạ. Nếu cô vẫn còn ấm ức thì xin mời: 1. Dùng mật thư, tức là PM; 2. Quá bộ sang KHC. Đừng ở đây mà khiến cho các cao nhân của Thất Ích thần cung phải phiền lòng,
    Chân Phù chấp pháp hôm nọ sao lại sang KHC kêu ca trong topic "Góp ý Chấp pháp", làm tại hạ giật bắn mình, tưởng chấp pháp KHC làm điều gì sai trái. Hi vọng chấp pháp Thất Ích thần cung giữ cho cuộc giao lưu này đi đúng với tinh thần ban đầu của nó, đừng để xảy ra chuyện hiểu lầm đáng tiếng giữa quý cung và bản cốc.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    quote-1-2-3-4 viết lúc 10:02 ngày 28/02/2004
    Hơ, thế cô nhóc này muốn sống thật à!
    Hô khẩu hiệu thế thôi anh ạ, còn tôi thì chưa bao giờ là một hoàn hảo, đáng tiếc
    Sống thật, sống can đảm của em có phải là:
    1. Cố tỏ ra là xù xì gai góc nhưng thực ra lại nhạy cảm dễ đổ vỡ? Thế giới tồi tệ đầy tội ác này .... đã đào thải mọi người bằng sự lừa lọc giả dối <-- Kurt nói thế thì phải
    2. Lên mạng thì bắn như súng liên thanh nhưng ngoài đời thì nín bặt như hến?
    Cái vỏ bọc chỉ là cái vỏ bọc. Một người sống nội tâm, hay trăn trở, lo nghĩ về cuộc sống, đôi khi lại trở thành kẻ đa mang.
    Ở đời thực thật chán nản vì mình lúc nào cũng như trầm mình xuống dòng nước để rồi lại tìm niềm vui trên net, đó là sự lầm lẫn của tôi, biết thế nhưng đek sao thay đổi được
    3. Bật hết cỡ dàn âm thanh, dùng thứ nhạc Rock chát chúa của mình để cười người khác dùng nhiều nick, còn mình thỉ chỉ có chừng chục cái?
    Đối với tôi, nhạc Rock như cái đầm lầy nhớp nhúa với âm thanh đặc quánh, cái thứ mà thuở ban đầu ghét tới mức xúc đất đổ đi xong sau rồi vẫn không muốn chối bỏ nó, không phải luôn luôn nghe, luôn luôn thích .. nhưng mà luôn tìm được pieces of mine trong đó, thế đấy, nói thêm tôi chỉ có 4 nick thôi anh ạ, và chưa bao giờ tôi muốn giấu diếm đó không phải là tôi, nick khác chỉ được đẻ ra khi mà tôi gặp trục trặc với cái nick đang sử dụng (bị treo)[black]
    4. .... Để cho em tự nghĩ nhá!
    [black]Thì nghĩ: mình chưa bao giờ là một người luôn sống hết mình và bày tỏ chính bản thân mình. Hẳn rồi, nhiều lúc nhìn vào gương tôi thấy mình là một kẻ vừa màu mè vừa đơn điệu, vì vậy chẳng tránh được đôi lúc tôi muốn phá cách, nhưng tôi lại lúng túng trong việc lựa chọn những cái mới và cái cũ, vì theo tôi cái nào cũng có ý nghĩa cả. . . tôi hơi kém tắm!
    u?c linhtinh1405 s?a vo 22:03 ngy 14/10/2004
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    ặ, xóa sỏằưa là xóa sỏằưa thỏ nào, 'ỏằf thỏ mỏằi ngặỏằi mỏằ>i biỏt nguyên nhÂn không lỏĂi tặỏằYng chiỏn . Mà cĂc anh cĂc chỏằng, lỏĂi thêm tư tinh vi (con gĂi phỏÊi có quyỏằn tinh vi chỏằâ ), nói lỏĂi cĂi, Anh lỏĂi thỏƠy ...., rỏằ"i dỏôn 'ỏn chuyỏằ?n nó cỏằâ tạm lum . Thôi quay lỏĂi iu 'ặặĂng nhâ, 'ỏằf sỏằâc ra ngoài kiỏm sỏằ'ng, bỏt nỏĂt ngặỏằi ngoài, toàn bỏt nỏĂt bu lỏƠy xiỏằn 'i nhỏưu mÊi chĂn rỏằ"i
    Em Thiỏu i ỏằ't hôm nỏằ thỏƠy chỏĂy ngang qua tư rỏằ"i mỏƠt hút, làm anh ... nhỏằ>
  9. quaquytkho

    quaquytkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy bạn Trang , hoá ra bà xã lang thang ở chỗ này
    Web lớp mình fix xong lỗi rồi , về nhà chơi đê .Hôm nay không gặp vợ trên đấy , nhớ quá thể
    Mấy hôm nay biến đi đâu mà gọi điện toàn thấy ngàoi vùng phủ sóng thế .Trần Tài nó sắp đi RU rồi , tối mai tôi qua đón đấy , nhớ mua quà tiễn , tôi hết tiền rồi
    Mà dạo này nổi nhỉ , ở trường thì có FC, trên này lại được mấy anh giai theo . Một vừa hai phải thôi , có chồng rồi mà vẫn hư như thế à
    Nhắn gửi cùng mấy anh chị :'''' Em chiều nó quá , nó sinh hư mất rồi , các anh các chị ạ .Trăm dâu đổ đầu tằm , em xin nhận khuyết điểm và hứa về nhà bảo ban '''' em nó'''' một cách tử tế''''
    Nhắn gửi cái bạn Milady cái gì đó : Gái được cái hay ghen tị là tài , mà em lại còn thêm cả tính hay lê la hóng hớt đơm đặt chuyện nữa , đừng thế . Anh khuyên một câu là có xấu hơn , ngu hơn lại văt dốt võ dát hơn vợ tớ thì cố mà chiu, trời sinh sao nên để vậy , chứ đừng cố gân sức lên , đứt mạch máu mà chết đấy .Có gì thì PM cho anh , anh sẽ tường tận giải đáp mọi thắc mắc cho , lu loa ngoài này , nguời ta cười cho đấy em Milady ạ .
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Xã xiếc giề, khi chưa có sự xác nhận của đương sự không nên nhận bừa thế này. Thứ nhất là đương sự có thể kiện tội lói xấu thành viên. 2 là dễ mất hòa khí (với anh)

Chia sẻ trang này