1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn từ KHC. Giao l­ưu KHC & 7x HN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vu_Tieu_Oa, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ai xoá bài của tôi mà không thèm nêu rõ lý do xoá thế?Hay là do hiềm khích có nhân nên nóng quá quên mất cả bổn phận của mình?
    Sống dối trá liệu có ích gì?
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh Mập xê ra , đấy mà gọi là tường thuật à
    Xin lỗi mọi người , định không tham gia cái topic này nữa , nhưng mà anh mập tường thuật chán quá , em đành phải .. động thủ ạ
    Cho em đính chính một phát : Đây không phải là buổi offline của 7X và KHC mà chỉ có thể nói là vụ đi tàu ngầm của một số thành viên 7X và KHC thôi . Còn để Đại Hội 7X-KHC thì phải để các Mod-ad thương lượng với nhau cơ ạ ., em phận cò mồi , dân đen , làm chân chầu rìa hóng chuyện thui
    11H15 hẹn anh mập trước cổng trường Xây Dựng đi ăn trưa . Đang đi lơ ngơ lòng vòng thì thấy một nhân với khuôn mặt tròn xoe , lạnh lùng , câng câng đưa tay ngoắc mình một cái , rất chi là sành địu . Phóng cái véo đến thì cái mặt nần nẫn những mỡ là mỡ ấy nở một nụ cười lạnh hết cả sống lưng :'''' Đi lên chợ Hàng Da '''' . Vẫn giữ cái vẻ đạo mạo một cách cực kì quan cách , như nhắc nhở con bé VTO là :'''' Này , mở to cái mắt ra mà nhìn , anh mày làm mod trên TTVn , lại lên cái bàn thờ ở đấy rồi , cô phải lấy làm vinh hạnh lắm khi đi cạnh anh đấy ''''''
    Đầu vẫn ngẩng cao ngạo mạn , anh phuongmap phóng véo véo trên đường làm mình cảm thấy sợ hãi ,.Sợ cho mấy cái xe rác đang ngất ngư những vật phẩm không được định rõ tên với hương vị càng không thể miêu tả được , anh ý mà đâm đầu vào đấy thì , ối giời ơi , ai sẽ trả tiền bữa trưa nay đây (với tư tưởng ''''của chùa , của chùa là trên hết '''' con bé VTO chỉ háo hức đến cái lúc ăn uống chứ còn nghĩ được cái quái gì nữa đâu )
    Cầu trời khấn phật một lúc thì đã đến Hồ Gươm, thì một sự việc động trời đã xảy ra .Một sự việc kinh thiên đến mức tất cả những e dè buổi ban đầu gặp gỡ : Cái mũ xanh xanh , điệu điệu của nó bay cái véo xuống đường , nhanh đến mức nó không kịp thò tay giữ lại .Đang định quành xe lại để nhặt cái mũ yêu , thì anh mập đã le te :'''' Để anh '''' với một dáng đi rất là dễ thương :lũm chũm , lũm chũm y như con chim cun cút , đưa mũ cho nó , anh còn kịp phủi phủi vài cái cho đỡ bụi . Nhìn anh .. giang hồ thế mà không ngờ ăn ở cũng sạch ra phết
    Đã đến Hàng điếu , số nhà 87 , cái Hàng Miến Lươn to nhất . Thì anh Mập rút xoẹc cái di động ra , rất chi là sành điệu và tít tít :'''' Tao đang ở trên 87 hàng Điếu , tầng 2 , nhá '''' . Rồi bước đi xăm xăm , rất chi là hùng dũng ( mạc dù theo phép lịch sự thì anh phải để em đi trước mới đúng ) . Lên tầng 2 , úi dà ,c ái trần thấp làm sao , thấp đến mức mà ngay cả anh mập cũng phải cúi đầu lom khom ( em chỉ nói thế thôi là mọi người tự hiểu là cái ngưỡng thấp của cái xép này khủng khiếp đến mức nào ) . Em thì như gập cả mình lại , cái đầu gối chạm cả vào cằm
    Phù , lết được đến cái bàn rồi , mệt thật . Lúc ấy , anh Mập lại rút cái Tít tít ra , bấm bấm tách tách mấy cái nữa :'''' Đến chưa , đến chưa , nhanh lên ,qúa 3s bây giờ , chết rồi , hết 3s rồi , nói tiếp đi cho nó đỡ phí 1 phút nào '''' . Đặt phịch cái di động xuống với vẻ tức tối :'''' TS cái lũ câu trộm cá và câu tiền điện thoại '''' Hơi ngạc nhiên vì tưởng chỉ 2 anh em ăn trưa rồi té ( em còn 4 tiết Kinh Tế Lượng buổi chiều nữa , cả nhà ợ ) , em mới khe khẽ kéo áo anh mập :'''' Anh ơi , anh gọi cho ai nữa ạ ''''''
    Chưa trả lời ngay , anh giai búng tay cái choách rất chi là sành địu và gào to :'''' Bồi , cho 1 miến lươn , một súp '''' , sau đó mới thèm quay sang em thong thả :'''' Anh gọi Quần , em ạ ''''''<<<<<<<<<<Ngạc nhiên chưa
    Phuongmap sắp ăn xong bát miến lươn thì bỗng có 2 chị gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện , em đang cứng cả mồm đẻ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 2 tiên nữ tái sinh , thần linh tái thế này thì Phuongmap đặt bốp cái bát xuống và nói :'''' Store với Chích đấy à ''''
    Tại sao Phuongmap phải cắn răng trả tiền căn chưa và sự thực của câu chuyện :'''' Dạo này thằng mập giọng eo éo mà mặt muỹi thì rõ là nhẵn nhụi '''' ra sao .Xin đón đọc ở phần sau , li kì và hấp dẫn , không nên bỏ qua
    Sáng ngày ra , chưa kịp oánh răng rửa mẹt đã OL tường thuật roài , chưa hay lắm , nhưng được cái trung thực , mọi người thông cảm
     
    http://www.tv9h.com/forum/
    http://www.hoatonghop.com/forum/
    Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng lắm em ạ.
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 04/03/2004
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa, chết chưa!!! Con với cái! Em với út! Chưa có ý kiến má mì mà mày đã tớn lên đi thế hở Oa??? Thế có chết tôi không? Hàng họ vốn liếng phải mất bao nhiêu công đầu tư. Giời ôiiiii
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật hay và trung thực, cứ hình dung cái ảnh lão ta xum xoe nhặt cái mũ rơi trên đường thì biết. Nào hai chân bập bập như đôi đùi gà tây quay. Miệng thì rộng ra, tay chân giang rộng hết cở như thủ môn đứng trước 1 quả phạt đền vậy. Được cái cũng ga lăng xăng tí.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Má mì ơi , em đi trước mở đường chứ không người ta lại bảo KHC mình không mến khách
    Các anh giai , chị gái 7X ơi , khi nào đi offline đi , KHC chủ trì , các anh chị đáp lễ bằng cách chủ chi , có qua có lại mới toại lòng nhau
    http://www3.ttvnol.com/khc/179856/trang-45.ttvn <<<<<<<Sự thật đằng sau một cái nick
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke ke....Bản tăng đúng là nuôi ong tay áo....
    Nam mô a di đà phật....Thiện tai thiện tai...thí chủ Vũ Tiểu Oa đến là hiểu tâm lý của bản tăng...
    Hôm qua sau những giấc mơ đẹp về tiểu nữ...ngủ vật vã đến 9am sáng...mò lên chùa....thì ôi thôi....bần tăng thấy mình như thành một con người khác - một tên sư hổ mang chúa...một thần tượng bao nhiêu lâu nay của bấy nhiêu tần lớp chị em phụ nữ 7x đồng các chị em ttvnol...nay đã ra nông nỗi thế này ư....
    Vũ tiểu oa tín nữ...bần tăng cảm thấy rất tội lỗi cho tín nữ....bần tăng quan niệm bể khổ mênh mông quay đầu lại là bờ...đấy là bần tăng nhớ mang máng trong cái thần điêu đại hiệp nó nói thế nên bần tăng nói lại cho thêm phần xúc động quần chúng....
    Thí chủ có nhớ không...ngày thí chủ náo loạn thất ích cung...bần tăng lại mang danh phật pháp trừ yêu...nên đã tìm trăm phương ngàn kế để nữ thí chủ vào tròng....Được sự hỗ trợ của Chấp pháp Thun quần cùng 2 tiên nữ của bổn cung đưa nữ thí chủ về với phật pháp vô biên....
    Phật pháp thường nói rằng hãy thu phục con người bắt đầu từ tâm của mình...Thí chủ biết rằng thì là mà..bần tăng đã phải đi đến quyết định thế nào để nhặt khôi mũ của thí chủ không....trên đường thiên lý gập gềnh....quái xế hoàn hành...vó ngựa vô tình...thí chủ chả may bị đả thương....bần tăng ăn nói thế nào với quần hùng thiên hạ...Lại mang danh hạ sát để đem lại thái bình chu Thất ích đàn...như vậy không phải là trượng nghĩa anh hùng...không phải là 1 trong những thủ đoạn bỉ ôi của bỉ nhân đây....
    Người nhà chùa ăn nói chất phác, nhưng nghĩ ngợi sâu xa...và hơn thế nữa...quần hùng có lúc này lúc nọ không tránh được những lời dèm pha.....Bần tăng chỉ muốn thí chủ hiểu rằng....Bể khổ mênh mông quanh đầu lại là bờ....
    Bần tăng vốn trời sinh ra thế, tướng người phúc hậu đã lưu danh trên giang hồ hào kiệt -chả may cũng đã lập được chút kỳ tích, nhưng vẫn thương các nữ thí chủ thân gái dặm trường hành hương lễ Phật, hướng về phật pháp vô biên nên bần tăng cũng cảm ơn lắm lắm....
    Thất ích cung vốn là hơi phồn hoa - phát triển kỹ nghệ - là nơi quần hùng hội tụ nên cũng chả tránh được những kẻ ghen ăn tức ở những kẻ mơ ở nơi cao - ở địa vị phó trụ trì thất ích cung giữ lành là hơn hết bản tăng cũng cho qua mà thôi.Đức độ là ở tại người có tu ngàn kiếp mà tâm tà thì cũng chả ra răng.Cũng hay phường châu chấu đá xe, muôn đời chả làm nên kỳ tích...Đáng thương thay...đáng thương thay....
    Phó trụ trì Thất ích tự chấp bút...
    Đại đức Phuongmap....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Toàn những lời hoa ngôn xảo ngữ, khẩu phật tâm xà. Chùa của lão mập chẳng phải nơi tu hành gì hết ráo, đó chỉ là nơi giam giữ các ni cô, sư sãi trẻ đẹp của lão ta mà thôi. may mắn mỗi điều là: Lão ta chưa giam giữ được sư cô, ni cô, sư mẫu, sư tổ nào cả. Ngoài việc mang album hình các ni cô sư sãi lên bàn thờ thắp hương khấn vái những mong ngày giam giữ được vài em. Điều đó lí giải tại sao dạo này lão ham hố chụp ảnh.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai!!!!Bần tăng ra răng thì có Phật tổ chứng giám...Thí chủ Nát bét đừng hà cớ chuyện bần tăng thực hiện chuyên án đưa Bạch cốt Ma nữ Oa về quy y cửa Phật - không được dính máu ăn phần mà kêu than với trời đất....
    Đáng lẽ bần tăng cũng làm cái alo cho thí chủ nhưng thí chủ đã dứt bóng với phàm trần đi tìm tiên nữ trong những giấc mộng ngàn năm về trước nên bần tăng bó tay...
    Phó trụ trì Thất ích tự
    Đại đức Phương mập
    And I say yes, you look wonderful tonight
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    @anh giai , mọi khi vẫn em gái ngọt xớt , tự dưng bụp nhát đã thành Bạch Cốt Ma Nữ thế này , lúc nãy còn rủ em thịt chó mắm tôm , lòng lợn tiết canh , sao nỡ Nam Mô sớm thế .Nam mô booong , nam mô booong , anh nhỉ
    Phần 2 :
    Đã ngồi buôn dưa đến cả tiếng đồng hồ sau đó mới gọi 2 bát miến lươn và một đĩa quẩy , ấy vậy mà bóng dáng của anh Quần vẫn xa tít mù khơi , chơi vơi biển Bắc , càng trông càng ngóng càng vô vọng . Hơi ngạc nhiên , lạ lẫm vì xưa nay chỉ thấy mình cao su , vậy mà bây giờ lại có kẻ dám bắt chị em ngồi đợi , thật thập phần bất nhẫn .Nhìn thấy vẻ hằn học bắt đầu hiện lên trong đôi mắt rực lửa căm hờn , anh map phân bua :'''' Nó vị lừa cho vêu mỏ lần trước nên lần này cành cao đây '''' . Vừa nói , vừa vỗ vào đùi đen đét ra chiều khoái chí lắm :'''' Thun cành cao , hí hí , Thun cành cao kia đấy'''' .
    Hai chị gái đáng nhấm nháp đã xong già nửa bát miến lươn , thì anh mập bỗng ngoái đầu lại gào to :'''' Quần ơi '''' bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người soi về hướng anh , thậm chí có vài chị bàn khác còn đỏ hết cả mặt Anh Phương nhà ta nở nụ cười mĩ mãn :'''' Quần đến rồi em ạ '''' . Xầm xập , xầm xập , tiếng động gì mà như trống hành quân thế , đó chính là tiếng bước chân của anh Thun nhà ta . Phịch , anh vừa buông người xuống là cái ghế nó oằn xuống cả lại :'''' Một bát miến không giá nhá '''' . Sau đó , anh nở một nụ cười :'''' Thông cảm , anh bắn Halff Life với mấy đồng chí mấu giáo gần nhà , mãi mới xong '''' .Rồi quay sang em , với một vẻ ngạc nhiên giả tạo , Thun ta bèn nói :'''' Ai thế này , giới thiệu chứ nhẩy '''' , Phuongmap chưa kịp nói câu nào thì anh Thun đã mở máy :'''' Thôi , để anh tự thân vận động : Anh tên là Hùng , năm nay anh 2X tuội , thích mầu tím , yêu thể thao , ca nhạc , điện ảnh , tính tình trung thực , thẳng thắn , thuỷ chung , muốn làm quen với các em gái xinh tươi gần xa có cùng sở thích , còn em '''' . '''' Chả kịp nói được câu nào , bất ngờ quá đỗi mờ lị , em chỉ kịp lắp bắp :'''' Em tên là Trang , sinh năm 84 ''''
    Thun ta quay sang phuongmap , vỗ vai đánh đét một cái rồi cười hố hố :'''' 84 à , 84 kia đấy , thế là kém anh cả giáp rồi còn gì ''''
    Quả thực , gặp anh thun là sự mở mắt lớn nhất cho em để hiểu rõ thế nào là '''' anh hùng xạ điêu '''' , khi chỉ 5 phút sau ,anh Thun đã leo lẻo
    - Anh sinh năm 80 nhưng toàn gọi bọn nó là em cả thôi
    5 phút sau :
    -Anh già rồi , cũng chẳng ham hố gì nữa , cái đấy dành cho bọn trẻ các em
    5 phút sau :
    - Nhìn anh trẻ trai hừng hực thanh xuân thế này mà em chê à , chê cái gì ,chê chỗ nào , hả hả hả
    5 phút sau :
    - Anh đáng tuổi chú em ý chứ
    5 phút sau :
    -Nhìn thế này mà em gọi anh là chú được cơ à
    Không chỉ biểu diễn cho em thấy độ điêu của mình nhớn đến đâu , anh Thun và anh mập còn cho em thấy là giai 7X ăn uống dã mân như thế nào : Anh Thun quơ đũa 2 nhát rồi tống tất cả vào mồm , còn anh mập thi cầm cả bát súp lươn mới gọi thêm húp đánh soạt một cái thế là xong .Chả bù cho 2 chị gái xinh xắn ngồi cạnh em ăn đến là duyên dáng , yểu điệu , đáng yêu
    Đến mục quan trọng nhất : thanh toán , anh phuongmap nhà ta lật đật :'''' Để em , để em '''' rồi cầm tờ phiếu chạy đi nhanh khủng khiếp , đến mức nhìn qua ai cũng nghĩ là có một quả bóng hơi bự vừa mới lăn qua , anh Thun quay đàu đi , bĩu môi , xí dài một tiếng :'''' Nó sĩ gái đấy em ạ , mọi khi toần là anh trả tiền ''''
    Sau màn ăn là uống , Cafe Phố Cổ được chọn là điểm đến vì theo lời anh Quần :'''' Nơi đây thanh bạch , tránh xa những chỗ bụi bặm trần tục , xô bồ cõi trần thế ''''
    Mới ngồi được 1 lúc thì chị Chích Bông ( hôm ấy chị ý mặc áo trắng , nhìn cứ như là cô công chúa ý , xinh mà lại thánh thiện lắm cơ ) phải đi họp ở cty và thế là chị Store ( nhìn dịu dàng , nết na , duyên dáng , đáng yêu lắm cơ , nhất là nbụ cười ý ạ ) cũng phải đi cùng
    Tiễn hai chị một đoạn đường thì chỉ còn lại 3 người : em , anh Thun , anh Mập . Em thì không biết đi đâu vì em thường :'''' Đã bùng thì phải bùng cho trót , nhất là những môn không điểm danh '''''' , còn anh Quần thì :'''' Trong giờ hành chính thì anh luôn rảnh , không biét đi đâu ,về đâu '''' .Anh mập thì :'''' Lên văn phòng khoa ngồi uống nước chè và ngáp '''''' . Thế là 3 kẻ lang thang vất vơ đó phóng xe dàn hàng ngang trên đường rát chi là nhàn nhã và oai vệ . Đến phố Bà Triệu thì bỗng nhiên anh Mập phóng vút lên trên , để lại đằng sau một làn các bon níc độc hại , Quần và em ( ý em là , anh Thun )
    Muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong rạp chiếu phim đèn mờ và nữ hiệp Vũ Tieẻu yêu có thoát khỏi bàn tay của anh Quần hay không , xin hãy đón đọc phần sau
    http://www3.ttvnol.com/khc/179856/trang-45.ttvn <<<<<<<
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ

Chia sẻ trang này