1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn từ KHC. Giao l­ưu KHC & 7x HN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vu_Tieu_Oa, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh Mi ơi , em nói có 1 bài mà anh giận em đến mức cho ra 4,5 post kia cơ à
    Nguôi giận nào anh , nào , cười đi nào , nói Konica đi
    Cả box KH này đều ngoan cả , ngoan từ má mì đến đàn em anh Mi ạ , anh đừng lo lắng ,
     
     
    [​IMG]  
    Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Từ bao giờ lại có vụ giao *** trong này thế nhỉ, mà lại là em VTO hả, ờ đúng cái em làm lạc trẻ con ở hội làng phải không. mà sao chẳng có cái pho to gờ ráp nào của em thế nhỉ, các bác phó nháy ki.ém quá, chẳng thức thời tẹo nào.
    [blue]<STRONG> - I am not me -</STRONG></FONT></FONT>

    u?c canhcaykho s?a vo 17:03 ngy 25/02/2004
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0

    Oé - anh có vợ rồi
    Có cái hơi dị ứng thôi
    Anh đạp cho em lớp lít phát giờ - bù lù bù loa thế à !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ấy, vậy là em không bít gì về điện roài, để anh nói em nghe nha, máy nồi đồng thì nồi đồng thật đấy, nhiều khi nó dở chứng lúc nào không biết hoặc ví như con mình hạc xương mai của ẻm TIO ý, uỳnh phát thế là tồng bà ***g, chẳng còn gì cả. Hơn nữa, càng hăng càng máu thì nhiều khi mệt lắm em ạ, già thì già cũng phải có giới hạn. Cho nên em không phải ngại cái khoản đấy, anh thì anh vẫn chiều được, em an tâm đê.
    Mà anh cũng xin ghé tai nói cho em, box bọn anh vắng thật đấy là không phải do bọn anh, mà tại có những người như em OA đây, khiến cho dân tình chạy xô hết cả lại có ai thèm để ý chuyện máy móc đâu?? Đến lúc có vấn đề thì mới kêu toáng lên
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bàDẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    úi, iem có lòng tốt, thấy bác gặp hiểm nguy không nỡ để bác quằn quại dưới cái kiếng chiếu iêu của iem VTO thế mà bác lại định lấy oán báo ân thế hả, iem chả gọi chồng iem ra vặt cổ bác giờ

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí nào chơi xấu,chụp trộm được cái ảnh lúc mình thể hiện cảm xúc khi em VTO qua chơi.Thế này thì cả làng nước đều nghĩ mình là thằng dại gái mất,xấu hổ chết đi được
    Em VTO ui,lần sau nhớ mặc cái váy dài dài một tí,tụi anh ngồi dưới nhìn lên,chịu hết nổi
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Bác **** có công nhận với em không?? Hôm đấy trời rất lạ nhá, mọi khi gió rõ to, tự dưng tịt ngóm. Hay là....
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bàDẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ờ,hôm đấy mà gió to thì anh cắm đầu con monkey xuống đất rùicòn hơi sức đâu mà ngồi đấy chát chít với chú he he
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, bác **** dễ ngã gục thế này ư?? Gió thiên nhiên thì không có nhưng gió nhân tạo thì to lắm bác **** à?? Gió nhẹ chút mà bác đã cắm thế này rồi thì thử hỏi to như vầy ...
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bàDẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  10. Milady82

    Milady82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, ở đâu ra có gái tự tin thía nhỉ, dễ xương wá cơ...
    Lại nói đến chuyện nho xanh với bác Ê dốp nhà ta. cái chuyện từ thời Napoléon "chuổng cời" ấy thì chắc là ai cũng bít, chả cần nhắc lại. Nhưng chả mấy ai bít là nó còn có đoạn sau phê hơn nhiều. Để nhà cháu kể cho các bác nghe.
    Chả là sau khi con cáo vênh mặt bỏ đi rồi, em iu nho xanh trên cây tiếc hùi hụi nghĩ bụng "Hay là mình xà xuống chưa đủ thấp" (Nghe đâu dựa vào tình tiết này mà các bậc tiền bối nhà ta mới nghĩ ra chuyện gà mái chạy trước gà trống-các bác ạ).
    Nghĩ rồi em iu nho xanh ngậm ngùi đọc câu thơ.
    Em muốn làm quả táo (chả to gấp mấy lần nho ý chứ, oách xà lách không?)
    Chín "đong đưa" trên cành
    Để mỗi lần qua lại
    Anh cắn vào người em.
    Bác Êdốp nhà ta là tâm đắc với đoạn này lắm ạ, cơ mà nó lại không ổn, "mong manh yếu đuối tên mi là gái" mà, "nếu Thượng đế tạo ra gái trước người đã chẳng tạo ra các loài hoa", ra đường các bà các cô mà nổi cáu vác guốc đập vào mẹt thì bỏ bu.Thía nên bác ấy lại bỏ đoạn này đi, nhưng chả hiểu sao ai ai cũng bít sự tích này. Và câu chuyện đó được ví von với 1 ý nghĩa vô cùng hóm hỉnh (cho nhà cháu chui ra sau sân khấu cười đểu 1 phát rồi chui vào).
    Chả bít tình yêu Oa có bít chuyện đó không mà dũng cảm tự vận vào mình như vậy. Xem ra thì cũng xứng bậc nữ lưu, đúng là dân KHC có khác.
    ...Em biết đấy chẳng ai hờ hững cả Hòn than kia đỏ cháy đến hết lòng Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói...

Chia sẻ trang này