1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn từ KHC. Giao l­ưu KHC & 7x HN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Vu_Tieu_Oa, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhờ , topic này biến thành topic câu bài từ khi nào thế không biết
    Anh Mi được quả giả say kiếm cớ chửi xiên đá đểu mkình , cho năm điểm cộng , có điều người say người ta không post hoàn chỉnh được như anh đâu
    Phải viết thế lày lày :'''' Sayou quaaàa, lèo hỉu con bà ló bốt cái wé rẹpp''''''
    Anh Trưởng ban sinh đẻ ơi , anh đã lên chức trưởng bang nghĩa là đã quyết đoạn tuyệt duyên trần roài thì giao nưu nàm rì ạ
    Sờ 3 , cái giấy hồng điều có tên tớ cuối tuần này nhớ mang đi để tớ đem về treo giữa nhà cho ló hoành tráng .Hôm ấy định xin cái chữ Nhật Minh cơ , nhưng lúng ta lúng túng thế nào lại xin nhầm chữ Trang .
    Anh **** à , em đều xem dự báo thời tiết rất cẩn thận trước khi mặc một cái gì đó , nên anh yên tâm không sợ đứng tim chết bất thình lình đâu .Nhưng mà mặt ánh sao kinh rị thế , dài nửa cây số
     
     
    [​IMG]  
    Chỉ yêu những kẻ yêu mìnhKhông yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Dễ xương quá đi cơ, thế này chẳng hóa ra chúng mình nhẩy bổ vào vồ nhau rồi nhỉ, em Vũ Tiểu Yêu, hí hí . Anh là anh nhắm hết, chơi cả cụm, có chạy cũng ứ dám . Nhưng các ems là chưa chiều khách nhé, cứ thấy hô hào nhặng xị cả lên, thế mà chả thấy tiếp viên đâu . Hay là em cứ đề cử cụ thể ra một em, để anh biết đường mà xin chết, chứ cứ toàn thấy hô xuông, mất hết cả thi vị
    Chết, chết, em Milady82 lại làm mất hết quan điểm, thi thoảng cứ phải để các ems gái đanh đá tí cho nó vui, chứ cái thằng chả Miracle, hứt, đâu biết sợ ai, thích gì làm nấy, đâu cần biết ems iu nghĩ gì
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mới xa miền ngược có 1 ngày mà Thất ích cung náo loạn, Trưởng lão Cua79, thun quần có 2 không 1, vãi già vãi đạn, hộ pháp Phuongmap, ****, tiểu tử wawawa, Quốc cẻng QcMan, canh cây khô kẻo cháy cũng bấn loạn kình thân (tức kình khí hộ thân để tránh bị ...thần kinh) hết cả. Lại còn Bướu cổ (tức thiếu iốt), giang hồ tuyệt tự (gianghotieutu), săn nai chết(Shunshinesad) theo bước tiểu nữ oa gây sóng gió thất ích cung.
    Hỡi ơi, thấy cảnh thất ích cung như thế, lòng Bất hối ta đau đớn khôn xiết. chỉ bởi một tiểu oa váy vung siêu ngắn, chân trắng như chân gà luộc, đi bốt tẩm màu mật ong nướng mà các vị gian hùng, hào kiệt 7x phải trúng gió độc, xây xẩm mặt mày, cứ trông ảnh thì biết, Phó ban **** mặt mũi co giãn liên hồi, Mập phương thần béo gạt kính xuống mũi để ngó con mắt gian tà của mình khi thấy bóng tiểu oa lướt qua.
    Hỡi những gian hùng hào kiệt 7x, mau tỉnh ngộ, có nhớ bài học của Trụ vương vạn vạn năm về trước, Đại nữ oa nhập hồn đát kỷ, gây bao thị phi sóng gió, vì Đại nữ oa mà trụ vương mất nước. Nay hỡi ôi, có tiểu nữ oa sang nhập nhằng thất ích ta, liệu các vị muốn thất ích bị tan rã, các đồng đạo chém giết lẫn nhau vì ...tiểu nữ oa.
    oa oa oa
    Ta nói những lời này bởi Bất hối ta kể từ hồi bị phế bỏ võ công mới thông minh ra tột độ. Ba cái chuyện Mỹ nhân kế ta bị ...nhìu rồi nên mới ngộ được. Mong các vị đồng đạo sớm mau tỉnh ngộ kẻo sau này hối tiếc.
    Còn vụ náo loạn 7x vừa qua của điên tình sư thái thì các vị đồng đạo nương tay chút.
    Kính thư:
    Thư này lại được viết bằng máu ...Dê(ở quán Dũng râu láng hạ không phải của người có bộ râu rê đẹp nhất), thêm nước sốt cà chua của mụ vãi già.
    Bất hối.
    Truyền âm nhập chữ: (Chả biết có lừa nổi mấy tên gian hùng dại gái này dạt ra hết không đây để bất hối ta lấy lại thời oanh liệt, tiểu nữ oa chu choa tìm mãi thấy cái ảnh lè lưỡi khi Bộ y tế 7x kiểm tra thân nhiệt trong đợt dịch sarp).

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  4. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Notbad, YÊN TÂM! Tớ miễn nhiễm rồi, (ít ra cũng là an ủi cho.. 7x )
    Dưng mà, hic, bên KHC có cô thầy bói.. hic.. May mà chưa thấy thầy mò sang bên này, không thì... (hôm ấy, chỉ bị cầm tay có 5 phút mà đã mất toi quyển thơ.. )
    Are you raise me up.. to more than i can be...?
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt hứt (ăn cắp điệu cười của ku phát) thế này mà ku bảo với anh là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Thế không hiểu đến lúc hết đi nhẹ, nói cũng chẳng khẽ mà cười càng không duyên của ku nó còn kinh khủng đến mức nào. Ku có giả vờ với mấy em ý thì anh cũng thông cảm chứ ngây thơ với anh làm giè. Mà chẳng cần ku gọi thì anh vẫn dõi theo từng bước ku đi trên cái 7XHN này, cần là anh ra tay ủng hộ ku ngay. Gì thì gì chứ ku vẫn là người anh thương nhất mà lại . Ku nhờ .
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa, "bị" là "bị" thế nào, quý lắm mới cầm đấy. Có thằng lơ mơ vào đòi vào xem "vân môi", em là em hét thằng bé Dica ra xem hộ đấy bác ạ (Bác nào luyện "Tịch tà Kiếm phổ, rồi có nhu cầu xem "vân môi" báo em, em nhờ thằng Dica xem hộ cho). Mà tập thơ là bác tự nguyện, chứ em đâu nỡ lòng nào dám đòi (em thề với bác em là người hiền lành, dịu dàng nhất KHC đấy bác ạ.)
    Ah quên, bác ạ, em đi sang, ứ phải "mò", VTO tỉ tỉ ơi, chẳng biết vị nào "mò mò" tỉ nhỉ?.
  7. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mam mô a di đà Phật...
    Thiện tài...thiện tai....
    Thông báo với chư vị quần hùng...lão mỗ là phó trụ trì Thất ích tự vừa tậu được 1 cô em gái nuôi trong này...
    Quý vị muốn tò mò về danh tánh..xin làm ơn PM cho bần tăng...ke ke ke ke ke
    Mam mô a di đà phật...ke ke ke ke

    Tintin - Thám tử đại tài...
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Ngây thơ thì hổng dám đâu, chưa chi người ta đã tưởng anh tai tiếng đầy mình rồi . Anh biết chú thương anh nhứt nhà, anh quý, anh hỏi thăm tí , qua đại hội không hỉu còn sức mà đi cầy không nữa, thấy chú vẫn tươi, anh mừng . Nhưng anh vẫn thấy cái số anh nó khổ lắm cơ, khách đến nhà thì anh pha trà buôn chuyện, không lại bảo chúng mình lạnh, thế mà mới nói mấy câu, ... chạy mất tiêu
    ps: kể ra các nàng KHC, chả biết giữ dằn ghê gớm ở đâu, thấy toàn nick nhí nhảnh fết, thôi quay lại anh cho kẹo đã rồi hẵng đi chơi
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chả biết giao lưu cái gì đây. Chỉ thấy tên topic vào mừng ...hụt.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh thunder của em, đọc mấy dòng anh post, em không thể ngờ rằng trên đời này vẫn có người tốt như anh. Anh cho em xin cái kẹo!

Chia sẻ trang này