1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn và Đơn xin từ chức

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Bosch, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn và Đơn xin từ chức

    Trong thời gian qua B tham gia vào TDC với lòng nhiệt tình và yêu thích dancing. Mình rất thích dance và hy vọng rằng phong trào Dance của HN chúng ta có thể phát triển và trở thành một thú vui chơi lành mạnh và phổ biến của tất cả mọi người. Thế nhưng, hỡi ôi, lực bất tòng tâm, muốn thì nhiều nhưng khả năng lại có hạn. Cộng thêm nhiều việc cá nhân, nhiều việc gia đình còn nặng gánh trên vai.
    Thật sự biết rằng nói ra là điều không phải với mọi người nhưng quả thật nếu không nói B lại một lần nữa có lỗi với mọi người. B được mọi người quý mến mà úp cho cái sọt " Hội trưởng", nhưng quả thật B nghĩ rằng mình không có khả năng đó ( thực tế đã chứng minh, B cũng đã cố gắng nhiều nhưng cũng không thể làm gì hơn). Nay ở công ty cũng có công việc mới, gia đình lại rất bận nên B xin rút lui một thời gian, tất nhiên là vẫn có tham gia thường xuyên với TDC. Và hy vọng trong thời gian tới mọi người chọn ra được một hội trưởng mới xứng đáng hơn, giỏi giang hơn để có thể đưa Box của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn. B cũng biết là Dance cũng có sức cuốn hút rất mãnh liệt, mọi người tham gia rất nhiệt tình hào hứng, thế mà B không làm được nhiệm vụ mà mọi người giao cho.

    Lời ngắn ý dài, mong mọi người hiểu B và đừng cho rằng B là người trốn tránh khi Box đang có quá nhiều việc phải làm.




    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì thuê
  2. Bailamos

    Bailamos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quyết định thế thì em không thể nói thêm gì cả. Nhưng có cần phải vậy không Bosch ơi.
    Bailamos
  3. Bailamos

    Bailamos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bailamos
  4. Bailamos

    Bailamos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bailamos
  5. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không biết nói gì hơn thật. Anh Bosch ơi! anh xem câu này nhé " Đi đầu không biết đi đâu, đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...".
    Ke lang du
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một dòng sông mênh mông
    Bờ kia chìm khuất
    Con người có được mấy lần thoả nguyện?
    Như cánh chim bay
    Mỗi người có những hai bàn tay
    Còn trái tim chỉ một.
    Nhưng tim đập muôn đời trong ***g ngực
    Còn đôi tay rời rã với lo toan.......
    Chắc chắn Khắc Anh luôn là Hội trưởng, trong lòng mọi người.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian vừa rồi, tuy rất ngắn nhưng Bosch đã giúp cho TDC của chúng ta càng thân nhau hơn qua các sinh hoạt, giao lưu hàng tuần đều đặn. Nhất là việc tổ chức lớp học và giao lưu với HBT tối thứ bảy hàng tuần + câu cá chiều chủ nhật. Đang trong lúc có nhiều thành viên mới đến tham gia thì B lại rút lui, vì có nhiều bận bịu với công việc và gia đình. Chúng ta cũng nên thông cảm với B và hy vọng B sẽ vượt qua gia đoạn khó khăn này.
  8. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên người anh em , và nhớ cho tớ muợn đôi giầy nhé
    *$*zazu*$*​
  9. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh Bosch à, một khi đã cố hết sức thì dù kết quả có thế nào cũng chẳng có gì phải hối tiếc, đúng không?Anh đã làm rất tốt mọi việc rồi và chắc chắn chẳng ai quên những cố gắng của anh đâu.
    "Ngày mai là một ngày mới"
    M.O
  10. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến giầy mới nhớ ra giầy anh Bosch em đi vừa lắm. hihihi. anh bosch ơi sang tên đi nhể
    Ke lang du

Chia sẻ trang này