1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cám ơn và lời nhắn gửi tới các thành viên

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi minnie_b.l.p, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    ơ ! Em nói cứ như là em đi mãi mãi đó nhỉ ? không lẽ thi xong rồi em té vô sài Gòn liền hả ?
    Anh chả chúc gì em cả vì anh biết rằng em hiểu anh mong những gì cho em ?
    To Nico : Chúa không hiểu được đâu vì Chúa không Tồn Tại ( dù em có theo Đạo )mà Chúa nếu có tồn tại cũng không Quản Lý "Tình iu" của cõi nhân gian đầy những nỗi buồn này ?!
    Buồn Quá , ?
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ai bảo em thế hả Tuyetrinh?
    Chúa vẫn ở trong trái tim của anh, của em và của mọi người đấy! Chỉ có điều em không cảm nhận được điều này thôi!!!
    Đừng buồn nữa mọi người ạ! Nước mắt chỉ làm nhụt chí người ra đi thôi! hãy vững vàng để chuẩn bị tiễn một người con thân yêu của Hải Phòng, một thành viên tích cực của Dancing lên đường chinh phục những đỉnh cao mới!!!
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!
  3. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    Vâng , với anh thì chúa vẫn tồn tại nhưng mà em không muốn có chúa vì nếu mà có chúa thì người đã không để cho Dc chúng ta sắp tới lại có cuộc chia tay này và nhiều nữa cơ ! Nói chung là trong mỗi người đều có 1 nơi để nương tựa và.....
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    chị Phương ui...chị đi rùi thì ai dạy em nhảy đây?...dưng mà em luôn mong rằng chị đi đến đâu gặt hái nhều thành công đến đó.......tất cả vì sự nghiệp con em chúng ta mừ......em chúc chị mọi điều may mắn nhá......(rùi chị mang đề thi về cho em tham khảo nhá.... )................
    Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn
    Sự sau mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng.
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thời gian sắp hết!
    Ngày chia tay sắp đến!
    Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây hả mọi người?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    cái gì đến nó sẽ đến cũng như CLB của chúng ta ấy mặc dù chủ tịch đi nhưng chúng ta cũng không thể ôm lỗi buồn khi mat đi 1 người lãnh đạo được nên mọi người càng phải đóng góp công sức cho CLB phát triển hơn nữa .
    riêng bác NICO bọn em hiểu bác là người buồn nhất mà.
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cái gì phải đến thì cũng đã đến... Buổi chia tay dù sao cũng diễn ra rất êm đềm. Nhưng mong em hiểu rằng: Sâu thẳm trong trái tim anh, trong trái tim của mọi thành viên HPDC đã gợn lên những ngọn sóng mà không gì có thể ngăn chặn nổi.
    Cầu chúc em cho đạt được những thành công tốt đẹp nhất trên những bước đường mà em đi qua!
    Hãy nhớ giữ gìn những gì mà em cho là quý nhất và đừng quên: ở nơi này vẫn luôn có những người đang ngày đêm mong em trở về...
    Come back. Please...
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Chia sẻ trang này