1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cám ơn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi coldman, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lời cám ơn

    Chúng tôi là những người đến từ 7X HN tham gia chuyến Đông tiến lần thứ 5 vừa qua. Chúng tôi đã trở về an toàn.

    Chúng tôi xin được cảm ơn sự giúp đỡ của Ban tổ chức Hội diễn khu vực Hải Phòng đã cho chúng tôi cơ hội được làm quen với các bạn Hải Phòng và tham gia đêm diễn nhiều ý nghĩa.

    Cám ơn các bạn HPC đã luôn theo sát chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi trong thời gian chúng tôi ở Hải Phòng. Cám ơn MUHP đã đón tiếp và cùng giao lưu với 7X HN ở Đồ sơn. Và thông qua HPC, chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các Box khác ở Hải Phòng đã cùng chia vui với chúng tôi.

    Đặc biệt, chúng tôi vô cùng cám ơn ThuPhuong20 đã luôn sát cánh cùng chúng tôi từ khi chúng tôi xuống Hải Phòng. Cám ơn Innocent, Nico78 đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về phương tiện, nhà nghỉ, ăn uống v.v...

    Chúng tôi mong sẽ sớm được gặp lại các bạn.
    Chúc cho tình đoàn kết giữa 7X HN với các box khu vực Hải Phòng ngày càng phát triển.


    Xin cám ơn


    L''homme le plus froid dans 7XHN

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 25/08/2003
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế cảm ơn mỗi thế thôi à

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thật không lời nào diễn tả hết lòng bít ơn của chúng tui đối với các bạn Hải Phòng. Vừa đặt xuống Hải Phòng cái, cả thành phố đã chào đón chúng tôi bằng xe và người xuôi ngược, những nụ cười thành phố Hoa phượng đỏ thật rạng rỡ và thân thiện. Ngay cả chim chóc trên các cành cây cũng bay từ tán lá này sang tán lá khác hót um cả lên để chào mừng.
    Con gái Hải Phòng đẹp thật, còn con trai Hải Phòng thì cũng... mĩn chê lun. Thế nhưng, thế nhưng, họ yêu nhau mất rồi, họ toàn chọn người iu cùng quê thôi .
    Năm ngoái đến Hải Phòng giao lưu, về nhà đã nhớ cả tuần trời, năm nay lại không kém năm ngoái chút nào. Hình ảnh các bạn HP say mê mời chào BQT và 7X vào Hội trường, rùi say mê trèo lên ô tô Đồ Sơn tiến , lại say mê hò hét, đi dạo, chơi trò chơi... rồi sáng chủ nhật cũng lại say mê phi xe từ HP về Đồ Sơn có 1 tẹo lại ngược trở lại HP (Innocent + người iu, Nico...), thật không thể nào có thể phai mờ trong ký ức những ngày ham chơi .
    Chúc mọi người luôn thành công và hạnh phúc, thắp mãi ngọn lửa say mê với TTVN và với 7X chúng tôi, hì hì...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Lần này, đại đa số các thành viên HPC đã bị lôi cuốn vào chương trình của Hội diễn. Vì vậy, việc tiếp đón các bác 7X không được chu đáo như ngày nào. HPC chỉ biết nhờ vào lời ca, tiếng hát của anh chị em thành viên Hải Phòng để gửi tặng các bác 7X Hà Nội, cộng với một chút lòng nhiệt tình vốn có sẵn trong lòng mà thôi.
    Các bác 7X HN xuống dưới này chỉ một ngày một đêm, nhưng đã để lại những tình cảm thật đậm đà, một lần nữa càng thêm thắt chặt tình đoàn kết giữa 7X HN với các box ở Hải Phòng chúng tôi.
    Được tin các bác ra về an toàn, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn và đỡ áy náy hơn. Xin chúc các bác luôn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và thành công trong cuộc sống.
    Hẹn gặp lại các bác vào một ngày không xa. Hẹn gặp lại.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Khách sáo, khách sáo quá... Còn khách sáo thế nữa, lần sau 7X xuống, không tiếp đâu.
    To HoaThuongThichDuThu: Bác đền bù thiệt hại cho tôi về chuyện hiểu nhầm nickname của tôi nào. Vẫn thấy ấm ức quá. Tên mình hay thế, mà lại khoác ngay vào cái áo ni cô mới ức chứ???
    To Quyen_My: Cô em admin làm gì mà phải vội? Từ từ, ai cũng có phần hết. Tính đến giờ này, phút này, anh Nico vẫn đang lang thang tìm phỏm. Chửa biết phỏm ở đâu? Thôi đành vì đại nghĩa diệt thân, đem cái thân còm cõi này gửi gắm cho Con gái 7X chăm sóc vậy. Âu cũng là nhất cử lưỡng đắc, vừa được một nửa của mình, lại vừa hưởng tý thơm tho của các quan bác 7X (Hic hic... Thấy 7X lắm Admin quá. Phải nói bác PhuChan thích thật, làm sep của toàn Admin.)
    Hẹn gặp lại lần sau nhé, 7X thân yêu...
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn thế thôi, không thì khách sáo quá!
    Những tình cảm, những hình ảnh, những thứ khác nữa, xin hãy cùng góp vui tại đây:
    http://ttvnol.com/forum/t_236994/15a?3.458202E-02

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  7. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cám ơi .
    Nhắn đồng chí Innocent + em họ Innocent : nhớ gửi hộ tui đôi dép nhựa nữ ra Công an phường nha
    Cám ơn cám ơi
    no

Chia sẻ trang này