1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguaBatKham_HN, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn

    Hôm nay mới có thể lên mạng đọc bài và để cám ơn mọi người. Thực sự, không thể nói gì nhiều hơn ngoài lời cảm ơn chân thành của tôi đến tất cả. Tôi mở một topic mới để post bài này bởi vì thực lòng, nếu để nó trong bất kỳ một topic nào thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy dường như là tôi đã không tôn trọng sự quan tâm của mọi người dành cho tôi.

    Xin cám ơn mọi lời nhắn nhủ, thăm hỏi động viên, mọi sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của tất cả. Nếu như viết hết tên của mọi người ra thì thật tôi sẽ phải nói không biết bao nhiêu lời cảm ơn mới hết.

    Hiện tại, tình trạng cái chân gẫy của tôi đã khá lên rất nhiều. Rất mong sớm gặp mọi người.

    T
    opic này cũng xin dành cho bất kỳ ai muốn nói lời cảm ơn của mình đến ai đó, với bất kỳ ý nghĩa nào. Coi như là nó giúp nhẹ gánh cho Topic Nhắn tin vậy. Nếu không được, xin các Mod cho nó tồn tại một thời gian rồi move sau vậy.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tốt rùi,hôm nào rảnh,tinh thần thoải mái sẽ xuống thăm cái chân gãy của mày một cái,lâu ko gặp,nhớ phết,nhỉ Giang nhỉ
    Mở hàng cho mày một phát.Tôi xin thay mặt anh em đội bóng chân thành gửi lời cám ơn tới tất cả các cổ động viên đã nhiệt tình ủng hộ cho 7xFC.Xin cám ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu để ra sân cổ vũ cho anh em chúng tôi,cả những người đã giúp đỡ cho đội bóng về vật chất,hay là những lời động viên,góp ý quý báu...Cám ơn mọi người đã luôn ở bên,hy vọng CN tới tất cả sẽ tiếp tục là hậu phương vững chắc,là chỗ dựa tinh thần cho anh em chúng tôi.7xFC quyết thắng,Forza 7xFC
  3. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Chào cưng, chú mày đã lại net được rồi à? thế là khẻo roài đấy. Nhanh nhanh nhé, đội bóng không có chú mày một hôm đã thua rồi, hic... hic... Chú cứ yên tâm dưỡng sức nhá từ giờ giở đi bọn anh sẽ cố gắng trồng thêm nhiều cây ở khắp HN cho chú leo trèo thoải mái giống rừng nhà chú chứ không toạch cái nữa thì bỏ... một số thứ nhể.
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hê. Thế là con chuột đã thực hiện lời hứa rồi đấy hả?
    Nhớ phang tiền thuê máy tính của thằng Giang này nhé, kiếm chút uống rượu chứ nhỉ?
    Xem chừng sau này Giang đi đá bóng còn phong độ hơn, bên thẳng thì đứng làm hàng rào, bên vòng kiềng thì sút.
    Nếu sút bằng cả hai chân thì mới gọi là tuyệt, bóng lúc bay thẳng lúc lại vòng, như say rượu, bố thằng thủ môn có lamthù môn cũng không bắt được.
    Nhưng nhìn mày lại nhớ cái lúc này. Chóng khoẻ nhá
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, trông Rang kèn phong độ quá đê...
    Chẹp... tiếc wá... khí thế xung trận dũng mãnh...
    Phải mỗi dăm ba cái tật xấu mà ko nói ra được ở đây.
    Nếu không thì.... chắc đào hoa lắm đấy. Gì chứ em Vãi già chắc xung phong đi đầu... nhỉ Vãi già nhỉ
    À, mặc dù rất thương đồng chí thương binh chân cao chân thấp, nhưng đúng theo lời anh Chitto thì em cũng nên kiếm tí chút theo đúng nghĩa dân kinh doanh, cho anh công nợ đến khi khỏi chân hoàn toàn. Một chầu kem đã đời ở Tràng tiền nhá ???
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 06/05/2004
  6. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bác [nick] Chitto [/nick], cám ơn bác về cái ảnh trên, em phải in ra và treo lên mới được, cả cái ảnh mà em Loveless post lên hôm anh bị gãy chân nữa, cái ảnh đấy hình như được chụp chỉ vài giây trước khi mình dính chưởng và có thể phải vĩnh viến từ bỏ một niềm đam mê. Bác Chitto hình như đã chỉnh lại cái ảnh này của em phải không, em rất thích nó đấy. Những giây phút sống hết mình như thế mới sướng, bác nhỉ???
    Ly còi: Bây giờ thì phải nói many thanks với em vì sự giúp đỡ của em dành cho anh. Cái Laptop này quả là ngon lành, anh đoán chắc hồi còn học tiểu học, Bill Gate đã từng sử dụng cái máy tính này. Gì chứ kiem kiếc là chuyện nhỏ, anh có thể mời em ăn đến đau bụng thì thôi, lần sau khỏi đòi ăn kem nữa. Anh dành cho em một sự ưu ái lớn hơn nhiều, anh định thu tiền vé khi trưng bày bộ chân: Chân cong, chân thẳng, chân khúc khuỷu của anh, riêng em, em có thể ngắm nó hàng ngày FREE. Thích nhá.
    Nhân tiện, kể với bác ChittoBigdoremon chuỵên này, dạo này ban đêm nhà em có cứ có vài con chuột nhắt chạy qua lại, ban ngày thỉnh thoảng lại có cả một con Chuột cống giống giống Chuột chù xuất hiện. Em chợt nảy ra ý định nghiên cứu về Chuột, các bác bảo có nên không???
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo thế này Giang ạ- cái chân còn lại em cứ để cái laptop của con chuột lên đi - cong mấy cũng phải thẳng ra - còn hơn cả tạ nữ, một công đôi việc hihihi
    Chúc chóng khoẻ để đi ăn kem nào
  8. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Giang còi quay trở lại với 7x HN sau một thời gian ngắn...im lìm dưỡng thương. Hoá ra em TDH đã đưa anh Giang quay lại với anh chị em ở đây bằng cái...laptop . Phê thật á!
    a` quên hôm nọ chưa kể cho anh Giang nghe, bọn em khăn gói quả mướp vào bệnh viện thăm anh thì lại nhè đúng vào cái buổi chiều anh xuất viện. Lúc ấy thì chưa biết anh đã xuất viện đâu, ở trong phòng ấy lại cũng có một bệnh nhân Giang cỡ tuổi 7x...non. Kể ra đây bà con đừng cười chứ tớ nhìn cái tên ấy rõ kỹ, lòng thì cứ nhủ thầm chả lẽ mới có bao lâu ấy mà Tieungaogiang đã có khuôn mặt khác đến thế sao??? Hay 7x còn có một tieungaogiang khác??? Mọi thắc mắc sau đó đã đc giải đáp.
    Chúc Tieungaogiang chóng khoẻ nhé! Có vấn đề gì thì ới em Ly còi một câu, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, TDH nhẩy?
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    he he, hôm trước hứa hon đi thăm anh mà không được. Đã đỡ nhức chưa? Hôm trước không biết chứ iem giới thiệu món Gà con 7 ngày tuổi hơi bị hay đấy, đảm bảo 2 tháng sau khỏi chân luôn.
    Thế là có kẻ bị giống mình, sứt sẹo. Em từ giã cầu lông thì anh anh từ giã bóng đá cũng phải thôi, cũng phải có người chia sẻ với mình chứ.
    Nhớ nhé! Ăn nhiều xương ống, khi vết mổ lành rồi thì giã nhiều Cua vào. Bị mổ thế có phải bó bột không nhỉ? Thằng bạn em hồi trước làm luôn hai cái đường ray hai bên chân luôn. Sau này em nhờ người vào mượn nạng của nó, đến lúc khỏi, trả nạng của nó thì nó mới biết mình mượn cho mình. Vô tâm không cơ chứ? Đến lúc bị lần 2, định mượn thì nó về Quảng Bình, thế là em đành giật gấu vá vai tự sắm một cái, rồi lại cho mượn lung tung hết cả lên.
    Anh mượn không? Để em về Quảng Ninh, tra danh sách, đòi người ta nhé!
    Thôi, chịu khó nhé, khi nào ngứa quá, bỏ mấy con kiến vào là ổn đấy.
  10. BacHa_NhanSi

    BacHa_NhanSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hê, chú Giang, mạnh khoẻ nhé.

Chia sẻ trang này