1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NguaBatKham_HN, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IO_OI

    IO_OI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Thế Ly còi và Giang còi có gì gì đấy à ? Thích nhỉ Chúc chóng khoẻ nhé. Thế này tự dưng công việc lại bị gián đoạn nhỉ ?
    Nick harukazepei bị treo nên phải dùng nick này. Thông cảm nhé, nick chiến đấy. ( ai nghĩ ra cái trò kì nhông này nhắng phết )
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời cái coxuoc mà chết đấy. Đắp gà con 7x ngày tuổi vào chân là hôi lắm, hồi trước coxuoc bị bó chân đến thăm biết rồi.
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hm hm vớ vỉn có gì gì là có gì... nói rõ ra xem nào
    Giang còi có cái chân gãy
    Còn .... Ly còi chả có gì gãy cả...
    Lão Big ko xui dại nhé. Ô nhiễm máy của em
    Hey, nhân tiện em lập luôn danh sách những người đi ăn kem do anh Giang chủ chi sau khi khỏi nhé
    1. Tu_dinh_huong
    2. De (thiếu lão này là lão í dỗi đấy)
    3. Nhà B&B
    4. Var & HQ
    5. Chitto
    6. Landai
    7. Coxuoc
    8. Store
    9. IG_****
    10. Canhcaykho
    11. Xuongrong
    12. Lebinhminh
    13. Babyqueen
    14. ...
    ....
    tạm thời thế đã
    update sau
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thía mà ko biết sớm, em còn hỏi mua đôi giầy của anh
  5. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy Tiếu ngạo vẫn còn đau
    Hôm nay đã thấy trên mạng
    Vậy là cuộc sống đã không còn bó hẹp vào bốn bức tường nữa rồi bác nhỉ, cố gằng lên nhé
    Nói chung là phải tập trung cho chân khỏi đi đã, mà có lẽ thời gian này rảnh rỗi cũng có thể tập cho chân khác nó khoẻ lên đó mà...
    Ngày mai, ngày kia mỗi ngày một tí, chân đau sẽ khỏi, chân lành sẽ khỏe. Cuộc đời còn trẻ
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    vào đây click vào chỗ trả lời không biết là lần thứ 5 hay thứ 6 rồi xong lại out ra vì chẳng biết nói gì cả, thôi lại out ra thôi
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê
    Khổ thân chú Giang, chỉ vì cái laptop nên 4,5h sáng mới được đi ngủ. Được sự quan tâm, ưu ái của mọi người thích thế. Giang ơi, tuàn sau đi đá bóng tiếp đê ... hì hì hì (j/k)
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ai bảo là đã ra khỏi tường được nào?
    Cứ yên tâm nằm trên giường thêm tháng nữa nhá
    Tâm sự cặp chân
    Hôm qua dáng chỉ cong cong
    Ưỡn a ưỡn ẹo hai vòng kiếng thôi
    Một chân nay đã thẳng rồi
    Mỗi khi chụp ảnh phải ngồi mới ngon
    Chữ D hoa mỗi khi anh đứng
    Hai cái đinh nằm cứng nơi nao
    Bên dép mỏng bên guốc cao
    Tung hoành sân cỏ, ào ào sút banh
    Nhớ @Loveless ngày đêm anh gãi
    Mong @Linhtinh lại phải thay băng
    Vịt Ngon ơi có đến chăng
    Để anh chừa chỗ rửa chân cho nào...
    ............
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    E hèm ... lão chitto dạo này "náo" quá, liên tục gây sự với Hội lang thang và Hội rung rinh. nào là set title của VN03 bây giờ con flàm một bài thơ ... con ếch ... . Cứ thử thò mặt ra xem ... chết là chắc.
    Anh Giang ơi, khoẻ nhanh lên anh nhé, muốn vào thăm anh, thay băng và thay ... cho anh lắm nhưng lịch hoạt động của Hội lang thang dầy đặc ... không biết đi vào cái lúc nào. . Thông cảm nhé. Em vẫn yêu anh mờ
    TĐH em iu, sao cái danh sách kem không thấy tên chị nhỉ ... xem nào ... chị cũng đáng được ăn kem lắm chứ: nhớ hôm anh Giang bị gẫy chân "chính" ( viết rõ ràng không có người hiểu nhầm thì tội cho anh ý ... khó lấy vợ ) chị không ngừng ở bên chăm sóc động viên, lúc anh ý ở trong phòng nắn chân chị ở ngoài mà bứt rứt lo lắng không yên ( cắn nham nhở cả 10 đầu móng tay và móng chân đây này ) ... thế này mà không được ăn kem của anh Giang thì có buồn như con chuồn chuồn không chứ.

Chia sẻ trang này