1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cám ơn!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lời cám ơn!

    Và đó là lới cám ơn từ boysaigon. Tui rất vui khi được xem là bạn của các thành viên LDC, và qua đó được quen thêm những người bạn rất dễ thương ở Đà Lạt.
    Biết rằng tui vẫn chưa biết hết những thành viên của LDC, nhưng trong thời gian qua, trong suốt quá trình công tác tại Đà Lạt đã được các bạn quan tâm, cùng đi chơi, cùng chia sẻ những buồn vui trong công việc và cuộc sống.
    Tui sẽ không quên được những đêm khuya cùng nhau đi ăn cháo trắng hột vịt muối; hay lết bộ đi ăn mì gõ, rùi lại kéo nhau đi uống sữa nóng; hoặc đùa giỡn ầm ĩ khi cùng đọc diễn cảm những lá thư; đèo nhau qua Café The Time...
    Nhưng rồi thời gian ấy khó mà quay lại nữa khi mùa hè kết thúc, boy@ lại quay về với văn phòng của mình và tạm ngưng phiêu bạt khắp đất nước, đồng nghĩa với việc ít gặp các bạn hơn.
    Các bạn đã làm tui không sao quên được Đà Lạt và những người bạn tốt. MỘt lần nữa tui nói: Cám ơn các bạn nhiều lắm!!!
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Anh khách sáo quá , anh không lên đây thì lấy ai mà kể chuyện cười cho tụi em nghe?! Mỗi lần anh lên là một niềm vui nho nhỏ cho LDC , có anh tụi em siêng gặp nhau ,ngồi tán dóc cũng đỡ nhạt nhẽo hơn. Nói chuyện với anh thích lắm, vừa được nghe lại vừa được cười và có những cuộc bàn luận nho nhỏ. Cảm ơn anh!
    Khi nào rỗi phone cái cafe anh nhở!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bé Cat nhé. Em về SG chưa? Hay vẫn ở ĐL?
    Đúng là chúng ta luôn có những trận cười ngả nghiêng nhỉ? Nhất là cái chuyện "Chung tình" ấy.
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Anh khách sáo quá! Thứ 7 ở nhà từ sáng, chán ghê á.Khi nào kể em nghe mấy chuyện vui vui nghe!
  5. ilovehdts

    ilovehdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn với cám đồ,bày đặt
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói nhăn nói cụi gì vậy hả?
  7. ilovehdts

    ilovehdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất em là girl chứ không phải là boy đâu anh ơi
    Em bảo không cần cám ơn cám đồ vậy có gì đâu anh ơi
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi bộ cưng tửng bở hay sao mà bịnh bệnh tưởng vậy hả cưng.Chú boy cảm ơn tui với LDC chứ có cảm ơn chú đâu mà hehehehehe lolz từ này chỉ có dân MU sin mới biết muahahahaha
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chính xác đấy voanh!
    Lời cảm ơn của tui là gửi đến các bạn voanh@, maybe@, alone@, trum@, cat@, bé Ly, bé Lan, bé Hà ở The Time và cả bé Tí em gái voanh nữa...
    Nói chung là kể nhiều không xuể. Chỉ biết gút lại là: Cám ơn vì những gì đã làm cho boy!

Chia sẻ trang này