1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời cảm ơn...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thanhrua_g10, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chúc Thành rùa luôn vững vàng trong cuộc sống ! Bạn luôn cổ vũ mày....
  2. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em. Anh rất bất ngờ. . .
    Anh & Em ...
    Chúc em vui!
  3. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Lại phải cảm ơn ai đó vì một cái gì đó!Gì nhỉ? Ừ thì cảm ơn , cảm ơn và cảm ơn....
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    trời ạ ! cảm ơn ai bây giờ đây
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ttvn đã đem lại cho tôi niềm vui và cả những người bạn nữa, nhưng người bạn thật dễ mến.Đã qua rồi cái thời cắp sack đến trường và qua rồi cái thời cùng bạn bè đi lang thang khắp phố phường hanội.Giờ PHƯỢNG cảm thấy rất hạnh phúc vì đã quen THÀNH và TRANG , PHƯỢNG lại đuợc cùng hai bạn đi lang thang phố phường hanôi, đi hội chợ và đi chơi,PHƯỢNG hạnh phúc khi tìm lại đưọc hình ảnh và kỷ niệm đẹp của một thời cắp sack tới trường, mong tình bạn của chúng ta mãi đẹp nhé
    CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM MỘT NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG

  6. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xem mọi người cảm ơn mà mình chả biết phải làm sao.
    Nói như KTT ấy, cảm ơn ai nhỉ?
    Cảm ơn mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra tôi cho tôi còn nói được lời cảm ơn này.
    Cảm ơn cha vì cha đã cho tôi biết sống như thế nào để xứng đáng là một thằng con trai.
    Cảm ơn em vì em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc và đau khổ.
    Cảm ơn bạn bè tôi vì đã làm cho tôi thấy cuộc sống không cô đơn và tẻ nhạt.
    Cuối cùng cảm ơn tôi vì tôi đã nói lời cảm ơn tới mọi người!
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vì tất cả
  8. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    em chỉ có thể cảm ơn chị TCHYP , chị đã làm em lấy lại được cân bằng.
  9. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người cảm ơn lẫn nhau mà em cũng mốn cảm ơn và em cũng muốn cảm ơn rất nhiều người.
    người đầu tiên muốn cảm ơn là nười mẹ đáng kính : cảm ơn mẹ không bao giời giận con vì những điều mà con đã làm

    cảm ơn những người bạn tốt đã luôn luôn ở bên cạnh, để chia sẻ những điều đau buồn và đã kéo mình giậy khi mình vấp ngã, không có các bạn thì mình bây giời không biết như thế nào cảm ơn rất cảm ơn
  10. blue_wonder1512

    blue_wonder1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến bên tôi...

Chia sẻ trang này