Lời cảm tạ đến ttvnol.com Cảm ơn ttvnol.com đã là người bạn của tôi thời gian qua . Tôi không đóng góp gì được cho diễn đàn , nhưng bạn đã giúp tôi mở mang kiến thức và chia sẻ với mọi người ,biết bao tâm sự , biết bao vui buồn .. Tôi chỉ có bạn làm bạn thôi . Cô đơn và đắng cay nhiều lắm Tôi đang rất cần niềm tin yêu vào cuộc đời Tặng cuộc đời này 20 bông hoa Tuổi trẻ sẽ qua , thanh xuân không còn nữa .Và nó đã bao giờ đi qua cuộc đời tôi ?
Làm gì buồn thế bạn. Có câu hát "hãy cười với tất cả mọi người, tự dưng ta sẽ thấy đời vui hơn" Bạn hãy cởi mở tâm sự, không fải tất cả mọi người nhưng chắc chắn rồi sẽ có người hiểu và thông cảm bạn. Vui nhé bạn Cũng tặng bạn bông hồng nè
Hihihì có cả bệnh siêu trầm cảm cơ à? Trầm cảm đã đủ chết rồi thì siêu trầm cảm chắc chết đi chết lại mấy lần ặc ặc ặc Nếu mà bị stress thì tốt nhất là đừng tâm sự, phải tự mình cứu mình thôi. Sự dựa dẫm và chia sẻ rất dễ nhầm lẫn với nhau. Tại sao không thể tự vượt qua mà cứ phải có một điểm tựa nào đó chứ. Nếu một ngày điểm tựa ấy cũng mất thì sẽ ra sao??? Nghĩ sao nói vậy thôi (^_^) Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người