1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cầu cứu từ 1 người vợ ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lon_in_xau_xi, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lời cầu cứu từ 1 người vợ ....

    Anh,em đã tự nhủ mình rằng phải can đảm, phải cố gắng ko đc nghĩ ngợi nhưng rồi đêm wa 1 mình trong căn phòng của 2 vợ chồng mình ,em thao thức cả đêm .Mắt cứ mở to nhìn bóng đêm đen kít mà nước mắt cứ thế tràn mi ...
    Cưới nhau mới đc quá 4 tháng vài ngày , còn lại gì trong tim anh ? còn lại gì trong tim em?
    Những ngày đầu yêu nhau ,em đã nghĩ anh là con người sống tình cảm, biết vì người khác, sẽ là người chồng ,người cha có trách nhiệm nên đã vội vàng từ bỏ 1 tình yêu , vội vàng nhận lời làm vợ anh chỉ sau hơn 2 tháng yêu rồi cưới .Tất cả chỉ tại em đã quá vội vàng ...
    Em ko thể trách ai khi tất cả do em lựa chọn ,nhưng em đau lòng vì lựa chọn của mình đã khiến ko chỉ 1 mình em phải trả giá , mà kéo theo cả gia đình và cả đứa con yêu thương đang tượng hình trong bụng của em .Tất cả ko ai có lỗi, sao em lại đày đoạ mọi người đớn đau theo bất hạnh của em ???
    Em mới chỉ là người vợ đc có 4 tháng ,em chưa thể nào hoàn hảo như mẹ của anh ,nhưng em đã cố gắng ...em có thể cùng anh đi làm đêm hôm rồi thức dậy chợ búa giữa trời giá rét để cho anh ngủ yên trong chăn ấm đệm êm ,em có thể biết hi sinh cả những sở thích riêng để cho anh vui lòng .Có người vợ nào giữa thế kỷ này còn bị cấm dùng điện thoại như em ? Em ko phải là người đàn bà thích trò thả mồi bắt bóng, em cũng ko bao giờ để có 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào từ 1 người đàn ông ko phải bố hay các anh ,em bạn bè của 2 vợ chồng vậy mà anh tuyệt đối cấm em khi anh dùng 2 máy .Anh cấm em ko đc chơi với cả những người bạn thân từ hồi bé tí, những người mà đã ở bên em những lúc em khó khăn ko chút tính toán chi ly.Anh cấm em tiếp xúc cả với internet ,cấm cả em đi sang nhà hàng xóm chơi hoặc đi chợ với cả em gái anh ....Em nào đã bao giờ dùng tiền vợ chồng làm ra để mua sắm cái gì cho riêng mình,vậy mà anh lại là người quản lý hoàn toàn kinh tế ,em ko đc cầm 1 xu và ko đc hỏi anh đã tiêu pha gì khi thấy tiền đã vơi .Cứ giận em thì anh lại bỏ đi bay lak vài ngày mặc em ở nhà như người đàn bà chửa hoang khi có chồng mà vẫn phải tự mình ăn uống, tự mình động viên chăm lo cho chính bản thân mình rồi khóc cả đêm khi nghĩ đến những đắng cay anh mang lại cho em.Anh cầm bao nhiêu triệu đi bay 1 đêm còn vợ anh ở nhà thai nghén nôn mửa anh có nghĩ đến ko ?
    Em chỉ đc phép là người phải im lặng ,phải chịu đựng và để mặc cho anh làm gì ko đc ý kiến thì mới có thể sống bình yên , còn nếu em có 1 câu hỏi han chứ ko phải trách móc thì bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu ném về em đến mức phát ghê tởm...và như thế sẽ chưa đủ nếu những trận đòn ko rơi trên thân thể yếu đuối của em ...Em thấy lòng nguội lạnh khi đứng trước anh , tim em ko còn đập lên những yêu thương như ngày xưa nữa.E biết con người anh ko thể nào thay đổi, vì mỗi khi em muốn vợ chồng nói chuyện góp ý cho nhau là anh quát em im mồm và luôn cho là mọi cái sai ở em .Em sống giữa nhà anh mà như sống trong cực hình .Bố mẹ anh đã thừa biết anh ngang ngược ra sao nhưng lại luôn bênh anh dù thấy anh đi chơi về đánh đập em tàn tạ như thế ...Thậm chí những lời nói ko có thật về em đc dựng lên và đổ lỗi cho em với họ hàng khi tưởng em đi vắng....Như trước đây ,có lẽ em sẽ nhảy dựng lên và thanh minh ngay lập tức , nhưng bây giờ ,em coi thường và cười nhạt cho qua vì tất cả ko còn khiến em bận tâm nữa .Em đã từng chăm lo cho gia đình anh hơn cả cho gia đình em .em đã từng tự hào khoe khắp nơi vì có 1 bà mẹ chồng hiền lành chất phác ...nếu như ko có sự vô tình ấy ,em vẫn ngu ngơ với cảm giác đc an ủi khi bố mẹ chồng thương mình bù đắp cho những lúc chồng bỏ mặc mình đi chơi .Giờ thì em còn gì nữa ?Em chỉ còn đứa con nhỏ yêu trong bụng , em có thể giữ đc cái thai bình yên ko khi anh đánh em ko chút xót xa ?Em thực sự muốn là 1 người mẹ đem đến cho con hạnh phúc, nhưng em ko biết con có thể hạnh phúc ko khi có người cha chơi bời độc ác như anh hay sẽ hạnh phúc khi chỉ mình em nuôi dưỡng và chăm lo dạy dỗ cho con?
    Thật sự em muốn mình chia tay ,em ko muốn lúc nào đấy anh đánh em và em ko giữ đc con trong bụng nữa .Nhưng làm sao để anh đồng ý ly hôn ?Em ko cần đồng nào trong số tiền chung 2 vợ chồng gây dựng ra nữa ,nhưng em cần đứa con này dù có hoặc ko có anh .Sao anh đã đối xử với em thế rồi mà ko chịu bỏ em ? ko chịu cho mẹ con em 1 con đường sống ?Em ko thể nào đưa đơn kiện anh hay làm gì anh hết ,vì anh sống kiểu giang hồ, anh sẽ ko để cho em và gia đình em đc yên .
    Làm sao để thoát ra khỏi địa ngục trần gian này ?Ai đó hãy làm ơn chỉ cách cho tôi đi ?!?

    Được lon_in_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/06/2008
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lấy phải ông chồng như thế , bây giờ có hối cũng muộn ròió 2 tháng đã cưới, nhanh hơn tên lửa
  3. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Dài quà chưa đọc hết, nhưng đọc đến đoạn bạn bảo bạn không phải là người thả mồi bắt bóng... nhưng thực tế cho thấy có vẻ như ngược lại còn gì, nên việc anh ý nghi ngờ bạn cũng là có lý
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc nên xả tí, sorry! Ai làm nấy chịu! Đã delete!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 01/06/2008
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đây là diễn đàn người Việt bạn à, nền có muốn chửi thì cứ viết tiếng tiếng việt ra ... hay là sợ ban quản trị lock nick à
  6. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Các trung tâm tư vấn gia đình có thể có câu trả lời . Riêng tôi thì biết rằng ở toà án , họ thường bênh vực và đứng bên người phụ nữ khi có trục trặc . Trong trường hợp này lại càng như vậy . Tôi biết nhiều trường hợp các bà do quá căng thẳng đã thiến béng cái ... của đông chí chồng đi , hoặc là cho một liều ... không biết chị có đủ can đảm ?
  8. bigmouse8x

    bigmouse8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 2tháng hơn và cưới. Thực sự bạn đã đánh đổi sự liều mạng của mình lấy gì vậy. ??????
    Có nói cũng đã muộn rồi, trách ai đây ngoài bản thân. Nhưng đừng vì thế mà nản bạn nhé. còn những điều khác để bước tiếp. Khi đứa con nhỏ cựa mình bạn đã biết xót thương thì có lý gì ko làm thế nào đó để dành cho em bé một cuộc sống tốt hơn.
    Thậm chí nếu có lúc nào đó chồng của bạn làm cho bạn xẩy thai thì sẽ tự hỏi là may hay rủi ...
    Cuộc sống gia đình đâu phải trò đùa,mong rằng các bạn khác đừng bao giờ quyết định vội vã thế này.Nếu đã ngã một lần và sẽ làm lại thì đừng để vấp lần hai bạn nhé.
    Chúc tốt lành, cho bạn và cho cả em bé...
  9. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn có gì nhầm lẫn ở đây à, mình bảo mình là phụ nữ hồi nào nhỉ ? Không phải là mình không thông cảm, minh không đọc hết vì chẳng cần đọc mình cũng bít đoạn sau là kể khổ thôi, căn bản thấy chủ topic viết như thế này : " Những ngày đầu yêu nhau ,em đã nghĩ anh là con người sống tình cảm, biết vì người khác, sẽ là người chồng ,người cha có trách nhiệm nên đã vội vàng từ bỏ 1 tình yêu , vội vàng nhận lời làm vợ anh chỉ sau hơn 2 tháng yêu rồi cưới ....-> Em ko phải là người đàn bà thích trò thả mồi bắt bóng" minh thấy có gì đó mâu thuẫn nên mới nói vậy, chứ đâu phải mình không thông càm ,,, nhưng mình cũng không biết phải an ủi thế nào cho phải nên không nói gì... mới đi ra.
    Thực ra trong trường hợp này thì ai cũng hiểu là phải chia tay thôi, nhưng mình không muốn lặp lại những gì người khác đã viêt.
  10. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Được Lucky072000 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 09/06/2008

Chia sẻ trang này