1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cầu cứu từ 1 người vợ ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lon_in_xau_xi, 01/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    một câu chuyện buồn, đúng là vội vã trong việc gì cũng k tốt, nhất là trong tình yêu
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Muốn li hôn ma không được thì không ổn rồi, bạn nên tìm sự giúp đỡ của gia đình bạn thôi, không mong chờ gì được ở nhà chồng và cái quả chồng ấy đâu! nếu qúa lắm thì bỏ đi thật xa, nhưng với cái bụng bầu như thế thì cũng rất khó, mong bạn suy xét cho kĩ, vì nuôi con một mình khổ lắm, chưa nói đến kinh tế có đầy đủ hay không?
    Chúc bạn luôn sáng suốt lựa chọn! Take care baby nhé!
  3. luongy007

    luongy007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    Chồng chi anh ,vợ chi tôi-chẳng qua là cái nợ đời chi đây...
    bạn hãy cố bình tâm,có nhiều nguời cũng khổ như bạn vậy. quan trọng là thái độ và cách sử sự như thế nào . theo mình bạn nên đến các trung tâm tư vấn về hôn nhân,xem các nhà chuyên môn nói sao . dù sao thì họ cũng có nhiều kinh nghiệm với các trường hợp tương tự. cùng là đàn ông mà đọc những dòng bạn viết về chồng thấy bực quá,khó có thể thông cảm .những dẫu sao thì anh ấy vẫn là chồng và là cha của con bạn,chúc bạn luôn sáng suốt và có lực chon đúng cho minh
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi cũng là một người chồng, nhưng tôi ko thể tưởng tượng nổi ra người chồng bạn lại như thế, sống thế quá bằng cầm tù, theo tôi thì làm đơn ly dỵ đi là vừa vì những người gia trưởng thường ko góp ý được đâu, có gì ko đúng xin thôgn cảm, nhưng tôi hay góp ý thật lòng
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn phải làm trước khi quá muộn, nếu muốn bạn có thể hỏi gia đình mình , tôi tin là gia đình bạn sẽ đồng ý, nếu vậy hãy tuyên bố dõng dạc với chồng bạn là"tôi sẽ ko sống với cái kiểu ở tù thế này được" nếu tai của bạn chưa đủ lớn thì,,,, phương án đó chỉ là phương án cuối cùng, còn theo tôi bạn nên tự giải thoát cho mình thì hơn, đừng phụ thuộc vào loại đàn ông độc đoán, vũ phu đánh vợ chỉ tổ làm tội cuộc đời mình thôi , chúc bạn có một quyết định đúng đắn
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    có li dị được đâu, hok đọc kĩ à
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đơn phương nộp đơn ra toà nhỉ???
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương chủ topic quá, nhưng đúng là bây giờ mọi vận động phụ thuộc vào sức mạnh và quyết tâm của người trong cuộc thôi. Sống với người chồng như thế không sớm thì muộn cũng phải ly hôn thôi bạn ạ, đừng chần chờ đến lúc mình thân tàn ma dại rồi nó đá đi, mất hết tất cả rồi thì khi ấy cực lắm. Nếu mình là bạn thì mình sẽ làm thế này thế này:
    1. Trước hết đây là chuyện của chính bản thân nên chỉ có bản thân hiểu rõ nhất, mọi lời tư vấn chỉ để tham khảo. Ngồi lại và suy nghĩ thấu đáo mọi bề và cách tiến hành ra sao.
    2. Quyết tâm ly dị nhưng trước khi đặt vấn đề phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục : hỏi rõ những giấy tờ cần thiết cho việc li dị và khi còn đang đựơc ở nhà chồng thì phô tô công chứng và chuẩn bị đầy đủ thủ tục. Vì khi đã rời đi khỏi nhà chồng thì việc lấy thủ tục giấy tờ để ở chồng là vô cùng khó khăn nên cái này phải chẩun bị trước khi phát ngôn li dị và làm thật bí mật.
    3. Nói cho bố mẹ đẻ biết để chuẩn bị tinh thần và yêu cầu giữ bí
    mật.
    4. Gặp cơ quan công an , trình bày sự việc( họ có nhiều kinh nghiệm trong những vụ doạ dẫm kiểu này rồi) họ sẽ tư vấn và bảo vệ 2 mẹ con và gia đình bạn. Tất cả vẫn phải giữ bí mật và làm trong im lặng. Nếu bạn khó khăn trong việc đi lại thì nhờ 1 người trong gia đình thật tin cẩn để giao dịch với bên CA.
    5. Gia đình bạn phải có tiền để giúp 2 mẹ con bạn.
    6. GĐ bạn và bên công an kết hợp và giải phóng cho hai mẹ con, rồi sau đó mới làm thủ tục ra toà. Nếu con bạn chưa quá lớn thì đừng nên giữ cái thai( tuy hơi nhẫn tâm) nhưng có thể đó sẽ là cầu nối để người chồng giang hồ côn đồ hành hạ, dõi theo và truy tìm bạn bất cứ lúc nào trong suốt quãng đời còn lại
    7. Có thể bạn phải tính đến chuyện đi xa nhiều năm.
    Tình yêu đã hết, không còn nhiều điều để vương vấn, bạn hãy làm mọi việc thật nhanh. Nhanh như khi bạn quýêt định cưới anh ta ấy.
  9. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chung quy thời gian tìm hiểu ngắn nên đôi bên chưa xây dựng được lòng tin với nhau, mới xảy ra chuyện nghi ngờ . Bạn giờ đã có em bé rồi làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng thời gian sau này còn dài lắm & không phải dễ vượt qua đâu . Không biết các bạn trong forum nghĩ sao, nhưng theo mình thì không nên có con quá sớm, vì khi mới kết hôn, cả hai còn chưa quen với cuộc sống hôn nhân gia đình, có con ngay tâm lý thay đổi, trách nhiệm nặng nề hơn làm cho cả đôi bên thấy mệt & stress nhất là trong cuộc sống giá cả tăng vù vù hiện nay . Mình vẫn nghĩ hay nhất là từ từ, vài tháng ổn định tâm lý rồi lên kế hoạch có con như vậy sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho cả bố mẹ và em bé nữa . Thân
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em gần giống hoàn cảnh con bé em con bà dì nhà chị ,cả 2 gia đình cũng đang hết cách với nó ,vợ thì mới đẻ được 3 tháng ,bỏ đi suốt ngày ,li dị thì ko cần vì đã ĐK kết hôn đâu ( chưa đủ tuổi ) ,vì danh dự gia đình nên cố chịu đựng tất cả ,chỉ mong 1 ngày ông chồng biết nghĩ hơn ,vậy thôi .ko biết khuyên em thế nào nữa ,đàn bà như hạt mưa xa .....

Chia sẻ trang này