1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cầu cứu từ 1 người vợ ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lon_in_xau_xi, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Herononame, đến 1 lúc nào đó bạn lâm vào tình cảnh chỉ 1 mình mình đối diện với mình, ko biết trông cậy vào ai thì bạn mới hiểu được. Đừng phát ngôn bừa bãi như thế.
    Nếu như đã ko đọc kỹ thì làm ơn đừng nói, đừng phán xét cái gì cả. Thế nào là "chồng nghi như thế cũng có lý". Đã ko biết nói gì thì thôi, lại sợ nói giống người khác nên vào ném đá 1 câu như thế à..

    Đồng ý với littlebraid_aof, đúng là những lúc thế này chỉ người trong cuộc mới có thể tìm hướng giải quyết đúng đắn nhất. Mọi ý kiến đóng góp mang tính tham khảo.
    Chị chủ topic, mặc dù việc bỏ thai là nguy hiểm và tàn nhẫn, nhưng nếu chị ko đi thật xa, mà vẫn ở lại vùng đất hiện tại thì việc nuôi và giáo dục con chỉn chu là rất khó.
    Cũng phải nói thêm, nếu muốn biết bơi phải nhảy xuống nước, dù cho là liều mạng, Ko liều thì mãi mãi ngồi trên bờ với cái tư tưởng mình ko biết bơi, chỉ vì sợ. Hắn biết chị sợ, hắn nắm thóp chị nên mới tác quái thế. Chị phải dẹp ngay cái suy nghĩ là hắn có thể làm bất cứ việc gì phương hại chị và gia đình chị. Còn pháp luật chị ạh,. Phải vững tin thì mới hành động được,. Hoặc bây giờ, hoặc ko bao giờ. Cái thai lớn từng ngày. Hành động trước khi quá muộn chị ạh,. Cá nhân em ko muốn, ko thích 1 đứa trẻ phải sống với 1 người cha ko ra gì. Hẳn là chị cũng thế.
    Và em đảm bảo 1 câu, ko có sự thay đổi, tu tâm dưỡng tính ở loại người thế này, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nếu hắn hứa hẹn gì, đừng tin,. Hãy đi theo con đường của mình. Chúc chị hạnh phúc.
  2. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên.
  3. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn gì khuyên phải vững tin & ko sợ vì còn có pháp luật, nhưng với bản tính như thế nếu anh chồng ko hành động thật thì anh ta cũng doạ dẫm cho ko ngủ yên dc đêm nào. Mà bây giờ bạn ấy lại đang có bầu nữa, tốt nhất là im lặng & tránh hắn đi. Nếu đã xác định hết tình cảm và chuyện ly hôn có thể xảy ra, trước mắt bạn cứ về nhà bố mẹ đẻ ở để dưỡng thai & đây cũng là khoảng thời gian ly thân luôn. Sau này sinh con ra rồi tính tiếp. Mình cũng lại nghĩ ko nên bỏ đứa con, nó đâu có tội tình gì, và một mẹ vẫn có thể nuôi dạy con tốt mà.
  4. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không vô duyên đâu bạn à . Thực ra là đã và đang có duyên đấy , còn tương lai thế nào thì không giám nói trước . Mình vào đọc 1 lúc gặp mấy cái topic như thế này , vài ý kiến lên án là chủ topic lấy chồng khi yêu có 2 tháng . Mình chỉ muốn nói rằng không phải ai yêu ngắn ngày cũng bị thế . Con gái như hạt mưa xa ... . Đầy đôi yêu nhau 3-4 năm mới lấy , rồi lại chia tay .Vớ phải anh nào đóng kịch giỏi khi yêu thì có yêu dài ngày cũng khó phát hiện . Như thế không có nghĩa là mình thuộc trường phái ủng hộ yêu ngắn ngày . Vì mình vẫn tin là tìm hiểu lâu thì có thể sẽ phát hiện ra nếu anh chàng là người đóng kịch .
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên vì người ta thì đang rối trí vì cảnh gia đình bi đát chẳng khác gì địa ngục thì bạn vào tung hô cuộc sống hạnh phúc với người chồng tuyệt vời hết chỗ chê của mình.
    Nói đúng sự thật, nhưng không đúng lúc, đúng chỗ thì gọi là Vô duyên đấy.
    (qua đường thấy việc chẳng đừng thì góp ý, không muốn tranh luận tiếp đâu nha )
  6. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lúc đầu viết bài mình cũng định cho nó vào 1 topic mới nhưng ngại copy nên ấn nó vào luôn đây . Xin lỗi bác chủ nếu mình vào nhầm nhà . Để hôm nào rảnh mình mở cái topic happy hôn nhân ( dù yêu có vài tháng ) , cho nó bão hoà với mấy topic buồn .
    Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ .
  7. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài lắm !
  8. cnn_04

    cnn_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tìm cách ly thân được, bằng bất cứ lý do nào, là tốt nhất. Có lẽ đòi ly dị ngay thì anh chồng không chịu đâu. Tìm lúc nào thuận lợi mà nói rằng nên ở riêng đế dễ chăm sóc cho đứa con hơn. Chứ đang bụng mang dạ chửa thế mà lúc nào cũng căng thẳng là không tốt cho đứa bé đâu. Hay là bạn thử "bố trí" với một bác sỹ sản nào đấy rồi dụ cả chồng đi khám thai cùng. Để bác sỹ nói là tình hình sức khỏe người mẹ không tốt có thể ảnh hưởng đến thai nhi, v.v.. Nói thế là bạn hiểu rồi chứ. Có lẽ nên tìm cách nhẹ nhàng và khôn khéo hơn là các biện pháp cứng rắn với anh chồng kia vì không ai có thể lường được hậu quả từ hành động của kẻ thiếu suy nghĩ này đâu. Mong bạn thật bình tĩnh và phải giữ gìn được sức khỏe còn lo cho em bé.
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con dại cái mang, dứt ra về nhà mẹ mà đẹ
  10. ding_doong_blue_bell

    ding_doong_blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    trùi, tớ đã từng biết 1 đứa giống nhứ chồng của bạn kể rồi, cái thể loại như thế thương cực kì trơ trẽn và dai như đỉa đói í, cái đứa tớ biết là người yêu con bạn tớ, nó cũng đánh bạn tớ, khi bạn tớ bỏ thì nó quay sang đe doạ gia đình, bạn bè của bạn tớ.Sau những tháng ngày nhận ra bản chất của nó, bạn tớ đòi chia tay nó Khủng bố điện thoại, doạ dẫm, ném vỡ cửa kính, chửi bố mẹ của bạn tớ và bạn tớ đã fải vô cùng khổ sở vì nó. Tớ nghĩ kiểu người như thế có lẽ hơi có vấn đề về thần kinh í...hic...Bạn tớ đã từng nhờ đến pháp luật nhưng cũng k ăn thua mấy, cuối cùng thế nào mà nó cũng bớt điên rồ, phẳng lặng đc 1 thời gian thì nó lại nhớ lại bạn tớ và lại gọi điện chửi bố bạn tớ nhằm mục đích trêu tức...hic hic...nói chung tớ nghĩ ấy vẫn nên dứt khoát chia tay vì ấy sẽ k thể sống từ h đến hết đời với người như thế, mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng ấy can đảm chia tay đi, sau khi sinh con hay trốn đi thật xa đi...hi vọng chủ topic sẽ tìm thấy đc lối thoát thanh thản cho chuyện này

Chia sẻ trang này