1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cầu cứu từ 1 người vợ ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lon_in_xau_xi, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì em viết trong topic này, anh thấy anh đã tặng title không nhầm người.
    Sao em không tặng title của em cho bạn chủ topic
    Em gái à, hãy nhặt lại mình của ngày hôm qua, em nhé
  2. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì em viết trong topic này, anh thấy anh đã tặng title không nhầm người.
    Sao em không tặng title của em cho bạn chủ topic
    Em gái à, hãy nhặt lại mình của ngày hôm qua, em nhé
    [/quote]
    Ui, anh khai sinh cái title mình đây mà. Lại gặp anh ở đây nhỉ. Cảm giác như gặp lại cha nuôi vậy.
    Đôi khi trong cuộc đời phải nhìn lại quá khứ để xác định hướng đi cho tương lai....
  3. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cám ơn sự động viên và chia sẻ của mọi người .Ai đó đã muốn chia sẻ thì xin hãy đọc kỹ ,ở đây ko phải là mình bị chồng nghi ngờ mà là anh ấy muốn điều khiển cuộc sống của mình theo ý của anh ấy.
    Mình là người phụ nữ ra xã hội sống tuy ko có bằng cấp nhưng cũng thuộc dạng nhanh nhẹn biết giao tiếp và biết chấp nhận để làm ăn ,anh ấy lúc yêu thì ko thế , lúc lấy về muốn mình chỉ là người đàn bà trong xó bếp , ko đc đi làm, ko đc bạn bè thậm chí ko đc về nhà đẻ .Muốn mình ko đc tức giận khi anh ấy đi chơi và tiêu pha thế nào ko đc hỏi đến dù tiền 2 vợ chồng kiếm đc từ lúc mỗi đứa có vài triệu lên đến bây giờ là 200triệu mình cũng chỉ như người ăn bám .Mình ko biết đến mặt đồng tiền và ko đc mua sắm gì hết .
    Ko phải mình ko muốn thoát khỏi nhà chồng mà là bụng mang dạ chửa bị cô lập ko có 1 đồng nào trong người thì đi kiểu gì khi bố mẹ chồng 1 mực canh giữ .Bố mẹ đẻ 5 lần 7 lượt xin cho về thăm nhà cũng ko ....đến việc đi siêu âm cho em bé anh ta ko thích thì ko cho đi dù đã quá hẹn với ngày bác sĩ hẹn là 1 tuần .
    Thực sự mình cũng lo lắm ,với 2 bàn tay trắng sẽ làm gì ra để nuôi con khi vốn liếng và cả tiền kiếm đc do công sức bỏ ra bây giờ anh ta giữ hết ko đưa lại 1 đồng.Mà thực sự đó là do làm ăn tự do thì chứng minh kiểu gì trước pháp luật ?Anh ta sẽ ko chia cho mình 1 đồng nào để nuôi con vì tội dám bỏ anh ta dù mình đã nói rằng có chia tay thì cũng phải lo cho con .Rồi lúc bầu bì đến lúc nuôi con thơ làm sao có thể bươn chải như lúc 1 thân 1 mình kiếm tiền chứ .Lo lắm sẽ làm sao để cho con 1 cuộc sống đầy đủ , nhưng thà chết chứ mình ko thể bỏ đi đứa bé này .bây giờ em bé đc 3.5 tháng thì thai nghén mất hơn 2 tháng .Ngủ ko ngủ đc, ăn thì ko ăn đc thậm chí uống sữa cũng nôn ,nhìn gì cũng sợ .Bằng đấy tháng ngày cố gắng nuốt nước mắt vào trong để giữ lấy con , làm sao có thể nghĩ đến cs của riêng mình mà bỏ đi cái hình hài yêu thương ấy .Có thể có1 mình làm lại sẽ dễ ,nhưng mình ko cần làm lại , mình cần cs có đứa con để vươn lên và lấy đó làm hạnh phúc .
    Giờ phút này ngồi đây , cũng là lúc mình đã quyết định mang đồ ra đi để siêu âm cho con và về bên nhà ngoại .Có thể anh ta sẽ làm mọi cách để mình ko sống đc nhưng mình đã quyết tâm rồi ,chỉ hơi lo 1 điều anh ta sẽ lại lao vào con đường chơi bời như trc , chẳng may có làm gì va chạm với pháp luật thì khổ vì dù sao đó cũng là người đàn ông mình đã từng yêu và lựa chọn làm chồng và là cha của đứa con mình nữa .
    Thực sự bế tắc và hoang mang....
  4. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đúng là địa ngục trần gian! Như trong phim í!
    Chia sẻ với bạn!
  5. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    Lấy phải thằng chồng như thế thì giải tán sớm đi bạn ơi ,thiên hạ còn đầy người tử tế.Mình là đàn ông mà nghe chuyện của bạn cũng không chịu được .Chả bù cho mình , bà xã quản lý tất tật
  6. hoangtramanh

    hoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy thương bạn ghê , nhưng không biết khuyên bạn như thế nào vì mọi người cũng đã nói rõ rồi . Mong là bạn sẽ sớm thoát khỏi con người đó .
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    tham , sân , si , hỷ , nộ , ái , ố !
    bạn chẳn thiếu cái nào !
  8. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của chị lon_in_xau_xi, em thấy hoàn cảnh của chị hơi có chút xíu giống hoàn cảnh của em, em rất thông cảm và hiểu nỗi đau khổ của chị. Chồng em có tính rất gia trưởng, cũng muốn điều khiển em như trường hợp của chị. Em thành thật chia sẻ nỗi đau cùng chị.
    Em có một suy nghĩ như thế này, hiện nay gia đình chị, bố mẹ và anh chị em của chị chính là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của chị. Ngoài ra pháp luật sẽ bênh vực đứng về phía phụ nữ. Nếu chị có băn khoăn hay sợ sệt 1 điều gì, chị có thể đến trung tâm tư vấn để được an ủi và khuyên bảo, ngoài ra chị có thể tìm đến luật sư để được pháp luật che chở cho chị nếu lỡ như chồng chị có tính giang hồ.
    Em rất mong chị luôn được hạnh phúc và tìm lại được nụ cười như ngày xưa
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    lấy chồng vầy thì sống sao được, bỏ quách đi cho xong, chứ sống thế chết non mất
  10. vingrau

    vingrau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc yêu không tìm hiểu kỹ, để đến bây giờ hối hận thì đã muộn.
    Thôi, hỏng thì làm lại đi. Càng để lâu cơ hội càng ít đi đấy.

Chia sẻ trang này