1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cầu cứu từ 1 người vợ ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lon_in_xau_xi, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinhvuong

    hinhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn xấu xí nghĩ thoáng thoáng ra một chút đi. Bạn cứ nghe em, quyết đi, tất cả vì tương lai con em các bạn.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì nói hơi thô. đọc câu chuyện của bạn này tức không chịu được tiên sư cái thằng cha đấy nó được dùng 2 máy còn mình thì nó cấm, nó dùng 2 máy để làm gì? hỏi bạn chủ topic thằng chồng bạn nó là ông gì thế? nó là thứ trưởng hay ông bộ trưởng nào thế hả? nguyên cái khoản cấm đấy đã ko chịu được rồi, nó là cái thá gì mà dám thế? bỏ quách đi cho xong, nói ko phải chứ Ax nhà tớ, tớ để điện thoại ở bàn mà ko đồng ý cho sờ vào cũng cấm được sờ. mỗi người có quyền tự do riêng dù mình chẳng có gì để dấu cũng phải biết tôn trọng quyền tự do cá nhân chứ
    số bạn khổ mới vớ phải thằng như thế, chứ ko hẳn là tại khoảng thời gian yêu nhau quá ngắn rồi quyết định đến với nhau đâu. nhiều người dù cưới xin trong vòng 1 tháng họ vẫn sống hạnh phúc. xã hội bây giờ vẫn còn lắm thằng khốn nạn thế?
    nó là người còn mình là gì? nó tự cho nó có quyền mạt sát người khác, bạn càng nhường nhịn cái loại người như thế này càng thiệt thân. giải tán đi!
  3. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất chị về nhà bố mẹ đẻ tránh xa anh ta ra. Chắc anh ta có vấn đề về thần kinh rồi. Đànông bây giờ lắm người bất thường quá. Hiện tại chị không có tiền nhưng c có bố mẹ, có hai bàn tay. C làm ra cùng anh ta số tiền hơn 200tr trong vòng 4th vậy tại sao phải lo lắng mình sẽ trắng tay mãi? Chúc hai mẹ con khoẻ !
  4. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ nặng nề trôi .Mình căm ghét bản thân mình ghê gớm .Sao ko dũng cảm để mà dứt bỏ khỏi con người tồi tệ đó ???lo lắng đến cs của con người ấy , xót xa cho con nếu chưa chào đời đã vắng bóng cha ,lo cả 1 cs ko cho con đầy đủ như khi có cả mẹ cha .Thấy có lỗi với con nếu chỉ ích kỷ nghĩ cho mình ,nhưng quả thật cuộc sống thế này địa ngục quá !Mình ko thể mạo hiểm làm ăn liều lĩnh như lúc chưa có con trong bụng ,ko thể kiếm nhiều tiền để đảm bảo đầy đủ cuộc sống của con ,cả ko muốn làm khổ bố mẹ mình nữa,chưa báo hiếu đc gì chỉ làm các cụ buồn .Nước mắt chẳng đc phép rơi nhưng nước mắt trong tim ko cạn bao giờ ....
  5. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ topic lại có thể chịu đựng được cái " loại " chồng như thế nhỉ?
    Bạn tự nhận mình dù k có bằng cấp nhưng ra ngoài xã hội cũng nhanh nhẹn tháo vát thì lo gì, với bàn tay và khối óc chả nhẽ k kiếm tiền để lo cho bản thân và con được sao??? (mà bạn còn có chỗ dựa là bố mẹ đẻ cơ mà). Sợ gì phải ra đi với 2 bàn tay trắng??? Cuộc sống như bạn gọi là địa ngục chứ đâu phải sống???
    Tất nhiên ai cũng muốn đứa con của mình sau này ra đời sẽ có 1 mái ấm đủ cả cha và mẹ, nhưng một người cha như thế có đáng không?
    Chúc bạn sẽ có hạnh phúc !
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu 8 năm mới cưới mà còn bị hóa đá vọng phu đây này!
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    cố gắng thoát nhanh ra cái địa ngục trần gian ấy . thói giang hồ rồi sẽ có pháp luật . chị đừng sợ . Việc j đến phải đến . chị cứ như thế thì sau này con chị sẽ ra sao . mà liệu chị có giữ được con ko . hắn có gây sự, có dùng giang hồ. có lẽ sẽ thế , nhưng chị chịu như thế đến bao jo . nên đợi lúc phù hợp để nói .
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Con gái như hạt mưa xa...

Chia sẻ trang này