1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI CHÀO CỦA NGƯỜI MỚI ĐẾN

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NguyenAnh, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hehe...dung la the that. Moi nguoi toan ung khau thanh tho, minh nghe xong cung thay "xao xuyen ca tam hon". Dang xep hang ko biet co xin duoc chu ki ko ? Haha...
    To cung co mong uoc di dau luon co ban co be, cho tre nguoi bot dai nhu ban Jane-T. Cha hieu minh o que nguoi ta co khinh thuong ko nua ???

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  2. u_tequyen

    u_tequyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ, ở bên này toàn các bác vnn đấy à. Thế còn bác truongluong với quantrong đâu không thấy sang đây nhỉ.
  3. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguyên cháy bỏng quá ha
    Nhưng mà Relax not là Phi Long
    Cụ già cười nhắm ánh trăng
    Bỏ câu, hờn thét ngàn năm cá vàng ?

    Relax

  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Chuột con tôi đến muộn màng
    Đêm trời tối lúc sửa sang "kiếm tiền"
    Gặp đây bạn cũ thảo hiền
    Vốn xưa thơ đáp thơ đền vui tươi
    Cúi đầu ngả mũ chào người
    Mong nhà mới chẳng đổi dời tình xưa !
    Chuột Con
  5. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đến sớm đến muộn như nhau
    Chỉ cần ta biết trao nhau ân tình
    Chuyên riêng ta nói nhiệt tình
    Sẻ chia tâm sự cho mình quen nhau
    Đến muộn hãy nói một câu
    "Chào mọi người nhé" để cầu chung vui
    Cho dù ai đó bước lùi
    Chúng ta có bạn hãy cùng giúp nhau
    Trong thơ ta xây chiếc cầu
    Mang bầu tâm sự sẻ chia tấm lòng
  6. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nghe danh bác Nguyên Anh lừng danh đã lâu, xin bắt tay bác một cái làm quen.
    Đúng là bác Nguyên Anh có sự nhầm lẫn, bác Relax với bác Long là 2 người khác nhau các bác ạ.
  7. quan_trong

    quan_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tổng chào cả nhà,
    Xem ra có nhiều cố nhân VNN quá nhỉ (Nguyên Anh, Cao Bồi Già, Lê Quang Thiện, Chuột con, Hoàng Bạch Thanh...). Chắc mọi người đều nhận đwợc lời mời của Phi Long.
    Tôi không biết làm văn thơ gì cả, chỉ mong vào đây đọc được nhiều bài thơ hay của các bác thôi.
    u_tequyen là ai nhỉ, sao lại biết tôi thế.
    Xin chào một lần nữa
    QT
  8. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới tập làm thơ nên không biết ở đây cũng có các cố nhân. Tài hèn sức mọn không dám múa rìu qua mắt thợ. Nên thật lòng mong các cố nhân chỉ giáo cho đàn em học tập
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em
  9. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thân mến chào tất cả các bạn!
    Ôi mình bỡ ngỡ quá. Muốn cài mấy dòng thơ ngắn xuống dưới mỗi bài gửi của mình mà cũng không biết làm thế nào. Bạn nào rỗi chỉ mình với. Rất cám ơn!
    Vào đây đốp > < chát cho vui
    Trước sau xin bạn chớ cười tôi nhe
    Lỡ yêu thơ lại yêu vè
    Nên hơi có giọng lè nhè giống say
    Chứ thì như thisson đây
    Một lèo mấy xị cũng "cày" được thôi
    Nay xin trước tất mọi người
    Nếu thơ của bạn bị tôi vấy vào
    Trước là xin lỗi một câu
    Sau là xin có lời chào " cầu thân"
    Dài lâu đòan kết quây quần
    Bị chê chẳng giận bị "dần" chẳng đau
    Bạn bè khi đã hiểu nhau
    Chọc nhau lắm lúc là đầu cuộc vui
    Tui xin các bạn chớ cười
    Vì cười chỉ tổ hở mười cái răng
    Đấy là chưa tính nước (m) văng
    Bắn vào người khác thì rằng mắc oan
    Mong rằng các bạn bình an
    Không lo khi phải "diễn đàn " với đây
    Chúc tất cả những tháng ngày
    trong đời các bạn ngập dầy niềm vui
    tất nhiên là chúc cả tui !
    He he ! Thân mến! Thisson.

Chia sẻ trang này