1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lời chào muộn màng (nhưng muộn còn hơn không)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi mysterious-girl, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    lời chào muộn màng (nhưng muộn còn hơn không)

    em chào bà con.
    em tuy là thành viên của ttvn đã lâu nhưng qua giới thiệu của bà BM mới biết đến cái box này. mấy hôm nay là lần đầu tiên em vào box và post bài. em chưa có lời chào ra mắt nào chính thức. hôm nay coi như em thất lễ và xin được trả lễ mọi người. thực ra mấy hôm vừa rùi em post bài lên với giọng điệu hơi tinh vi, bướng bỉnh. nhưng thực ra các bác ạ, em không có ý gì đâu. em là thế chỉ vì em muốn gây ấn tượng với mọi người ( tuy có vẻ là ấn tượng khá chuối). giống như quảng cáo Dove ấy. chuối bỏ đời, ai cũng ghét, thế mà ai cũng thuộc làu làu. thứ hai nữa là em muốn thử xem box mình có đoàn kết không, tính cách của từng member như thế nào. phải công nhận cách của em hiệu quả thật. bây giờ em mới phát hiện ra box của mình có những người nếu như em không chơi sẽ là rất phí.
    bây giờ các bác cho phép em gửi ít mess tới từng người
    to kekhodai : ông nói càng ngày càng lằng nhằng. không phải là tui không hiểu được mà là tui nhiều việc lắm rùi, không muốn đút vào đầu mấy cái củ chuối của ông. ông cứ toàn chuyện bé xé ra to. thôi, chuyện tranh chấp của tui với ông nên giải quyết riêng không lại làm ảnh hưởng đến mọi người.
    to bye bye my love, joker sad, những người nào mà tui đã từng quote cùng toàn thể thần dân box 86 : tui không bao giờ muốn gây chiến và cãi nhau. lúc đầu tui cũng chỉ post bài bình thường thôi đấy chứ nhưng có một vài tên cứ đá đểu tui. nhưng thui thêm bạn bớt thù có gì chúng ta xí xoá


    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    này thứ nhất là tất cả các bài của thằng kedaikho đều khó hiểu cả...
    thứ 2 là anh ko gây chiến nhá...anh chỉ đi tạo thêm kẻ thù thôi...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  3. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ặc bác đã có nhời thế này thì làm sao mà em không xí xoá cho được chứ ! nhưng xin đính chính lại là em chưa có đá đểu bác bao giờ đâu nhá , mới cả em khuyên bác lần sau có muốn gây ấn tượng thì cũng đừng dùng cách này phản tác dụng lắm...chuối không để đâu cho hết...

    ...I will never know myself...
  4. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào mysterious-girl.
    Rất vui được làm quen với bạn.Bạn khá giống tôi và một số người khác đấy.Rất thích là trung tâm của mọi sự chú ý.Thế nhưng bạn thân mến ạ,lấy sự chú ý của mọi người bằng cách của bạn,bằng những lời lẽ tinh vi như vậy là dở hơi đấy.Hơn nữa bạn thân mến còn biết điều đó là rất chuối vậy mà bạn vẫn làm,vẫn tinh vi như vậy mặc dù biết điều đó là rất chuối vậy thì chắc bạn bị điên rồi.Khổ thân bạn.

  5. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ấn tượng quá....vào chửi nhau một lèo rồi xin lỗi.....thế là xong......thật là vừa sướng cái miệng vừa được chú ý, hay thật!!!!!!!!!!!! He he, mình phải học tập mới được!

    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  6. mysterious-girl

    mysterious-girl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    live_free_die_well
    [/blue sky][/size=18][/active]

Chia sẻ trang này