1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào thân ái gửi đến các bạn box 86 !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi FANTASY_2012, 08/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lời chào thân ái gửi đến các bạn box 86 !

    Đây sẽ là lần cuối cùng tôi post bài tại đây, tại box 86 thân yêu này ! Nói như vậy chắc các bạn cũng đã hiểu phần nào ý định của tôi khi viết bài này .
    Tôi đến với TTVN và đến với 86 cũng rất vô tình . Trước đây, khi chưa phải là thành viên của TTVN tôi luôn coi các diễn đàn trên mạng hay các thể loại chat , chét ... chỉ là hư ảo, vớ vẩn . Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng vẫn phải đi qua nó, phải bỏ qua những thành kiến đó để đến với TTVN như một cái gì đó tất yếu. Lý do tôi đến với TTVN cũng rất đơn giản mà tôi có thể nói thẳng ra mà không cần phải ngại ngùng gì nữa đó là tôi muốn tìm kiếm một nửa còn thiếu trong trái tim mình và muốn thông qua nó để gửi đến người tôi quý mến những lời nói chân thành và tốt đẹp nhất . Đến thời điểm này tôi cũng không thể biết được tôi đã tìm được cho mình chưa nhưng như thế là quá đủ
    Những ngày qua , tôi luôn sống trong một cảm giác thoải mái mỗi khi tôi vào đây, vào box 86 này, đơn giản vì tôi có thể quen, biết thêm nhiều người, hiểu ra nhiều điều hơn về cuộc sống ! Tôi rất cảm ơn các bạn về điều đó mặc dù nói thật lòng nhiều lúc tôi nghĩ những gì các bạn làm cho tôi là chưa nhiều nhưng ít nhất ở đây tôi cũng tìm được những giây phút thoải mái, nơi có thể giải toả những bức xúc. Mặc dù tôi phải nói thật rằng trong box 86 hay cũng như các box khác tôi GHÉT nhất là topic "Tâm Sự ......... " , vì đơn giản tôi là loại người thích tự mình giải quyết mọi việc và không bao giờ muốn cho người khác biết suy nghĩ của mình ! Thế nhưng cuối cùng tôi cũng lại nói ra cái điều tôi không hề muốn . Đây chính là lần tâm sự đầu tiên của tôi với box, với các bạn nhưng tiếc thay đó lại là lần cuối cùng tôi có thể tâm sự với các bạn .
    Lý do tôi dời box và dời TTVN cũng rất đơn giản như lý do tôi tham gia vào diễn đàn này. Trước mắt tôi sẽ là một chặng đường dài và đầy khó khăn để có thể đạt được ước mơ của mình, một ước mơ tưởng chừng như quá xa vời .... Nhưng tôi không sợ bất cứ thứ gì vì đơn giản tôi đã nhận ra một điều : thời điểm của tôi đã tới, tôi sẽ phải từ bỏ đi rất nhiều thứ để có thể biến ước mơ đó thành hiện thực , phải dành thời gian nhiều hơn cho nó. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với TTVN lâu dài, bây giờ tôi cũng nghĩ thế và sau này cũng sẽ mãi là như thế . Tôi cũng đã biết trước sẽ có lúc tôi sẽ phải nói những lời như thế này chỉ không biết sẽ phải nói sớm hay muộn mà thôi . Tính đến lúc này tôi đã là thành viên của TTVN được tròn 125 ngày, một con số đẹp dành cho một kết thúc có hậu . Đối với tôi lúc này, những diễn đàn như TTVN hay các diễn đàn khác cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Internet với tôi sẽ chỉ còn là một kho kiến thức khổng lồ chứ không còn là nơi để GIẢI TRÍ hay để tìm kiếm nguồn vui cho riêng mình . Tôi không muốn phủ nhận ý nghĩa vô cùng to lớn của hệ thống các diễn đàn, các forum nơi gặp mặt "ảo" của các thành viên. Tuy nhiên để gắn bó và theo sát nó, để có thể làm cho nó mang đúng với ý nghĩa vốn có tôi và cũng có thể là các bạn nữa, chúng ta sẽ còn phải mất thời gian cho nó nhiều hơn . Mà tôi thì không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích . Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tôi với TTVN, một ngày đầy ý nghĩa đối với tôi, ngày để tôi xếp lại
    những gì còn vấn vương, tiếc nuối .... để sau đó tôi sẽ phải đi con đường của mình theo đúng quỹ đạo vốn có của nó , phải cố gắng, phải nỗ lực hơn rất nhiều !
    Từ nay cái nick FANTASY_2012 này sẽ chỉ còn như đúng với ý nghĩa của nó, mãi sẽ chỉ là ẢO VỌNG mà thôi, mãi sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp mà không thể tìm lại ....................
    Có thể sẽ có người cho rằng tại sao theo đuổi giấc mơ của mình lại phải từ bỏ đi những thứ khác ? Lúc nào rỗi tôi vẫn có thể tìm đến TTVN được cơ mà, đâu cần phải "triệt để" như thế này ! Nếu có ai trong số các bạn suy nghĩ như vậy thì đừng giận nếu tôi nói thẳng : cái nhỏ nhoi như vậy mà không bỏ được thì ĐỪNG nói gì đến việc làm được một cái gì đó lớn hơn !!!!!!!!!!!!

    Cuối cùng tôi chỉ muốn nói lời "Tạm biệt" hẹn ngày gặp lại vì biết đâu sau này trên đường đời tôi lại có thể gặp lại các bạn, lúc đó ít nhất giữa tôi và các bạn cũng có kỷ niệm đó là đã từng cùng nhau gặp gỡ dưới mái nhà 86 thân yêu này !!!!!!!

    Lời chia tay ở trên chỉ là lời chia tay của tôi với các bạn trên diễn đàn thôi. Còn ngoài đời, trên thực tế mỗi khi box offline tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đi cùng vì tôi cũng là con người, tôi cũng cần những giây phút đi chơi cùng bạn bè. Nhưng đó cũng chỉ là một lời hứa mà thôi . Tôi không dám chắc có thể thực hiện được nó ...... Nếu lâu ngày không gặp mặt, có gì các bạn đừng làm mình sợ nhé !

    Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến hai người bạn mà tôi vô cùng quý mến .

    To Mày : Mày có còn nhớ tao và mày ước gì không ? Đừng suy nghĩ gì nữa, hãy dẹp bỏ tất cả để đi theo con đường mình đã trọn. Cho dù ai là người đến đích trước hoặc không thể cùng nhau đến đích thì ít nhất cũng không phải hối hận vì mình đã làm hết KHẢ NĂNG CỦA MÌNH !!!!!

    To You : bây giờ anh có thể nói to cho mọi người và em biết cuộc đời anh chỉ còn hai thứ để theo đuổi mà thôi đó là SỰ NGHIỆP và EM ....... !

    _______ Hẹn ngày tái ngộ ! _________

    Tái bút : hy vọng đừng có ai trả lời vào cái topic này vì tôi sẽ không đọc nó nữa hay đừng biến nó thành một nơi buôn chuyện nhé



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này