1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào từ thân thiết từ thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu lắm rồi mới thấy anh bạn quay lại. Cậu đã góp mặt trong những ngày đầu tiên hoạt động của LDC, hiển nhiên là người nhà rồi. Bây giờ LDC cũng có thêm rất nhiều gương mặt mới, cậu hãy làm quen và chúc vui vẻ khi ở đây nhé.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ..chồng ơi, mừng qúa, lại đòan tụ sau 1 thời gian dài xa cách>
    Ăn nhậu, quậy phá tiếp nhé. bà con vào sau chắc chả hiểu gì đâu. Làm siêng đọc lại topic từ đầu, hé...hé...cái topic này từ khi khai thiên lập địa box LD đấy nhỉ?
    Autumn Moonlight
    Càng hoc càng thấy ngu_đó là chân lý
  3. phamngocnam

    phamngocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn mình nữa nè, đã lâu lắm rồi mình mới quay lại với box LĐC vì bận công việc. Hôm qua đi uống cafe với daudau thì mới biết mạng ttvn đã được hoạt động trở lại, mong các bạn tha lỗi cho mình nhé.
  4. NGUOI_DUONG_THOI

    NGUOI_DUONG_THOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ồ hay quá thế là lại có nơi giao lưa rồi, cứ tưởng anh daudau quên mất box LĐC này chứ, xin lỗi anh daudau nhé em đã nghĩ xấu về anh. Công việc của anh dạo này thế nào rồi hả, vẫn tiến triển bình thường chứ. Sao em em nghe mọi người anh đi đâu cơ mà hả anh? Nếu anh quay lại rồi thì ở lại hoạt động với bọn em như ngày đầu anh tham gia nhé. Box LĐC lúc nào cũng có chỗ cho anh đó.
    Ôi! Vui quá cuối cùng thì mọi thành viên lại trởi lại với Box LĐC rồi.
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú đã quan tâm tới anh, anh thì anh không bao giờ quên Box LĐC đâu mà, chẳng qua tại công việc của anh bận quá thôi mà. Bây giờ thì anh rỗi rồi.
    To Thongxanh: Em ơi lâu lắm rồi mới thấy em, em dạo này khoẻ chứ, anh nhớ em quá cơ em ạ.
    Mọi người ơi đâu hết rồi nhỉ?
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hé...hé..bà con từ hồi ấy bây giờ chỉ còn có mấy mống hà. Anh kéo bên HP của anh qua đê. Hé..hé...HP-LĐ hợp tác nào. Giao lưu trao đổi vợ chồng. Hé...hé...
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản giao lưu vợ chồng này là thành viên của HPC thích lắm đó em ạ, em yên tâm anh sẽ rủ các thành viên của HPC sang đây giao lưu mà.
    To Thongxanh: Em dạo này thế nào hả? Em vẫn khoẻ đấy chứ? Học hành đến đâu rồi hả em?
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, người ngày xưa còn nhiều muh dauda^u`vi`tie^`n.Vui quá khi mọi người đã trở lại. Bây giờ tiếp tục chuyện ngày trước nhé,hôm trước đến đâu rồi nhỉ ? à, thế bây giờ có tiếp tục cưa thông nữa không dauda^u` ơi . Có gì cứ nói nhé, gỗ dạo này cũng lên giá lắm , vì người ta cấm chặt phá rừng khi không có giấy phép muh. Đến bao giờ mới thế dauda^u`

    thatwhy


  9. phamngocnam

    phamngocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ối! Đừng với tên daudau này, tên này từ ngày chuyển sang dùng cưa máy bao nhiêu cô chết rồi đó. hắn còn nói với mình rằng lần quay chờ lại này hắn sẽ quyết tâm cưa đổ thongxang thì thôi đó.
    To thongxanh: em cận thận với tên daudau này nhé, hắn nguy hiểm lắm đấy em ạ.
    Hỡi các cô gái LĐC đừng để tên daudau này cưa đổ nhé.
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nam ơi! Bạn có phải bóc mẽ mình ra không đấy nhỉ? Mình có làm gì có lỗi với Nam không nhỉ? Các bạn gái LĐC ơi đừng nghe lời đài địch nhé.
    Mọi người hãy tin tôi nhé!
    To Thongxanh: Em phải tin anh nhé!
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương

Chia sẻ trang này