1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào từ thân thiết từ thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tầm như em ở quê anh là có mấy lứa rồi đó, em nói em còn nhỏ há, còn nhỏ về anh dậy cho lớn ngay thôi mà. Trai HP lúc nào cũng nhớ gái miền tây đất đỏ.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    heheh...thui khỏi anh ui, anh cho em làm em gái anh được rùi, em gái hứa sẽ nghe lời anh trai dạy bảo mà, cứ vậy há, anh ra trước cửa đón em hen
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gái miền tây thì về đó mà tìm đê! Chui vào đây định làm giề? Đừng có hòng mà đem cô bé dễ thương của box nàt đi đây nhá. Có thấy cái gì đây không:
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    heheh, anh tenquadep làm gnười ta chạy mất dép rùi, em qua bển rùi, đứng trước cửa, định gõ cữa bước vô ra mắt mà hổng thấy anh đau đầu ở đâu hết, nên em âm thầm lặng lẽ cún gói dzìa wê hic..hic...
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người , tớ đã đến TP Cảng rồi đây, TP này có 1 nét gì đó rất giống Hà Nội, có lẽ đó là sự tĩnh lặng vào ban đêm khi đi dưới những hàng cây ven Nhà hát TP, và có những ngôi làng với cảnh sinh hoạt hệt như những làng ven đô ở Hà Nội.và còn nữa tớ vẫn chưa gặp ....cô HP nào hít hy vọng ngày mai gặp, chào nhé, ngày mai kể tiếp

  6. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    sao tebdepqua bạo lực vậy hả, tôi có ý gì đâu hả, thế chú không biết anh theo chủ nghĩa gì hả, anh vô đây là anh kêu gọi giao lưu giữa 2 box thôi chứ anh có định cướp ai bao giờ đâu.
    *****_su: Anh đùa em đó, chứ anh theo chủ nghĩa đọc thân em ạ, anh đồng ý nhận em làm em gái, em xem ở đó có bao nhiêu bạn nữ thì anh nhận làm em giá tuốt.
    HP luôn luôn chào đón các bạn đến với thành phố biển của chúng tôi, nếu các bạn đến vào dịp hè các bạn sẽ biết tại sao thành phố của tôi có tên là thành phố hoa phượng đỏ.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    anh tenquadep với anh đau đầu bắt tay với nhau đi mà, dù sao cũng là người nhà hết, vui vẻ là chính.
    thay mặt box em cũng xin cám ơn anh đau đầu nói riêng và box HP nói chung, đã, đang và sẽ đón tiếp những người con của box LD khi chúng em có dịp ghé thăm thành phố Hoa Phượng Đỏ, 2 box chúng ta cùng nhau bắt tay đi lên nhé, anh có rảnh thì cũng thường xuyên ghé box của tụi em chơi, box luôn mở rộng cửa, bên em rảnh thì cũng sẽ ghé nhà anh uống trà
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Được sửa chữa bởi - thatwhy vào 05/05/2002 20:52
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn tenquadep đâu rồi ra cho tôi bắt tay 1 cái nào, anh em mà làm gì mà nóng với nhau thế, nếu các bạn LĐ có rỗi rãi thì qua box HPC bọn mình chơi nhé, chúng mình luôn chào đón các bạn đó.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ có bắt tay? Còn phải thế này nữa chư:
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!

Chia sẻ trang này