1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào từ thân thiết từ thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Không phải hắn to gan đâu mà hắn kết xứ này rồi bác ạ, thôi bác về đi , hắn không về đâu không tin hỏi hắn đi

  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Này chồng cấm ăn nói như thế nhá, tối nay ở ngoài sân ngủ nhe, ko có cơm mà ăn đâu à.
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng bà xã làm vậy thì chết hả, ngủ ngoài lắm muỗi lắm đó mà không ăn thì đói chết hả. Em có thương anh thì đừng bắt anh làm như vậy chứ. Anh lúc nào cũng chung thuỷ với em mà.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. NGUOI_DUONG_THOI

    NGUOI_DUONG_THOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tên đau đầu này quả là không thể tha thứ được nữa rồi. HPC cử đi công tác mà ra đi không thấy ngày trở lại luôn, định làm rể LĐ thật đấy hả, kể ra tim người cũng to đấy chứ, mới sang đó chưa lâu mà đã có 1 vợ 2 con rồi, giỏi đấy, anh mày có lời khen cho mày đấy.
  5. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    trơ`i !!! 2 dzợ chồng này ghê thiệt, cũng may mà susu không bị mắc lừa, nếu không về làm dzợ bé của anh đau đầu chắc bị bà dzợ lớn thongxanh ăn híp suốt ngày quá , kể ra mình cũng còn biết khôn, vẫn chưa muộn heheh.. , các bác bên HP ui, 1 công đôi việc mà , dù sao thì anh đau đầu, ảnh cũng hoàn thành nhiệm dzụ rùi
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Này chồng, con bé susu nó nói chồng dụ nó nửa hả? Gan to nhỉ, li dị nhá, cho ông đi với ai thì đi. Tui lấy nhà còn ông nuôi con nhá.
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng em ơi, em bỏ anh thì anh sống với ai hả, anh chỉ nói vui với susu thôi mà, anh lúc nào cũng chung thuỷ với em mà.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  8. phamngocnam

    phamngocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    A! Ta bắt được tên đau đầu rồi nhé, dạo này có vẻ lăng nhăng quá há sang tận box LĐ tán gái hả, thế được em nào chưa giới thiệu cho tao 1 em không thì tao báo cho các em ở đây 1 tin là mày chét đó. Những mà mày cứ yên tâm đi tao thà chết hứ không khai ra mày có vợ ở HPC rồi đâu. mày cứ tin tưởng ở tao.
    Có em nào theo anh về HP không nhỉ. Anh không như tên đau đầu này đâu, anh chung thuỷ hơn hắn nhiều, chí ý anh còn kém hắn 1 vợ các em ạ.
  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    trời !!! heheh, thà chết chứ không khai, dzậy mà không có ai hỏi, chưa gì đã khai rùi
    hic...bà chị thongxanh dzại dzột thiệt,..nuôi bả ăn học tốn bíêt bao nhiu là cơm gạo dzậy mà bi giờ đủ lông đủ cánh bay đi lấy chồng là xong, mà còn lấy phải 1 người đào hoa 5 thê 7 thiếp nữa chứ , Thế là chị ơi...
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ấy em ơi đừng tin lời tên đó, tên đó ghen ăn tức ở lên nói vậy đó em ạ, chứ anh chung thuỷ lắm em ạ, anh không lừa dối ai bao giờ đâu em ạ.
    Thõnganh ơi ở ngoài này lúc nào anh cũng nhớ đến em đó, không biết em thế nào nhỉ?
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương

Chia sẻ trang này