1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào từ thân thiết từ thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dauda^u`vi`tie^n`, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    susu oi sao em khong chon anh ma ra tuot ngoai Hai Phong lan em. May *******ai hai phong coi chung tui nghe, tui ma ra do thi con gai hai phong chet het voi tui do
    trungnguyen
  2. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kết con gái xứ này thể hiện chỉ số IQ cao. Mọi người có đồng ý không vậy?
    hongtrang
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 3/4 của 1/2.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3/4 của 1/2 là sao nhỉ ???túm lại là anh với chị iu thongxanh của em đã như ván đóng thuyền ???
    vậy thì em không giúp được gì anh rùi, hic...không phải chỉ 1 mình anh bị chị iu của em ăn híp đâu, ngay cả em cũng bị nữa nè, em lo cho em còn không xong, làm sao help anh được ? thui thì rút kinh nghiệm cho kiếp sau , anh đừng có dzại mà trao trái tim cho chị em nữa, hay là li dzị wách cho rùi heheh , chị iu thongxanh đừng trách em ác, chia rẽ hạnh phúc của 2 người nghen, em vô tội
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh sẽ cam chụi thôi em ạ chứ anh không li dị chị thongxanh của em đâu em ạ, anh đã làm gì thì anh sẽ không bao giờ ân hận đâu.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Không ngờ! Thật không ngờ!
    Đau đầu vì tiền cứ kêu là bận lắm! chẳng hiểu thằng em mình bận chuyện gì? Hoá ra nó vào đây nó lừa con người ta!
    Mà cũng lạ! Trông cái thằng ấy,, đúng là em mình thật mà mình còn không ưa nổi, thế mà tán tỉnh thế nào lại thành rể ở đây, thôi thì cũng mong cho nó đổi tính đổi nết cho vợ con nó có phận nhờ
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Nè, có chuyện buôn dưa lê với bán hành lá gì ở đây. Về nhà hết đi, mai tui xử sau. Con bé susu kia, nhiều chuyện qúa nha. Chị làm gì kệ chị, làm em không được xía vào, coi chừng đấy.
  8. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thongxanh ơi anh có buôn bán gì đâu oan cho anh quá em ơi.
    To nico: Anh ơi tha cho em đi anh ơi, em bị dân nhà mình hành hạ khổ quá rồi anh ạ.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chú daudauvitien này thật ra là bị dân bên nhà xua đuổi rồi chạy sang đây lẫn trốn chứ zè ??? thế mà bảo sang đây xin làm còn rể à ?
  10. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Oan cho tôi quá chú ơi, tôi vào đây có mục đích đàng hoàng mà, tôi được cử sang đây công tác mà.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương

Chia sẻ trang này