1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào vĩnh biệt với ttvnol !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanngannam_daumatho, 09/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lời chào vĩnh biệt với ttvnol !

    Tôi tin Topic này của mình sẽ rất đắt hàng !
    Trước khi từ giã hay bỏ nick hãy vào đây chia sẻ với mọi người cái lý do của mình bạn nhé !
    Tôi sẽ quản lý cái nghĩa trang này cho những nick từ giã ttvnol được yên giấc ngàn thu & tất nhiên :Miễn phí !
    mai hoa xà .

    Được vanngannam_daumatho sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 09/08/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa trang của bác có đầy đủ hương hoa chứ? Tôi muốn ra đi vì đơn giản chỉ là cuộc ra đi ảo. Còn con người tôi vẫn muốn sống nhăn răng trước cuộc đời, với vụ nhậu nhẹt đập phá đầy hứa hẹn vui tươi cùng các bác trong hội nokia.
    He he, giá mà được ra đi giản đơn và không kèn trống, không làm đau lòng người thân thì cũng dễ. Nhưng mà cuộc sống còn khối cái hay, càng vật lộn với cuộc sống càng thấy đời có nghĩa, tội gì mà chết. Cũng như ttvn còn lắm cái để mà mà cày xới, cãi nhau tí thì thôi, tội gì mà phải vô đây, u ám quá, chả có tí khói hương nào cho anh em ngửi cả. Thế thì em chui ra em đi uống cà phê cho nó sướng bác ạ.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mừng là em đã hiểu điều đó ! nhưng vẫn cần thiết cho một nghĩa trang bởi trên ttvnol này chưa có , để bạn bè thỉnh thoảng qua đây xem lại những người bạn của mình vì sao lại tự tử , và có vài lời điếu đóm chứ !
    Mai hoa xà .
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em không có bạn, khi em ra đi nhờ bác viết điếu văn hộ em. Hồn ma em trở lại bằng cái nick khác rồi vote phù hộ độ trì cho bác 4,5 sao.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 09/08/2003
  5. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Maihoaxa xin nguyện đem cái văn chương của mình điếu đóm cho những kẻ không bạn ,không tình , lang thang ,cơ nhỡ của mọi nẻo đường ttvnol .
    Mai hoa xà .
  6. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng tôi lại định đặt một chỗ trước đề phòng có lúc nào đó cái nick này phải ra đi mà không kịp há miệng một câu nào cũng được chứ.
    Kính cẩn nghiêng mình trước những cái nick đã ra đi, nhưng mà hình như mới có một cái chính thức ra đi hay sao đó.
    A NEW BEGINNING
  7. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời người ta thường mua sinh phần cho mình ,còn ở trong này nhận vậy là được rồi , sẽ hương hoa đầy đủ khi người ra đi & sẽ phúng viếng rõ ràng về cái chết bất đắc kỳ tử này .
    Mai hoa xà .
  8. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    không ngờ kẻ đầu tiên phải tự tử lại là tôi , tìm lại được cho mình cái chân tình rồi thì phải ra đi mà thôi , buồn hay vui đây ? buồn .
    Mai hoa xà xin vĩnh biệt các bạn .thân !
    Mai hoa xà .
    redsize4Mai hoa xà ./size4/red
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có cần chị khoá nick vĩnh viễn cho chú không???
    Như thế mới gọi là vĩnh biệt TTVN chứ
    Biến cái Topic này thành nghĩa trang trong Box tâm Sự xem ra không hợp lắm nhỉ

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe câu này chưa:

    Có cô thì chợ vẫn đông
    Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui....​


    Tôi nghĩ mọi sự ra đi đều phải có một ý nghĩa nào đó. Nếu việc đi khỏi TTVNOL này chỉ là việc lập ra một cái nick, rồi khi không thích thì không dùng tới nó nữa - rồi bảo đó là việc ra đi của một thành viên (thực ra có khi chỉ là việc ra đi của một nick - ai chắc sẽ không quay trở lại dưới nick khác ) thì quá bình thường (nếu không muốn nói là tầm thường).
    Vì vậy bạn nên chọn một trong hai giải pháp:
    - Xoá bỏ topic này và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho TTvnol. Tham gia post bài và chia sẻ tâm sự với các thành viên khác.

    - Đứng ra kêu gọi thêm một số nick nữa cho đủ theo nội quy rồi xin BQT mạng lập thêm một Box, đó là Box Nghĩa trang. Tôi hứa sẽ là người đầu tiên vào Box đó kính cẩn thắp nén hương tiễn các nick trong đó về cõi "điện tử".

    [đu`a] Tin tôi đi [/đu`a}
    Anhhaham nhất trên đời !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này