1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào vĩnh biệt với ttvnol !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanngannam_daumatho, 09/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanngannam_daumatho

    vanngannam_daumatho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em lạy chị ba lạy và tự điếu cho mình :
    người gọi tôi là em , chẳng phải nhón tay làm phúc làm gì , Giáo chủ OL sẽ làm việc đó .
    huyết thư em viết đây :
    Trở lại Tim với mười ba topic cho mình & cho mọi người , lòng quặn đau thấy rằng ,Tim vẫn chỉ là Tim khi đập những nhịp đập vô thức . những cái vĩ mô sao khoả lấp hết cuộc sống ngày càng chảy xô bồ . Ta tự tiếc cho mình và bạn bè khi vào đây đi tìm cho mình những cái không bao giờ có thực,ảo giác làm mờ mắt ta , những chân tình chạy đâu hết cả , những người bạn :ở đâu những người bạn ! giờ nhạt nhẻo trong cách nghĩ của mình , kẻ thì chửi rủa là bất công bất tránh , người tìm chỗ vô thường ẩn lấp nhân danh , ta hỏi rằng sẽ còn gì không :ý chí & niềm kiêu hãnh trên đời , chảy về đâu bạn ơi ?ngày này qua ngày khác vùi mình vào net , vào những thứ quá ư vô bổ , được gì , mất gì liệu hai thứ này có cân bằng không , hay cứ mãi ảo não trong những u sầu buồn bã .
    Ai có qua đây hộ tôi cái này : http://ttvnol.com/forum/t_246912/?0.9056773
    Mai hoa chẳng có gì nhiều khi đóng góp cho bạn bè , ra đi chỉ vì đã tìm lại cho mình một :Chân tình mà thôi !
    <FONT face=Tahoma size=5>Mai hoa xa`</FONT>
    Được vanngannam_daumatho sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 11/08/2003
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt ttvnol =
    1- ngoẻo
    2- không vào ttvnol nữa, do
    a. có site khác vui hơn
    b. lên mù căng chải, không vào net được nữa
    c. đời thực vui quá--> tạm biệt net
    d. thất vọng vì net quá --> vĩnh biệt net
    Lý do nào là chính?
    Trong các vở chèo tôi đã xem, trước khi chết, dù có bị tên găm trúng tim, diễn viên cũng phải hát thêm một lúc... mà gớm, người sắp chết thường lắm tâm sự thế! Không biết cậu mở topic này có phải là diễn viên chèo không nhỉ?
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 12/08/2003
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt mọi người tôi đi. Có ai thương thì cắm cho chút hương hoa.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng nghĩ đến ngày vĩnh biệt ttvnol. Đi thật, không dùng nick cũ, không lập nick mới, không thể biết gì về ttvn cả. Nhưng đó là một ngày nào đó cơ. Cũng có lúc muốn khoá nick vĩnh viễn với một lý do rất ... ướt át. Sau rồi nghĩ chẳng phải thế. Chừng nào còn có thể ho hoe mấy tiếng, dù nho nhỏ mờ mờ thì chừng đó còn có thể gọi là đang sống cùng ttvn.
    Tuổi nông nổi đến nỗi buồn cũng chưa trọn vẹn. Ta là gì trước năm tháng tương lai?
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anhdialan đăng ký một chỗ ở đây cho tháng 12 năm nay .



    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao còn muốn lên tận trời xanh.....?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn yêu đời lắm, tội gì chứ

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy cái này có gì hay ho cả , nhưng thui tuỳ cá nhân cả ... Hic vãi lúa ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hay với người này nhưng lại không hay với người kia, chuyện thường tình ở đời có gì mà phải théc méc.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tui cũng gửi lời chào tạm biệt tới ttvnol.com với 2 lý do :
    1. Công việc hấp dẫn, cuốn hút .
    2. Bồ kết site khác phù hợp với mình hơn .
    Trong thời gian đi đi về về với ttvnol.com tôi thấy ấn tượng nhất với các nick sau :
    - anhtuantm , mebongda , nguoicuoicung , ngongiodong, hailuadichat ( bên box thảo luận )
    -quyen_my , truongdu , (... chi hội 7X Hà nội )
    -anhhaham, Mard , MaleHeartwinner , loa_ken_den_si ( trong box Tâm sự ).
    -ThanhAla ( box Tình bạn , Tình yêu )
    Chúc những người bạn vô hình luôn vui - trẻ - khoẻ - gặp nhiều may mắn .

    tiền - vàng - kim cương.
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đi hả ANMY, đi thì bỏ cái topic của bạn cho ai.

    Đi thì tuỳ thôi, nhưng hơi đáng tiếc !!!!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này