1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chào vĩnh biệt với ttvnol !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanngannam_daumatho, 09/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    .
    Anhdialan luôn nguyện cầu những bình yên &hạnh phúc đến với mọi người !
  2. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Gió cứ thổi mãi trên những nghĩa trang của TTVN. Anh đã chết. Tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta đều như thế. Chuông nguyện hồn ai. Hồn anh đó, hồn tôi, hồn bạn. Đã đến lúc phải ra đi rồi, thanh thản đi, phút cuối cuộc đời bao giờ cũng là đẹp nhất. Mình cần phải dũng cảm bước qua cái chết, bước qua lời nguyền. Mình đã vào đây được hơn 9 tháng rồi, nhưng bị cầm tù 8 tháng. Xét cho cùng, để làm gì nhỉ? TTVN chỉ là một nơi dành cho "lũ người quỷ ám", một ngộ nhận lớn, một nơi của sinh viên học sinh. Tháng năm đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Không không không, vĩnh biệt trái tim việt nam. Tôi đi tìm tự do cho chính mình đây.
    Anh à...Anh ơi...Hôm qua ở đây có tuyết rơi. Nhưng hôm nay thì nắng. Nắng ấm. Có lẽ California là nơi đẹp nhất trên đời...
  3. quai_quy

    quai_quy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quỷ lão xin được ra đi cho thanh thản , mấy thằng tình nguyện nó ngu quá rồi , hơn thua với những ảo ảnh mà cũng cố , quái quỷ quá ! Lão thấy đã ngu rồi còn ích kỷ , thế là thành tàn hại chứ chẳng tốt gì .Đứa min nào qua đây thắp cho lão nén hương !
    Vẫn ngàn năm dẫu mắt hồ .
         
  4. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Trái tim online , vĩnh biệt một tình yêu thật là khó. Còn you sao lại hận thù đến thế ?!!? Tôi nhớ là có một lần nặng lời với bạn bên box Thảo luận , bạn còn nhớ ko ( đừng thù tôi nhé ! )

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn ra đi thì hãy ra đi nhẹ nhàng, cần gì phải làm ầm ĩ lên ở đây?
    Cần gì phải gọi TTVN là nơi dành cho lũ quỷ ám, cần gì phải yêu cầu Admin thắp cho mình nén hương?
    Không ai bắt chúng ta phải vào đây, vậy thì đừng oán trách ai khi ra đi, vui vẻ lên nào các bạn ơi, đi hay ở cuối cùng thì là do chính ta quyết định cơ mà, không thích nữa thì ra đi, vậy thôi
    Tôi khoá Topic ở đây nhé, để một cái nghĩa trang trong Tâm sự của chúng ta không nên lắm, nó làm cho Tâm sự buồn thảm quá.
    Chúc những người ở lại và cả những người ra đi luôn vui và hạnh phúc.
    Hoa hồng cho tất cả

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này