1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loi chia tay cua 1 thanh vien!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Trinh_Y_Kiet_new, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SASUKA

    SASUKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hơ hôm nọ iem cũng hỏi, hắn bảo là bận, mà chẳng bit là bận gì nứa.
    SASUKA
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hehe, TYK vừa mới kêu một tiếng đã có lắm người buồn rùi! TYK ơi, thôi mà, đừng bỏ 80F mà, haha...Nếu mà TYK đi là rùa cũng đi theo luôn đấy!
    Được sửa chữa bởi - rua209 vào 16/05/2002 01:46
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt nhé! bạn của tôi ơi
    Người đã từng coi TTVN là bến đỗ
    Một ngày kia khi rời xa tất cả
    Một chút buồn rồi cũng thoáng qua nhanh.
    Giữa 80 bạn là hạt cát mong manh
    Đến rồi đi ai người biết tới...
    Dẫu cho có một người chới với
    Chắc là bạn vẫn cứ ra đi...
    Rồi mọi người có lẽ sẽ quên mau
    Bởi chúng ta không hẳn là bè bạn
    Một chút buồn trong trái tim chan sạn
    Và mọi người có lẽ sẽ quên nhau...
    Bạn ra đi không hẳn là niềm đau
    Bởi 80 vẫn cứ luôn tồn tại
    Một nỗi buồn không hẳn là mãi mãi
    Tạm biệt nhé! Bạn của tôi ơi.


    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Đùa chút thôi. Nếu không có những hạt cát mong manh thì cũng sẽ không có bờ cát 80 vững chắc. Bạn ra đi chắc sẽ có nhiều người luyến tiếc. Nhất là một người... (người đó không phải là tôi)
    SW rất thích bài "Về lại mái nhà xưa" do Đoàn Công Lê Huy viết trên tờ HHT2! Đại ý là; con người không ra đi mà đi ra. Đi ra là để trở về, trong khát vọng trở về. Và luôn di dưỡng nguồn mạch làm nhựa sống cho ngày trở về. Đó là lý tưởng nguồn cội.
    Quá khứ đi qua có những ngày nắng đẹp và những ngày mưa phùn. Nắng đẹp hay mưa phùn cũng vẫn sống mãi trong hoài nhớ. Rất nhiều khi chúng mình đi theo chiều tương lai. Rất nhiều khi chúng mình cần mở lại kí ức, cho dù nó đã mặc định trong bản đồ gen nguồn cội. Để về lại mái nhà xưa. Để ngày hôm qua không thật gần nhưng cũng đừng quá xa.
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  5. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thêm môt thành viên ra đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúng ta viết vào đây làm gì khi người ta đa ra đi rồi !Chúng ta có chia sẻ thì hay...... làm cho người ta thấy tiếc khi chia tay 1980 Famiily !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tyk mà đi thì tôi chết mất. Nhưng đã có tomcruise mà
    ­NS ơi, chạy rồi.
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    !!! một số dấu chấm lửng !!! , không biết nói gì hơn gạt nước ... nói lời ... %V
    Night stars in 1980 Family
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    NS noi gi the? ko hieu lam.
    Du sao cung chia tay 1 con ng`.
    BB my friend
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic hic,lâu ngày không vào nên chẳng bít anh đã chia tay với box.Hic hic anh trinhykien uh,ra đi mát mẻ nha.
  10. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ông làm cái gì mà kì dzâyyyyyyyyỵy,ông có lên trời hay chui xuống địa ngục mà ở đó có internet thi ông vẫn là TYK.
    Mà ông làm vậy 0 sợ tôi buồn hả,ông mà 0 la thành viên nữa thì tui buồn lắm,tui khóc cho mà xem
    Xinh nhất ttvn[violet]

Chia sẻ trang này