1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chia tay hội nhậu !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dqdbk, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Lời chia tay hội nhậu !!!!!!!!!!!!

    Một đêm thất vọng về bản thân mình!!!!!!!!!Thất bại về mọi chuyện !
    Người hoá đá , lòng ta càng hoá đá
    Biết đi đâu và cũng chẳng thể về đâu
    Uống thì ít , lòng uống lại nhiều
    Say là hết một chút gì con lại
    Biết là buồn chẳng thể mượn rượu được
    Nghĩ cho cùng , anh hoá đá vì ai
    Uống thật nhiều mà lòng vẫn ko hay
    Uống xong rồi lại hối hận ít nhiều
    Đã chọn uống thì phải chọn sự nhìn nhận
    Đã mất hết một nỗi lòng sầu kín
    Mất đi rồi thì chẳng thể lấy lại
    Tôi chỉ biết lòng mình trống rỗng
    Muốn nói nhiều mà chẳng ai nghe
    Nói thì nhiều mà lòng vẫn cô quạnh
    Uống rượu vào lòng vẫn còn cô quạnh
    Uống thật nhiều và cũng muốn nói nhiều
    Nhưng có biết uống nhiều đâu ....


    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  2. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thế nói tóm lại là anh có chia tay hội nhậu không vậy?
    Bingo !!!
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chú bị sao vậy hả?

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club

  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trong trăm ngàn người chỉ tìm được một người hiểu và thông cảm là quá đủ hạnh phúc rồi, huống hồ xung quanh cậu còn có rất nhiều người mà.
    Tôi không đồng ý để cậu chia tay khỏi hội nhậu dễ dàng thế này đâu
    Songbac In 1980 family
  5. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này ? sao d/c dqd lại chia tay hội nhậu thế ? có chuyện gì mà tâm trạng thế nhỉ ? hay anh em ta lại ra quán rượu nào ngồi trò chuyện cho vơi nỗi sầu nhỉ
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết lý do tại sao cả !hì hì !
    Ai cần tìm hiểu thì 12h45 đến quán Sỏi !Tôi đợi ở đó !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  7. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết quán Sỏi là cái chỗ khỉ nào đâu cơ chứ
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    hic hic !Em ko dam nói đâu !Gần KS HÀ nội !
    Viva 1980 Forum - In 1980 Familly
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    rượu và nỗi buồn thường đi liền với nhau, uống nữa đi cho thêm buồn,
  10. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Hey, mọi người bình tĩnh đi......
    Theo như nhóm trưởng tiibeou được biết thì dqdbk chỉ tạm thời nghỉ để lên núi tìm thầy thôi. Khoảng 2, 3 tháng sau hạ sơn, công lực thâm hậu, dqd lại tìm đến hội nhậu xitrum ì xèo thôi. Bình tĩnh đi.

    tibeou - I love my 80 family

Chia sẻ trang này