1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chia tay...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MagicEyesinParadise, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lời chia tay...

    Cách đây hơn 4 tháng cái nick MagicEyesInParadise trở lại box Thanh Hoá..quê hương là chùm khế ngọt...và với tất cả tâm huyết cũng như mong mỏi của mình, Magic được set mod và đến với anh em bằng lòng nhiệt tình của mình. Ngay tại thời điểm set mod Magic cũng chỉ mong muốn rằng mình chỉ làm một mod tạm thời trong 3 tháng sau đó sẽ rút vì thời gian đó vào box cảm thấy box thật lộn xộn và có quá nhiều vấn đề về mặt tổ chức box. Magic làm mod cũng chỉ mong mình có thể làm được gì đó để box trông khả quan hơn. Đến nay, sau thời gian làm mod, tuy box hầu như không cải thiện được gì nhưng tạm thời cũng đã bớt lộn xộn hơn...như vậy là mong muốn của Magic cũng đã được thoả mãn. Xét thấy việc mình ở lại box mà đặc biệt là trên cương vị quản trị sẽ ảnh hưởng tới không khí chung của box, đến tinh thần của anh em (theo như tất cả các thành viên nói thế)...nên magic cũng không còn gì để lưu luyến với box nữa. Hôm nay, lập topic này gọi là có lời với mọi người cho phải đạo bạn bè và cũng là để có thể nói được đôi lời ở đây, trong vòng 1 tuần tới, magic nhờ 2 mod còn lại xoá hộ topic này...(cảm ơn trước).

    Khi chia tay Magic còn một vài điều muốn nói với mọi người thế này.

    Trước hết là về kế hoạch tổ chức offline toàn miền Bắc khu vực GL_GG. Magic là người khởi xướng mà lại bỏ dở thế này nên cảm thấy rất áy náy nhưng cũng không biết làm gì hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn 2 mod và có thể làm được thay Magic. Do đó, việc tổ chức nhường lại cho 2 mod từ khâu liện lạc với Ban tổ chức cũng như kiêm nội dung của buổi offline. Mong 2 mod cố gắng đừng để anh em box mang tiếng với anh em CAT51. Magic xin gửi lời xin lỗi đến tất cả anh em trong box cũng như Ban tổ chức vì những gì mọi người đã tin tưởng magic.

    Thứ 2, nếu trong thời gian làm mod có làm điều gì khiến mọi người cảm thấy phật ý thì mọi người thông cảm, đôi khi quá nhiệt tình lại khiến mọi người khó chịu.

    Thứ 3, nhắn với ai đó sung sướng khi thấy magic rời box rằng, nếu biết nghĩ đến cái chung thì bỏ cái riêng của mình đi...không có Magic thì còn rất nhiều người sẽ làm vậy...

    Một lần nữa chúc anh em ở lại vui vẻ và thoải mái...! Chúc những người bạn của Thanh Hoá forum luôn cảm thấy thoải mái khi vào đây...
  2. Maxanh

    Maxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Thât lòng nha bac''
    Em thi` cung~ dang công tác tai địa phương thôi,cũng truơc khi về cũng chưa chào bác,em vội xin lỗi nha...còn việc này thì một mình bác không quyêt dịnh đuợc đâu em nói thất đấy...Đã đến lúc này thì em chỉ mong muốn bác MagicEyesinParadise của em thật lòng chứ chẳng mốn gì hơn...Em nghĩ bác có ỏ đâu làm gì thì tron long các thành viên thì bác vẫn cứ la MagicEyesinParadise ,em nghĩ bây giờ thi cả box có việc đẻ nói rồi đấy...........
    EM CHỈ HỎI ĐƠN GIẢN THẾ NÀY NHÁ >>> VÌ SAO
    mong bác MagicEyesinParadise thất lòng
  3. vnn_vang_anh_hip

    vnn_vang_anh_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác magic a` ! Tại sao vậy hả bác . Bác hãy hoàn thành nốt công việc của mình đi ...... EM nghĩ như vây không biết có ai đồng ý với ý kiến của mình không nhỉ???? (nên magic cũng không còn gì để lưu luyến với box nữa) Bác nói vậy la không được rồi , nói gì thì nói một ngày mới gập cũng còn vấn vương mà huống chi la ..........................................
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mới đầu cũng định chẳng nói gì cả trong topic này . Tối qua vào lang thang vào box thấy cái topic Lời chia tay rõ to và cảm giác thấy 1 cái gì đó là lạ, tự dưng thấy buồn buồn, nghĩ cũng đúng ai chả thế ... cứ chia tay chia chân là trong lòng cảm thấy bồn chồn kiểu gì ấy . Nhưng khi vào đọc cái bài viết của bác MG tự dưng lại thấy vui vui chả hiểu sao nữa . Có phải mình là cái thằng " sung sướng " như trên bài viết đã nhắc tới không nữa , lung tung quá .... đọc hết xong xuôi, ngẫm nghĩ 1 lúc lại thấy buồn, lại là cái sự chia tay ... mà tại sao lại phải thế, đành rằng có đôi lúc thành viên khó chịu và không đồng ý với cách làm việc của bác thì điều đó cũng là những câu góp ý thẳng thắn thôi mà, em và bác đã có 1 ex dài loằng ngoằng như đuôi kon thằn lằn rồi đấy thôi, chẳng nhẽ từng ấy mà bác vẫn còn không hiểu được ý của em.
    Đến chiều hôm sau lại vào. nick MagicEyesinParadise treo ngược cành cây đỏ choé như màu máu, treo vô thời hạn < ê bọn bay, thằng nào có thù oán gì với bác MG thì lại mỗi thằng ''búng'' 1 cái cho bõ tức kìa > ..... Lại buồn ! nhưng vẫn phải hỏi lại là tại sao lại thế chứ. Bác bỏ đi như thế tuy em buồn thì buồn thật nhưng giận bác cũng nhiều, lớn tuổi nhất box ( trong thời điểm này là thế ) nhưng bác xử xự như thế có đáng mặt người lớn không ( em nói thế bác đừng giận, bác để 1 mình em giận bác là đủ rồi ) Em thì hay nói nửa đùa nửa thật lém nhưng lần này không đùa nhé, em là em không thích cái cách bác quản lý box nhiều khi nó có cái gì hơi quá mặc dù bác nhiệt tình thật, giá như bác nghỉ làm Mod thôi còn lại vẫn tham gia box như 1 mem bình thường như chúng em nè thì có phải hay hơn không . Tự dưng vì 1 vài xích mích nhỏ với 1 vài mem nào đó mà bác tự ý thôi Mod thôi luôn cả trách nhiệm của 1 mem như thế có quá đáng quá không, em hay những người khác sẽ chẳng suy nghĩ gì bởi có thể bác mới lên chức cao cao nào đó trong diễn đàn và sẽ không có nhiều thời gian cho box ta nữa --> mọi người sẽ thông cảm, nhưng những người không biết thì sao, em sợ họ lại cho rằng bác chỉ vì 1 chức Mod thì mới tham gia box Thanh còn không có thì thôi chả là gì hết ? nếu mà như thế thì mới đáng nguy. Em thì em vẫn mong bác suy nghĩ lại mà quay lại với box, em chỉ nói thế thôi chứ không níu kéo 1 cách quá đáng quá đâu, vì em thừa hiểu tính bác rồi .....
    vừa rồi Thằng Vênh nó nhảy vào nick em và hỏi " thằng MG bỏ đi à --> như trẻ con " đấy, trước đấy vài hôm nó cũng đã nói với em là có chuyện xảy ra giữa nó với bác --> chiến sự có vẻ căng thẳng, nhưng nó cũng đã quên rồi, vậy sao bác không quên đi ... hik em hết lời rồi chẳng biết viết gì nữa.
    Nhắn luôn cho thằng Tasma : mày nữa , mày bị làm sao vậy ... tự dưng đòi đi luôn
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Magic đi có vẻ như là Box lắng xuống , nhưng cũng đồng ý với thằng KTT , bác sử xự như thế thì đúng là trẻ con thật . Chẳng hiểu bác nghĩ như thế nào mà lại hành động như thế , một chút nóng giận nhất thời chăng ? Tuy nhiên quả thật là mọi chuyện đã đi quá xa rồi . Nếu Magic ra đi vào lúc này thì có thể nghĩ là Magic đã sai khi treo nick dt_vinh ?
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại vào đây spam tí nhé! Tớ chỉ muốn đang ở HN để đá cho Magic một cái thôi, mặc dù tớ biết rõ vì sao Magic làm như vậy. Hì hì... Cẩn thận tớ lại bị ăn dưa bở ấy nhỉ?
  7. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có chuyện gì cả , thật là. Kể mà làm mod lại có nhiều thành viên bực mình thì chán thật. Nhưng bỏ box thì...
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ...thì giống 1 người bỏ trốn đúng ko ? (em xin lỗi nếu hơi quá lời ) . Nhưng quả thật bác ko thấy rằng sự ra đi của bác thiếu cái gọi là rõ ràng ư ? Như bác nói
    "Tất cả các thành viên ..." ? trong đó có em ko ? liệu em có được coi là 1 thành viên ko vậy ? Nếu thực sự bác cảm thấy việc ở lại trên cương vị là mod ảnh hưởng (chắc là xấu )đến ko khí và tinh thần của box thì tại sao ko là 1 mem có ảnh hưởng tốt đến mọi người . Ko cần biết nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của bác , có thể nó nhỏ như con voi , cũng có thể nó to như con sò , nhưng
    đó cũng là lời em muốn nói với bác . Em xin hết
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sau Magic thì chyp là người đầu tiên đọc lời chia tay của Magic ...chọn cho mình sự im lặng từ hôm đó đến giờ chyp cũng chỉ hy vọng người đưa bài này lên sẽ tự hạ nó xuống ...Anh đã nói một câu ... "nếu biết nghĩ đến cái chung thì bỏ cái riêng của mình đi..." vì ..." xét cho cùng thì ngày mai là một ngày mới " ..để " hãy biết thương yêu mọi người và tin tưởng lấy vài người " ..làm cho.. " cuộc sống này vang lên khúc nhạc tưng bừng " để " lời ca hàn gắn trái tim chúng mình " bởi vì " ngày sau sỏi đã cũng cần có nhau " khi " không có đâu em này , không có cái chết đầu tiên , không có đâu bao giờ không có kiếp sống sau cùng " và lúc đó " người đang đến bên người và ta đến bên ta " ...
  10. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    A_B xem điều này là một sự trốn chạy và A_B chán ghét điều đó . Không dám tự nhìn nhận vào chính bản thân mình thì không thể tiến bộ được . Đã vào đây mọi người đều coi nhau như anh em bạn bè và chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn . Nhưng chúng ta là mỗi một cá thể riêng biệt vì thế không ai giống ai chúng ta có những tính cách khác nhau vì thế không nên vì người này người kia mà mình phải làm những việc mà mình không muốn hoặc làm anh hưởng đến cái tôi của mình . A_B cũng đã từng làm quản trị cho nhiều diễn đang nên chuyện xoá bài viết hay treo nick thành viên là một chuyện xảy ra rất thường xuyên thôi . Có nhiều khi bức xúc A_B đã xoá hẳn nick của thành viên đó nhưng rồi giải quyết được gì chứ . Đây chỉ là một thế giới ảo và mọi người đến đây chỉ để vui vẻ giảm bớt xì trét mà thôi . Trong cái thế giới ảo này tồn tại một quyền lực ảo và cái quyền lực đó thể hiện cái tôi của bản thân người quản trị . Magic làm việc tốt nhiệt tình nhưng không thể tránh khỏi việc làm mếch lòng thành viên .Nếu chuyện đó mà cũng cho là to tát thì chắc Magic cũng chẳng làm được gì to tát hơn thế .
    Đã rất lâu rồi A_B không vào box nhưng từ khi có sự tham gia của Magic , Tasma , Tchyp ,.... và một số thành viên khác nữa thì A_B đã bắt đầu trở lại sinh hoạt cùng mọi người . Về phần Magic thì A_B cũng không có thời gian nói chuyện nhiều trên mạng cũng như ngoài đời nhưng mà cũng mạo muội nhận xét về con người Magic . Phải nói là một con người bảo thủ ra phết (có khi là do học về Luật cũng nên ) lại hay săm soi người khác nữa chứ , đôi khi châm chọc người khác nhưng những điều ngược lại thì hình như là Magic không chấp nhận được .
    A_B tạm dừng tâm sự để nói tiếp về việc bỏ chạy của Magic . Cho phép được nói là bỏ chạy bởi vì A_B không tìm được từ nào đúng hơn . Số là khi A_B biết tin chuẩn bị có cuộc off miền bắc sắp tới và box Thanh Hoá nhà mình thì Magic là người quản trị duy nhất của box tham gia vào ban tổ chức và là người nắm rõ nội dung cũng như hoạt động của ngày hôm đó . Nếu như bây giờ 2 người quản trị kia tiếp quản vai trò này liệu họ có làm được gì hơn chăng . A_B nghĩ là chẳng hơn được thậm chí còn kém đi vì lí do chủ quan cũng như khách quan . Cho nên sự bỏ chạy đó không thể chấp nhận được .
    Nãy giờ nói toàn lời đao to búa lớn nghe mệt óc thôi thì tạm thời giải trí tí . Như các thành viên đã biết . Box Thanh Hoá hình thành 2 thế lực là Bê Tông và Chùa Láng và hơn thế nữa Magic là đội trưởng đội Bê Tông , sự cạnh tranh khốc liệt giữa 2 thế lực đã làm nên một bộ mặt hoàn toàn mới cho box Thanh Hoá . Từ nay trở đi liệu Bê Tông có còn là đối thủ của Chùa Láng nữa chăng khi đã mất đi một vị trí quan trọng như vậy . Ngay khi có cũng đã không thể thắng vậy mà . Từ nay trở đi Chùa Láng không còn có đối thủ trên Box nữa rồi . Chùa láng sẽ là võ lâm chí tôn của Box , nghĩ đến cái cảm giác đó cũng hay hay nhỉ .
    A_B xin ngừng ở đây vì phải đi công chuyện khi nào rảnh sẽ vô spam tiếp .

Chia sẻ trang này