1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chưa nói...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào mà mình có thể quên nhỏ được. Từ cái ngày hai đứa quen nhau rồi trở thành bạn thân, mình cứ nghĩ rằng tình bạn ấy sẽ chẳng thể nào phai nhạt cũng như chẳng có lý do gì ngăn cách tình bạn ấy...Mỗi lần đến trường, khi chưa gặp nhỏ là mình không thể an tâm được....đừng ngộ nhận đó là rung động của trái tim chứ, mọi người đừng hiểu lầm........hồi đó còn như trẻ con, mới lớp 10 hà, biết gì yêu với đương....Mình biết nhỏ cũng vậy....để rồi......chẳng bao giờ còn những ngày tháng tuyệt vời như thế nữa...Nói như thế thì bảo là sến, nhưng thực sự thì đúng như vậy....có lẽ tại mình, cũng có thể tại nhỏ, cũng tại cả hai...điều đó đã làm mình buồn, rất buồn và mình đã khóc.....
    Phương Nam_Living & Giving
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là nói chuyện zì zở???

    Peut-etre...bien...que... oui...!!!

  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đầu toàn đất thì hiểu sao nổi,tất cả là do trình độ cả thôi
    Cantona AFO OFA
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Cho viên trắng vào nhà đá

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chưa gì đã thấy nhớ cái hội này rồi...
    No matter what I do ...
  6. GoodbyeToRomance

    GoodbyeToRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hỡi tất cả những bạn "đang vác dao ơi" hãy cố gắng chứng tỏ mình,thực sự bằng tình cảm chứ không bằng cái khác nhe'!Bạn hãy làm những gì mình cho là đúng ,những gì mà "con tim" mình mách bảo. Đến bao giờ người ta nhìn thẳng vào mắt và nói "em không thích anh" thi mới cất giấu tình cảm của mình nhé.Hãy quyết tâm làm người ấy cảm động ....Đơn giản chỉ cần như thế thôi!
    Và những bạn bờ bên kia chiến tuyến ơi!Hãy hiểu cho người ta nhé ,có đôi lúc "điên điên""hâm hâm"thì đừng có mà buồn cười....con trai dễ bị tổn thương lắm đấy !hiểu không?
    Đừng để tuột mất những tình cảm chân thành khi còn chưa muộn...........Hãy tỏ ra dễ hiểu một chút,đừng nên tỏ ra không quan tâm .Kon trai phần lớn ưa sự thẳng thắn .....Như thế sẽ tốt hơn!
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nói hay thía .. hichic ...
    Am I .. all alone .. again ?
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đúng tâm trạng!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
    I love you not because of WHO YOU ARE, but because of WHO I AM when I am with you.
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
    All I ever wanted and more, my dreams are fighting for. . .
    Never ending nightmare, always there instead of you
    [​IMG]
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Điểm 10 cho chất lượng.

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


Chia sẻ trang này